1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh chọn nghề KTS vì lý do gì!?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi lemox, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Các anh chọn nghề KTS vì lý do gì!?

    Giải lao chút! Các anh chọn học ngành Kiến trúc vì lý do gì nhỉ!?
    - Hình ảnh KTS lịch lãm - hào hoa!?
    - Hình như dễ kiếm tiền!?
    - Truyền thống gia đình hoặc Có ng nhà dẫn đắt!?
    - Học dốt môn Hoá học!?
    - 01 "ảo tưởng" nào khác hay xuất phát từ 1 đam mê, rung động nào khác!?
  2. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    em dốt Hoá bẩm sinh ,lại có năng khiếu vẽ ,cấp 3 lớp 10 học cùng 1 bé rất xinh .Cả nhà bé là kiến trúc sư ,bé cũng thi vào kiến trúc thế là mới biết khái niệm đi học vẽ .sau 3 năm ôn luyện thì đi thi và bây h gần ra trường.Chưa bao h hối hận về việc học kiến trúc vì thấy cực hợp với mình.
  3. ktsnguyenngoctung

    ktsnguyenngoctung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ...em học dốt Hóa,với lại cũng thích vẽ.Giờ năm 2 rồi nhưng vẫn chỉ đơn giản là thích vẽ thôi,chưa thấy có đam mê nghề lắm T_T buồn quá .....
  4. catxk

    catxk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    0
    chẹp ! 1 số thích nghề kiến trúc vì oai đi đâu cũng khoe mác kiến trúc (??) em nghĩ là ko nhiều nhưng mà chắc chắn là có .Nhiều người từng nói với em là nghề kiến trúc hái ra tiền (???) em nghĩ chả có nghề nào hái được tiền cả và theo em đã biết thì kts ko phải là một nghề dễ kiếm tiền . Nhiều người nói là vì đam mê nhưng em hỏi là thế anh có biết công việc của 1 kts sau khi được đào tạo là gì ko ----> câu trả lời là thì ... không biết thì mới phải học chứ ( nghe cũng tạm chấp nhận được nhỉ ) . Cá nhân em chả phải vì oai ( vì ngày xưa ai cũng tiêm vào đầu em cái hình ảnh thi được vào bách khoa mới là giỏi ) , cũng chả mong hái ra tiền , đam mê thì cũng ... vừa vừa vì còn chưa biết rõ tính chất công việc của mình . Đơn giản chỉ là em thích có 1 căn nhà được coi là đẹp thôi ( tiêu chuẩn về cái đẹp mỗi người khác nhau nên ko nên hoạnh họe em nhá ) thế thôi chúc các bạn tìm thấy mục đích trong nghề của mình
  5. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm khác nhau thật. Đa số các bạn Việt Nam học kiến trúc là do thích vẽ, từ bé đã biết vẽ (đẹp?). Còn các bạn Tây, mình hỏi ra đa số học kiến trúc không phải vì thích vẽ, chả phải hồi bé mà học xong rồi vẽ vẫn xấu òm, thua xa các bạn Việt Nam trên này.
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ờ, công nhận quan niệm của các bạn Tây giống quan niệm của em, cộng thêm em đẹp trai, hào hoa phong nhã, thông minh anh tuấn trym to...đé0 học kiến trúc thì còn học cái đé0 gì nữa, bác nhỉ? .
  7. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Anh lemox chả làm gường gì cả, chỉ hỏi thôi sao ????
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    -Bạn này nói chuyện vui nhỉ, cho đến tận bây giờ 2 chị em Hss vẫn thường tâm sự với nhau ngày trước nếu 2 đứa không thi Kiến trúc có lẽ bây chừ kết hợp mở Shop bán áo quần, hoặc Tiệm may hay quán gội đầu (mùa này làm ăn hơi bị được đó)...và bán hoa tươi nhân các ngày lễ theo thời vụ,thậm chí mở hàng quà vặt trước cổng trường cũng đủ kiếm ngày ăn 3 bữa rồi, nhưng so đi tính lại thấy làm nghề KTS vẫn kiếm tiền nhanh hơn.
    -Ngày còn bé (khoảng năm 1983) thời gian đó sinh viên ĐH thường hay có câu :" Nhất Y , Nhì Dược, tạm được Bách Khoa",mấy lão sinh viên trường Y khoa Huế trọ học ở nhà Hss quần âu ống loe kết hợp áo sơ mi bó đeo túi vải đến trường trông mặt mày cũng chẳng khác gì mấy lão sinh viên trường Kiến trúc Hà nội (năm 1994 -1995),chỉ khác sinh viên trường Kiến trúc thời đó còn có quần bò ống loe để mà mặc và túi lác như mấy người ăn xin ở chợ để đeo.
    Về vấn đề tán tỉnh thì mấy chị trường Dược năm đó trông có vẽ dại dại hễ gặp mấy anh trường Y là hai má ửng hồng, đôi khi anh trường Y tặng cho chùm hoa *** lợn ( loại hoa có cánh màu trắng nhuỵ màu vàng mọc rất nhiều dọc hai bên đường vào trường Y khoa Huế, Hss còn nhớ ở KTX trường Kiến trúc Hnội ngày trước hoa này cũng mọc nhiều như cỏ dại dọc bên Bể nước tắm giặt của sinh viên nam, chẳng biết miền Bắc gọi hoa *** lợn là hoa gì), nếu chịu khó hái thành bó tuy không thơm nhưng đẹp phết làm mấy chị trường Dược mê tít.
    Còn mấy anh trường Kiến trúc thời đó đi tán gái mới vui, có lần qua KTX trường ngoại ngữ thăm cô bạn thân, thấy đầu giường sắt nó treo cái phối cảnh Biệt thự vẽ màu nước, bên dưới còn ghi :" Nhà của chúng mình".Lợi thế của sinh viên trường Ktrúc là khéo tay nên có những trò làm mấy em bên đó chết dí.Trong box Kiến trúc nhà mình đơn cử có chú Hau_k4 (Teu) có năng khiếu xếp hoa hồng bằng giấy đẹp dã man cũng tỏ tình kiểu ấy (trích tâm sự trong blog của chú ấy: Sát thủ hoa hồng giấy, hihi , ngày xưa mình thật trâu.........., trâu thế vợ mình mới đổ, vợ mình bị trâu húc đổ kềnh).
    Tất cả những câu chuyện trên không phải sinh viên chọn nghề Kiến trúc để cho oai,chẳng qua do hoàn cảnh gia đình hay xã hội đưa đẩy nên mới đi đến nghề này.
    -Riêng việc chỉ vì thích một cái nhà đẹp mà chọn nghề này có lẽ hơi phiếm, bởi bây chừ ngay cái thằng buôn bất động sản cũng thích một cái nhà đẹp, thậm chí KTS ra trường mấy năm trời như Hss cũng thích không chỉ một cái nhà đẹp mà nhiều cái nhà đẹp nữa cơ.

  9. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các lý do trên (Ngoài cái gạch đầu dòng thứ 03)!
  10. 1and1

    1and1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    cùng đường

Chia sẻ trang này