1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả thù cá nhân.

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Vì lợi ích chung của TTVN và riêng cho box Bóng Bàn mà thôi, ansoxvn là một thành viên của TTVN nói chung và cả box Bóng Bàn nữa mà. Mỗi người đóng góp một chút công sức của mình cho diễn đàn trí tuệ Việt Nam
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Gâu gâu
    Rất chung
    Gâu gâu
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện vợt gai của cụ chủ tịch, phần 3.
    Sau khi bụt biến mất, thực ra gọi là chuồn mất thì đúng hơn, cụ chủ tịch vẫn hằng đêm nằm khóc mà bụt thì lại chả thấy đâu. Sau một thời gian tốn tiền mua hành về đắp mắt mà không có hiệu quả, cụ chủ tịch hiểu ra nhân duyên với thần tiên đã hết, đã là con người thì phải dựa vào bản thân mình mà sống.
    Vài đêm thức trắng, cụ đã quyết định tự nhổ râu tóc mình làm gai. Thật là thần kỳ, nhờ tóc của cụ chủ tịch vẫn còn đen nhánh nên gai mang cả luồng sức sống thanh xuân, bạt thì chỉ có mất bóng, CGCD tôi đây có thể nói là không có vị gì cả.
    Nhưng chuyện gì cũng phải có giá của nó, do quá lạm dụng nên giờ chất lượng tóc của cụ chủ tịch đi xuống thê thảm. Các bác không tin có thể diện kiến cụ, tóc giờ đã bạc rất nhiều và mái tóc đã chuyển từ chôm chôm sang cua gạch.
    Đến mấy ngày gần đây, khi cảm thấy tiếc cho cái thanh xuân của mái tóc, cụ đã chuyển về đánh mút láng, nhưng đã đánh mút láng thì cụ lại bị lớp trẻ cho xây xẩm mặt mày. Nỗi nhớ gai giằng xé nhưng râu tóc thì kiếm đâu ra bây giờ. Thực ra cụ vẫn còn hàng dự trữ nhưng sợ rằng đi ca 4 các em nhìn thấy lại cười chê.
    Thế cho nên mỗi lần mọi người hỏi tại sao cụ không đánh gai nữa, điển hình như việc Donguyen1983 hỏi trong lần offline vừa rồi, cụ chủ tịch miệng nói một lý do rất bâng quơ nào đó, còn mắt thì cứ lấm lét nhìn xuống dưới rồi lắc đầu tiếc rẻ.
  4. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện vợt gai của cụ chủ tịch, phần 3.
    Sau khi bụt biến mất...cụ đã quyết định tự nhổ râu tóc mình làm gai. ...
    Cái thằng Mèo soi thành hổ này.
    Râu tóc gì ở đây?
    Mày vẫn chưa chừa à, mấy trận rồi?
    Hỏi Tú phủi thì biết, gặp Dung chester thì hay xem tao đánh thế nào nhé. Đấy là một tuần chỉ được đánh có hai trận thôi mà đã cho một thằng tên là CGCD đi lượm bóng suốt đấy.
    Cứ cái đà này á, đến hè á, khi bọn trẻ nhà này được nghỉ hè á, thì mày chít....
  5. donkihote_80

    donkihote_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh vottaytrai muốn thằng CGCD không kể chuyện râu tóc thì phải cho nó thắng mấy trận chứ. Nó kể chuyện cổ tích thế để các em đọc truyện của nó thấy được cái "duyên " của nó mà thích. Nếu mà cứ đi tán tỉnh ở ngoài thì bao giờ nó tìm được 1 nửa còn lại đây. Thôi thì dù sao anh cũng yên bề gia thất rồi nên để em nó có cơ hội 1 tí. Thế anh nhé
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hai người buồn cười nhỉ, rõ ràng là đây là chuyện bóng bàn, mặt gai mà hai người lại bảo là chuyện râu tóc thì có chết không.
    Em nghe bà xã cụ chủ tịch nói có em gái, không cần làm việc gì khó khăn và xa xôi như cụ vẫn nói đâu ạ.

Chia sẻ trang này