1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ dâng hương và tưởng niệm 2 đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Hồ Ngọc Lân: Ngập tràn xúc động

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tbprince, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Lễ dâng hương và tưởng niệm 2 đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Hồ Ngọc Lân: Ngập tràn xúc động

    [​IMG]
    Ngay từ sáng sớm ngày 14.11, đông đảo người dân Hải Phòng cũng như các đoàn đến trong cả nước đã tập trung tại Nhà tang lễ Quân khu III, chuẩn bị cho lễ di chuyển hài cốt của 2 nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh và Hồ Ngọc Lân đến Cung Văn hoá Việt - Tiệp, nơi diễn ra lễ dâng hương và cầu siêu cho 2 đồng chí.


    Bác Nguyễn Thị Lan - 74 tuổi, trú tại ngõ 1, Trần Quang Khải, Hải Phòng - xúc động: "Trong thời gian 2 cụ nằm ở đây (Nhà tang lễ Quân khu III), tôi cũng đã đến viếng. Hôm nay, thành phố tổ chức làm lễ cầu siêu và chuyển 2 cụ về quê, tôi rất mừng. Chuyển 2 cụ về quê hương sum họp với con cháu là phù hợp với truyền thống đạo lý. Tôi cũng muốn con cháu mình đời đời nhớ ơn các vị đã hy sinh cho dân, cho nước".

    *
    Đoàn xe chở hài cốt 2 đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và Hồ Ngọc Lân từ phố Bến Bính, qua Hoàng Văn Thụ, đến đường Nguyễn Đức Cảnh. Tại đây, đoàn đã dừng lại trước Cty thảm len Hàng Kênh (trước đây là đề lao Hải Phòng, nơi 2 đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và Hồ Ngọc Lân bị thực dân Pháp chém đầu), nơi đặt tượng đài của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Hải Phòng hiện nay có 1 đường phố và 2 trường học mang tên Nguyễn Đức Cảnh, một cách khẳng định rằng người dân không bao giờ quên công ơn của các đồng chí.

    Trong quá trình di chuyển hài cốt 2 đồng chí đến Cung Văn hoá Việt - Tiệp, rất đông người dân bên đường đứng chào đón đoàn xe. Sau lễ tụng kinh của các nhà sư, khoảng 1.000 đoàn thể và cá nhân đã đến viếng 2 nhà cách mạng. Suốt từ sáng cho đến tối, lúc nào cũng đông nghịt người đến phúng viếng. (Trong thời gian từ 21.9 đến 13.11, có khoảng 5.000 đoàn thể và cá nhân đã đến dâng hương và viếng 2 đồng chí).

    [​IMG]
    Buổi chiều cùng ngày, đoàn của Tổng LĐLĐVN do 2 đồng chí PCT: Nguyễn Hoà Bình và Nguyễn Văn Ngàng cũng đã vào viếng 2 nhà cách mạng. Ngoài những đoàn của các cơ quan, rất nhiều cá nhân, trong đó có nhiều bạn trẻ đã đến viếng 2 cụ và tỏ lòng xúc động trước những việc mà 2 cụ đã làm cho dân, cho nước. Trong sổ ghi cảm tưởng, rất nhiều dòng chữ của người dân nói đến lòng biết ơn sâu sắc đối với 2 nhà cách mạng này.

    Buổi tối cùng ngày, đại lễ cầu siêu cho 2 đồng chí đã được Ban tổ chức (Thành uỷ Hải Phòng, Tỉnh uỷ Thái Bình và Tổng LĐLĐVN) cùng với đại diện 2 dòng họ Nguyễn - Hồ tổ chức một cách chu đáo. Hôm nay (15.11), hài cốt của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sẽ được chuyển về Nhà văn hoá Công nhân Thái Bình, sau đó chuyển về Khu tưởng niệm, thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình an táng. Còn hài cốt đồng chí Hồ Ngọc Lân sẽ được chuyển về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh.
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đọc một bài viết dùng nhiều từ "đồng chí" đến như vậy. Chẳng biết hai cụ Nguyễn Đức Cảnh và Hồ Ngọc Lân còn sống thì bây giờ họ bao nhiêu tuổi nhỉ?
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 16/11/2007
  3. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí thử tra trên wikipedia xem, đảm bảo đồng chí sẽ có rất nhiều kết quả " đồng chí " mà đồng chí quan tâm
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Ai cha nhanh quá, thấy lăn tăn bèn vào sửa nội dung đã bị đồng chí TBPrince "cuỗm" xuống phía dưới mất rồi.
    Kể ra gọi hai "đồng chí" ấy là hai cụ thì nghe xúc động hơn nhiều, phỏng ạ?
    Nghe lời TPPrince, tớ vội vào wikipedia để tra, tiếng Việt chưa thấy có định nghĩa này (hoặc giả là tớ không tìm ra), chỉ có giải thích bằng tiếng Anh mà lại lằng nhằng khó hiểu lắm
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 16/11/2007
  5. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Pass là pass thế nào?
    Thú thật, tớ là người rất dốt lịch sử, thành ra chẳng nhớ mấy chi tiết về các cụ cách mạng Nguyễn Đức Cảnh hay Hồ Ngọc Lân dù được học, đọc không phải là ít.
    Ngày tớ còn nhỏ, anh trai tớ nhập ngũ và phải tập trung ở bãi cỏ gần Tượng đài Nguyễn Đức Cảnh ở Diêm Điền, tớ đi tiễn nên mới biết đến Tượng đài này. Bây giờ mỗi lần có việc đi Diêm Điền (thường là đi mua nước mắm cho mẹ tớ), cứ đi qua khu vực Tượng đài là tớ lại nhớ đến nước mắt của chị người yêu anh trai tớ khi đoàn xe chở tân binh lăn bánh. Chị ấy khóc ngon lành, mặc dù tớ là em lại chẳng cảm thấy gì, thậm chí còn thấy vui vui.
  7. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Gần đây báo chí nhắc đến nhiều em mới để ý, chứ trước đây cũng chỉ biết Thái Bình có đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ( có khi lại còn tưởng nhầm quê đồng chí ấy ở gần Trường Nguyễn Đức Cảnh ấy chứ - vì có hiểu biết gì đâu ) nói chung là hệ thống thông tin công cộng ở TB mình còn yếu nên cũng không " lăng xê" được nhiều hình ảnh đẹp đẽ này ( đấy là em nói rất vui mà thật ) ... không ngờ cụ Cảnh chết dưới tay kẻ thù khi mới tròn 24 tuổi mà cụ đã làm được rất nhiều việc cho dân cho nước và được nhiều người kính trọng như vậy.
    Còn bác Connector này cảm thấy vui vui ko biết là do thoát được sự kìm kẹp của ông anh hay là được nguyên bà chị đây không biết???
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Ngày đấy còn nhỏ, cứ thấy ôtô là thích ấy mà. Anh tớ sau này không lấy được chị ấy, vì hoàn cảnh khách quan.
  9. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em thấy TLĐLĐ Việt Nam đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cụ Nguyễn Đức Cảnh 2.2.2008 mà
    Chi tiết : http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi/2007/11/63166.laodong
    Được pre_tax sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 16/11/2007
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Pre-tax nhé. Như vậy nếu còn sống năm nay cụ Cảnh cũng đã trăm tuổi.
    To TBPrince: Chị nghĩ không chỉ hệ thống thông tin ở Thái Bình mà ở cả cái đất nước Việt Nam còn quá yếu, bởi vì hệ thống này không được hoạt động theo đúng chức năng của nó.

Chia sẻ trang này