1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Vào box bực mình mà chả có ai bực mình cả, cáu ......
  2. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bực mình cái con cánh cụt ý, trông béo ngậy ra mà chả thịt được
  3. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tức wa, Thuỵ Điển sắp thua Nga tới nơi rồi. Ứ chịu đâu. Ức thiệt.
  4. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Dế con , làm anh bực rồi đấy
    Muốn thịt anh thì xuống Nam Cực đi cưng
  5. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, mua vé xuống nam cực định thịt con cánh cụt béo ỉn ý mà hết vé, nhìn thèm chết mà ko làm gì được, bực ghê lắm áhhhhhh
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua quả là ... bực!
    Mk! Sáng ngày ra đi làm thì quên điện thoại ở nhà. Tối về thì mưa. Ông trời giở chứng hay sao mà mưa to thế. Mưa khủng khiếp. Mưa thêm vài giờ nữa có mà thối đất thối giời.
    Cái đất Hà Nội sao mà chuối thế không biết. Chẳng hiểu nhà nước ta nuôi mấy ông đào cống đào rãnh làm cái gì khi mà ở đâu cũng lênh láng nước.
    Về đến Kim Liên, chao ôi là chao ôi, mênh mang là nước. Nước như ... biển nước ý. Đã thế, mấy thằng ô tô chạy như điên. Nước vỗ vào bờ cuồn cuộn như sóng biển. Cố gắng giữ ga cho xe khỏi chết máy. Nhưng về đến Trương Định thì ôi thôi. Nước ngập đến bụng. Có kéo ga, dậm phanh như thế nào đi nữa máy cũng chết.
    Xuống xe, dắt bộ, thật không có cái nhục nào như cái nhục này. ước gì cái xe máy biến bố thành cái xe đạp cho nhẹ người.
    Về đến nhà mệt bở hơi tai. Mỗi mình nghĩ mà tủi. Nhớ gia đình, nhớ bạn, nhớ người thương.
    Tẻ ngắt! Bực mình!
  7. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia vừa thay dầu máy và tắm rửa cho con ngựa sắt của mình. Tối qua gặp trận mưa. Ngập nặng tức lộn ruột.
  8. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Sao cái máy này mạng nó chạy như rùa bò thế? Thỏ đâu?
  9. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Không có thỏ ở đây đâu, chỉ có cánh cụt thôi
    Chịu khó bực mình thêm tí nữa nhé cưng
  10. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bể , cái thằng BĐN ngu sy, cái thằng Đức còn ngu sy hơn, hôm yêu nó thì nó k yêu lại, đến hnay bỏ nó thì nó fởn lên đá hay thế , nản nản nản, hết bóng bánh, chán lắm rồi

Chia sẻ trang này