1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ làm như này có đúng ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi venus_angel, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fvchir

    fvchir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nếu là công tố viên thì không bao giờ kết tội nổi bị can nào
    Nếu là luật sư thì cũng không thể bảo vệ thành công cho ai cả.
  2. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bạn này nếu là công tố viên thì không bao giờ kết tội nổi bị can nào
    Nếu là luật sư thì cũng không thể bảo vệ thành công cho ai cả.
    [/quote]
    Bạn ui, đời sống có luật riêng của nó chứ. Xử bằng "Thế - Tầm - Tấm"
  3. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cách phân tích của bạn chieu-quan, nhẹ nhàng và hợp lý. Có lẽ venus cần điềm tĩnh và làm sao mọi người tin vào sự chính chắn của mình, như vậy thì những góp ý mới có hiệu quả.
    Venus hỏi bạn làm thế là có "láo" không? mình không thể trả lời được vì tùy tình huống thực sự. Trên diễn đàn này có một lần về gia đình mình rồi. Ba mẹ mình tuy dễ tính, thoáng nhưng "luật" là khi có gia đình riêng thì phải cẩn trọng, ý tứ. Mình và em mình không được phép cằn nhằn, ý kiến gì gia đình riêng chị mình dù sống chung. Chị mình và anh rể cũng không được phép la mắng gì em út. Nếu có chuyện gì thì nói cha mẹ, hai người suy xét. Đó là cách để giữ hòa khí, tránh xung đột trong nhà. Do đó mình không bao giờ làm như cách venus nói. Mà mình thì chẳng nghĩ cải tạo hay cải cách ai, cha mẹ mình thì mình chăm sóc, cháu mình thì mình thương.
  4. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nếu là công tố viên thì không bao giờ kết tội nổi bị can nào
    Nếu là luật sư thì cũng không thể bảo vệ thành công cho ai cả.
    [/quote]
    Bạn ui, đời sống có luật riêng của nó chứ. Xử bằng "Thế - Tầm - Tấm"
    [/quote]

    Tớ nghĩ chieu_quan nói có cái hợp lý của nó. Hơn 1 chục trang rồi, các bài nhìn nhận cả 2 phía hẳn cũng giúp Venus nhìn ra 1 phần nào đó và thông cảm với chị dâu mình hơn. Cũng không nhất thiết phải vạch vòi ra ai có lỗi hay là phải bắt tội ai cả. Quan trọng bây giờ là giải quyết vấn đề thế nào.
    Hôm qua 2 vợ chồng tranh luận xong chồng tớ hỏi: "với em quan trọng là vợ chồng mình giải quyết được vấn đề hay là phải rạch ròi ai đúng ai sai." Nếu cứ phải chỉ tận tay day tận trán đây anh sai cái này anh lỗi cái nọ thì dù người kia có nhận lỗi lòng cũng không vui được nữa. Hãy chú tâm vào giải quyết vấn đề hơn là chú tâm vào vạch lỗi của nhau.
    Venus: 2 chị em sàn sàn tuổi nhau, lại có lúc thân thiết thế. Lựa lúc nào vui vẻ dắt nhau đi chơi lựa chuyện hỏi thăm. Có thể chị bạn cũng có những nỗi buồn, những điều không chia sẻ được, không giãi bày được. Biết đâu lúc đấy mới nhận ra có những điều chẳng qua là do chưa biết lắng nghe, chưa hiểu đúng về nhau. Hơn cả nếu chị dâu bạn vui vẻ thì mẹ bạn, anh bạn cũng sẽ được vui vẻ, hạnh phúc. Đừng nghĩ đến chuyện phải "dạy" chị ấy thế nào nữa. Nhà mình có nỗi khổ tâm, có nỗi buồn riêng thì có thể người ta cũng vậy. Không phải vô nguyên cớ mà chị bạn lại bỗng dưng đòi bỏ con hay bỏ về nhà ngoại đâu. Có thể chị ấy có những nỗi đau riêng chưa chia sẻ được đấy.
    Được 1u29 sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 14/11/2007

Chia sẻ trang này