1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ làm như này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titosbi

    titosbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình không dám có ý kiến gì về cách xử sự của cả bạn và chị dâu bạn, vì mình mới chỉ nghe một chiều bạn kể.
    Nhưng rõ ràng chị ấy có những bức xúc với gia đình bạn mà có thể bạn không nhận ra. Bạn chỉ nghĩ là chị ấy quá sướng vì mẹ bạn làm tất cả mọi việc, nhưng biết đâu chuyện đó với chị ấy chả quan trọng gì. Có cái gì đó rất khó chấp nhận trong cách nói của bạn, của bố bạn khi nói chuyện với chị ấy. Chị ấy đã nói rõ ràng thế còn gì, chị ấy không chịu được khi ở chung như vậy. Mình nghĩ cách tốt nhất để giúp gia đình anh bạn giữ được hạnh phúc là đừng có ép anh chị ấy, cho họ ra ở riêng đi.
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hì, các ấy bình luận làm gì vì mình đang nghe 1 phía nhưng nếu đúng như những gì bạn này nói thì tớ phục vì sự nhịn của chính bạn. Mẹ bạn là người cam chịu thì ko nói làm gì nhưng chị em bạn ko biết dạy dỗ chị dâu à. Mà nhà bạn còn có chị gái nữa, phải dạy cho em dâu biết mà có hiếu với bố mẹ chứ. Phải tớ à, em dâu hay chị dâu tớ mà láo với bố mẹ tớ, tở chả dọa là dập đầu vào WC đâu mà tớ đánh thẳng cổ, rồi đuổi ra khỏi nhà. Nói chung với loại đó phải dùng vũ lực vì nói nó chả hiểu đâu bạn ạ.
  3. pinkpup

    pinkpup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bố Venus muốn giữ 1 người con dâu và con trai như thế trong nhà để làm gì nhỉ?
    Đôi khi đúng là tự bản thân mình làm khổ mình thôi. Người ta không thích còn cố ép thì được gì? Gượng ép thì làm sao mà vui vẻ 2 bên được? Chưa kể ... xa thơm ... gần .... chán lắm!!!
    Cũng buồn cho bố mẹ bạn. Già rồi mà không nhờ được con trai, con dâu cái gì. Chẳng biết vài năm nữa, mắt mờ, răng rụng, chân chậm thì biết làm sao?
  4. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ từ từ nào. Để cô chị dâu vào đây kể chuyện xem, khéo lại có 1 bài giống như bài bên "các nữ cao thủ vào đây giúp em với". Bên nào cũng có lý của mình cả.
    Phải nói thẳng thắn thế này này: đọc bài Venus nhìn thấy Venus có ý tốt với bố mẹ mình, muốn giúp đỡ bố mẹ mình đỡ khổ, lo lắng bố mẹ mình khi mình đi lấy chồng. Nhưng cũng nhìn thấy rõ là Venus rất xung khắc với chị dâu rồi và chỉ muốn dạy cho chị dâu 1 bài học thôi. Không thấy Venus có vẻ quan tâm gì lắm đến hạnh phúc gia đình của anh trai mà chỉ thấy nhận xét phê phán chị dâu hư đốn, anh trai không biết dạy vợ.
    Tớ biết và cũng thừa nhận là qua những gì bạn kể thì chị dâu bạn phản cảm nhiều mặt. Nhưng bạn lên mạng kể xấu chị dâu để mọi người xông vào đánh hội đồng thế này mà chị ấy chả có cơ hội thanh minh quả thật chả ai biết đường nào mà lần. Thế giờ tớ hỏi: anh bạn có hạnh phúc không, có hài lòng với gia đình nhỏ của mình không? Anh bạn có vui vẻ với cô vợ của mình không. Anh bạn có đang khổ sở vì đang đứng giữa vợ và gia đình không? Vợ anh ấy có đang hàng ngày đay nghiến rót vào tai anh ấy những câu như ấy nói với anh ấy không.
    Chuyện trong nhà, nếu yêu thương nhau thật lòng thì ngồi lại với nhau, góp ý nhau. Tớ cũng công nhận là cái "lý thuyết cảm hoá bằng tình yêu" của ấy ở bên kia chạy đâu rồi ấy nhỉ? Hay là chưa sống với nhau thì mọi sự nó đơn giản hơn nhiều? Sao lúc nào cũng nhăm nhe làm dâu thì thế này thế nọ, lúc nào cũng nhăm nhe phải dạy phải dỗ. Nếu đã nói đến yêu thương, đã nói đến trong 1 nhà, đã nói đến nhẫn nhịn thì bây giờ bạn phát huy ở đây trước đi.
    Tớ không bênh gì 1 người nói năng hỗn láo, hay là ăn ở không biết điều, mà tớ thấy chuyện kể của Venus chỉ là 1 chiều, thiếu nhiều thông tin, lại mang tính khắt khe, chỉ muốn tìm cách dạy bảo chị dâu chứ không có thiện ý, vì thế tớ chỉ muốn góp ý để Venus nhìn lại 1 chút. Nếu Venus tin rằng mình thật lòng có 1 tình yêu bao la như đã từng khuyên em gì nhẫn nhịn 15,16 người ngày nào cũng đến nhà ăn uống tùm lum can thiệp đời sống của mình lẽ nào không dang tay nổi 1 chút với 1 chị dâu ở ngay tại nhà mình?
