1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim cò gờ-rúp" tập 19 : lễ hội Chhnam Thmay Trà Vinh & mò cua bắt ốc Tam Bình Vĩnh Long ( 11-12-13/

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi candyduong, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới lên web coi mới bêết nên ko đi off được, mong các bác thông cảm, em cũng là new bie thui, nên nếu ựoơc em đi với ạ, nhưng khổ nỗi em ko có xe. hixhix..
    Được nancybenniti sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 28/05/2008
  2. longnp1976

    longnp1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Chaj ạ trùng ngày off bên box tản mạn SG rùi.huhuhu. Rất rất muốn tham gia.
  4. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chúng ta vui vẻ bay nhảy, vẫn có những em bé lạnh cóng trong gió rét. Tớ tin tất cả những ai đã bay nhảy và chưa bay nhảy vùng Đông Bắc - Tây Bắc VN đều có ước mơ đi đến và đi nữa. Đọc bài báo mà xót xa. Đại diện "chim cò" tớ kêu gọi bà con mình ủng hộ chương trình này.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/Dan-phuot-KHONG-la-nhung-ke-ich-ky/1019505.ttvn
    Ai có quần áo ủng hộ quần áo, ai có tiền ủng hộ tiền. Nhưng tớ nghĩ ưu tiên quần áo nhé. Liên hệ :
    candyduong: 0909683002
    sumisan: 0908345338
    Ai ủng hộ vui lòng liên lạc với bọn tớ, bọn tớ sẽ thu xếp thời gian đến lấy đồ. Thời gian chậm nhất tối chủ nhật ngày 24/2/2008 để chuyển ra cho các bạn HN đem đi sớm. Muộn 1 ngày là rét thêm 1 ngày. Cảm ơn tất cả và mong nhận được sự ủng hộ của bà con
    Được candyduong sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 20/02/2008
  5. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới trở về SG sau vài ngày vi vu ở khu vực miền Bắc nên mình hiểu cái rét kinh khủng như thế nào. Nhất là bản thân mình lại sinh ra lớn lên ở miền Nam chưa từng gặp cái lạnh nào thẩm thấu từ bên trong lạnh ra như thế. Bạn Candy ơi, ủng hộ phong trào của bạn, mình sẽ về soạn lại quần áo va2 kêu gọi thêm mọi ng xung quanh cùng tham gia, sẽ liên lạc với bạn trong thời gian nhanh nhất có thể.
    Ngoài ra, hôm nay mới có thời gian vào đọc chương trình ngao du tập 17 của các bạn, trễ mất cả buổi họp offline rùi. Nhưng mình thấy danh sách thành viên vẫn chưa nhìu, ko bít bây giờ mình đăng ký có đc ko nữa??
  6. superpig

    superpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, chỗ này xa tới 400km lận ah, gần bằng Đà Lạt rùi, muh đi đêm có nguy hiểm ko zạ? mình cũng thích đi.
  7. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    @caheoccon82: thanks bạn nhiều. chờ tin của bạn về hàng ủng hộ.
    Việc đi chơi thì weo-cơm. Vẫn chưa chốt đoàn nên bạn cứ thêm tên vào list, ôm hay xế, có xe hay ko xe để tiện việc sắp xếp
    @superpig: 400km la tổng đường đi và về.
    Tối t6 feb/29 chạy 120km tốc độ chậm nên tớ nghĩ ko vấn đề gì
    T7 mar/1: chay chừng 70-80km thôi nên càng ko lo
    Cn mar/2: về chừng 160km cũng ko quá mệt.
  8. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn bên Chim cò
    Trước hết mình xin cảm ơn các thành viên nhóm Chim cò đã giúp đỡ, tư vấn mình nhiệt tình chuyến đi lang thang miền Tây đầu tháng 1 vừa rồi. Các bạn với những thành viên như Aceman, trungvlong và đặc biệt là chị autumn_thu72 (nghe nói là bậc lão thành nhưng còn rất dẻo dai và độ máu lửa bậc nhất ) đã cho thấy những con người miền Nam có một tấm chân tình bằng hữu thật đáng quý.
    Hiện nay ở miền Bắc đang ở vào cuối đợt rét đậm kỷ lục. Mình ở Hà Nội, chưa phải nơi rét nhất mà còn cảm thấy cái lạnh dường như đã đi tới ngưỡng chịu đựng của sức người. Các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc là những nơi đón rét, bà con trên đó rất nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Những thiệt hại cả về con người lẫn vật chất (mùa màng, gia súc) là rất lớn.
    Bên cạnh một số bạn trên diễn đàn Du lịch háo hức lao lên Mẫu Sơn, Sapa "săn tuyết", đang có những chương trình cụ thể của các thành viên nhằm kêu gọi ủng hộ quyên góp cho trẻ em vùng dân tộc phía Bắc. Cái rét rồi cũng sẽ qua đi, nhưng các bạn, bên cạnh sự giúp đỡ đáng quý về vật chất cho đồng bào vùng núi phía Bắc, tấm lòng của các bạn sẽ làm ấm nóng và đem lại những ý nghĩa tốt đẹp cho box Du lịch của chúng ta.
    Cám ơn bạn Candyduong và các bạn nhóm Chim Cò đã về tấm lòng đáng quý của các bạn. Trong nhóm đi miền Tây vừa rồi của mình, có bạn Lê Anh đã đứng ra thành lập nhóm Cùng Hành Động nhằm quyên góp quần áo ấm cho trẻ em vùng núi phía Bắc mà trước mắt là vùng núi Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, một trong những nơi nghèo nhất phía Bắc. Mời các bạn ghé qua topic tham khảo. Mọi sự ủng hộ về vật chất xin liên lạc trực tiếp theo hướng dẫn trong topic.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/HA-GIANG-chia-se-tam-long-thu-ngo-keu-goi-quyen-gop/1018294.ttvn

    Cảm ơn nhà Chim Cò. Chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ, thành công và an toàn.
  9. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký 1 chân làm ôm nha chị Kẹo,lâu rùi chưa gặp lại bà chị,hổng biết mập ốm ra sao...lần nay mong được diện kiến..hehhe.
  10. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đúng là miền Bắc năm nay rét kinh người.Em ko có dư quần áo nên góp tiền trên báo Tuổi Trẻ (vì gần cty em làm). Chim Cò nhà mình iu thiên nhiên,iu con người lắm...nhất là các tỉnh phía Bắc vì hầu như ai đã leo Fan rùi thì đều nặng lòng với miền núi thì phải...Chim cò nhà mình chung tay góp sức mỗi người 1 ít nhé....nhiều cái ít ít sẽ hợp thành cái bự bự bự tổ chảng lun đó.

Chia sẻ trang này