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Mình cũng kém đứa em chồng 4 tuổi nên rất hay bị nó để ý và bắt nạt, thường xuyên bị nhận xét ( không muốn so sánh với bạn nhưng không hiểu sao tự dưng nghĩ đến nó lại thấy ức ức )
    Vàng 2: các cụ không ngủ được , dậy sớm, chả chấp. Mình đang tuổi ăn tuổi ngủ, tuổi công tác bận rôn không nên dậy giờ này . Hơn nữa đang mang bầu nhiều người rất buồn ngủ , họ chỉ thèm mỗi ngủ. Hoàn toàn thông cảm.
    Vàng 3: lỡ chị ấy đang dọn phòng riêng thì sao? dọn phòng riêng cũng là góp phần dọn nhà đấy. Mình cũng thưòng xuyên ở trên phòng để làm việc và dọn phòng. Nhưng đựơc cô em chồng và bà mẹ chồng thường xuyên (đoán và quy kết) là ở trên ngủ rồi về mách với chồng tớ . Bó tay! không biết nhà cậu có thế không?
    Vàng 4: quá giống nhà tớ. Mẹ chồng tớ cũng bắt tớ làm gà, mà làm gà theo quy trình của mẹ chồng tớ mất khoảng 2 tiếng. Tớ là con người không quen làm việc theo kiểu không khoa học và cầu kỳ như thế nên bảo mẹ mang ra thuê người ta làm nhưng mẹ không đồng ý , thế là tớ không thích làm cùng mà đi làm việc khác góp phần làm bữa cơm ấy . Có thể chị dâu bạn cũng thế đấy !
    Vàng 5: Có một lần : mẹ chồng tớ mắng tớ rằng : Con không phải đạo làm vợ. Tớ mới quay lại hỏi (nguyên văn câu thế này): Tại sao mẹ bảo con không phải đạo làm vợ ? mẹ chồng tớ bảo : vì 6h30 phút tối mới về nhà mà 5h đã tan sở. Còn lý do là vì tớ đi mua quà 20/10 cho mẹ chồng. Sau đấy tớ bị cả nhà (mẹ và cô em chồng) quy kết là cãi láo : vì tội dám nói chuyện tay đôi với mẹ chồng từ đó em chồng tớ còn tẩy chay tớ về cái tội như thế đấy .Thế chị dâu bạn cãi láo đến mức nào?
    Vàng 6: cùng là chị em sao bạn không khuyên nhủ chị ấy? khuyên lần này chưa được thì khuyên lần khác. Nói thật nhé , nghe đến đây là mình hơi dị ứng đấy. Bạn có biết vì sao không ? vì cô em chồng của tớ cũng thi thoảng ti toe với anh trai đấy . Mà hậu qủa của nó thì người ngoài cuộc chưa chắc đã hiểu đâu. Vì những lời nói nặng như thế của bạn mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh chị ấy đấy. Mà bạn đã tìm hiểu vì sao chị ấy phải uất đến mức bỏ đi vào tận Quảng Nam chưa? Tớ nghĩ là có thể cũng có lý do cả đấy .
    Ah` với lại tớ hỏi thật bạn nhé, đã bao giờ mẹ bạn kể tội chị ấy với anh bạn chưa? Nếu con dâu sai thì trong nhà mẹ chồng phải khuyên răn và dậy con, chứ còn như mẹ chồng mình ấy, đi kể lại với con trai thì chỉ làm con dâu ghét thôi. Mẹ bạn không kể lại mà bạn lại đi kể lại thì lại càng không hay đấy
    vàng 7: bạn mới là láo đấy ! chị dâu bạn đã bao giờ nói với bạn câu đó chưa? mà bạn xưng tôi rồi bảo cho đầu chị ấy vào WC? việc dạy chị bạn là của mẹ bạn chứ bạn không có quyền. Nếu bạn nói câu ấy một lần, xem như bạn đã rất sai rồi đấy, vì tuy kém tuổi nhưng chị ấy vẫn là đàn chị. Mà bạn nói thế mẹ bạn có mắng bạn không? Không mắng tức là bênh con gái đấy. Bạn nói câu ấy mà được mẹ bạn chấp nhận đã chứng tỏ chị dâu bạn quá rộng lượng với mẹ bạn và bạn đấy(ấy là mình dùng từ nếu). Nhà bạn có nhiều đàn bà, nói thật là cô dâu ấy sẽ không sướng bằng việc lấy chồng mà nhà chồng toàn ông anh trai hay em trai.
    Kết luận :Chị dâu nhà bạn có thể có nhiều cái sai. Nhưng mình nghĩ là gia đình bạn cũng có thể có nhiều cái hơi khắt khe và chưa có cách cư xử giáo dục khoa học và thực sự bằng tình thương.
    Giải pháp với chị bạn: Có lẽ gia đình bạn sống theo kiểu truyền thống cổ điển, mình không nói là truyền thống trong lối suy nghĩ mà là truyền thống trong cách sinh hoạt. Chị dâu bạn lại ưa sự tự do, vì thế hai lứa tuổi U20 và U50,60 sẽ không thể dung hoà. bạn có thấy mọi mâu thuẫn đều bắt nguồn giữa mối quan hệ của chị bạn và bố mẹ bạn ? Đó chính là do lối sinh hoạt và suy nghĩ của hai thế hệ hoàn toàn khác nhau. Bố mẹ bạn cho dù có một cậu con trai, nếu muốn dựa vào con tuổi già thì nên thích nghi dần với lớp trẻ, con dâu và con trai muốn mấy giờ dậy thì dậy ---->tao mặc xác, thích đi chơi đâu thì đi --->kệ , ăn uống cúng giỗ bày vừa thôi, hãy giảm bớt công đoạn để ngaòi chợ họ sơ chế cho, các cụ rỗi rãi nên thích bày, con cái không rỗi thích đơn giản, khổ nhất con dâu. Bạn cũng không nên soi và để ý hay nói láo với chị ấy, Nên để mẹ bạn giáo dục chị bằng tình thưong và lẽ phải, vì tình thương có thể cảm hoá được tất cả bạn ạh. Còn nếu bố mẹ bạn và bạn cảm thấy không thể hợp nổi hãy cho anh chị toại nguyện mà bố mẹ bạn cũng thoải mái. Muốn ở với con trai con dâu, nhưng lại kêu khổ vì không chịu nổi con dâu, lại không muốn các con bỏ nhau thế thì buộc bố mẹ bạn phải có cái nhìn thoáng hơn , yêu thương và giáo dục chị ấy bằng tình thương và lẽ phải thôi.
    Bạn ơi, mình nói thật nhé. Gia đình bạn đừng thế nữa đừng ép anh chị ấy phải ở chung nữa nhất là khi các cụ còn khoẻ, ở chung mà làm j` khi cứ kêu là phaỉ hầu con thì ở để hầu làm gi`. Chị bạn có cần ở chung để mẹ bạn hầu đâu? nhất là bạn ấy , bạn đừng cư xử thế với chị( mách anh và nói láo với chị) không là đến khi anh bạn mất vợ, là tại gia đình bạn đấy . chác bạn cũng không đến nỗi không thương anh bạn và các cháu bạn đấy chứ?
    Sorry nếu mình có dùng từ ngữ sai nhé! nhưng mình bức xúc vì cách cư xử của gia đình bạn nữa đấy !
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 12/11/2007
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    hehe, chưa kịp nói đã có người nói giúp mình thế này. đúng đấy !. Bạn Venus và kiểu sinh hoạt của nhà bạn Venus cực giống nhà chồng tớ và em chồng tớ.Hic! >chỉ khác là ở nhà chồng tó có mỗi tớ với chồng tớ là học cao nên em chồng không bao giờ dám coi thưòng chỉ giỏi bắt nạt thôi!
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 12/11/2007
  7. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    tôi đóng cửa topic là vì chính một mình chị đấy chị litium ạh, chị mới là người ăn nói khiến ng khác khó chịu . sang đây rồi mà chị còn nói xấu được tôi,
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 12/11/2007
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 12/11/2007
  8. australia888

    australia888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn afraid..nói rất có lý có tình. Đúng là bố mẹ em chồng không phải ai cũng dễ chịu. Người ta đi làm dâu là tớ cảm thấy bị yếu thế rồi, không được nhà chồng yêu thương hay có thiện chí thì dễ sinh ra tư tưởng bất cần lắm
    Mình có một anh trai và một em gái. Anh trai mình lấy chị dâu ở quê, không học hành nhiều, sinh con chỉ ở nhà chăm con, nhưng chị rất đẹp và ít nói. Mình thấy chị đối xử với bố mẹ, và các em không có gì phải chê. Thế mà thỉnh thoảng vẫn nghe được mẹ tớ với đứa em gái nói chuyện rằng chị tớ dốt, ít học, vào nhà mình không khác gì chuột sa chĩnh gạo...Mình toàn phải phản đối cấm đứa em gái tớ và mẹ tớ xì xèo thế. Em mình được chiều cũng học đại học đi làm rồi mà thỉnh thoảng thấy anh đưa tiền cho chị là dẻ bỉu...Mình cũng bực nó lắm và cũng thấy thực sự là càng chiều thì càng hư, con em mình ấy
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    thế là thành cãi nhau rồi .
  10. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    tổng kết ý kiến của mọi người thì giải pháp tốt nhất là để gia đình anh chị ấy ra ở riêng. Cách ứng xử của Venus cũng chưa thực sự hợp lý. Mọi chuyện chỉ gói gọn có vậy thôi, chắc không còn ý tưởng nào hợp lý hơn nữa đâu

Chia sẻ trang này