1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đi theo bạn Nhọ yêu thương
    P/ S : Đừng hỏi vì sao bạn Thoáng cũng ở đây nhá
    @ Chým : Dạo này khoẻ hông? Tuần tới chị lỡ chuyến bay SG thăm Chým rùi
  2. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ Nhọ thôi Tặng Nhọ này:
    [​IMG]
    Cứ theo link đấy mà lấy ảnh, hàng còn đầy!
  3. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    vào đây chẳng biết viết gì, hix
    những điều ko nên viết hay những lời ko xuất phát từ trái tim ...
    ...........
    chán ... hix
  4. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Từ bên này, em luôn mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Mà thực tế thì mọi việc đều tốt cả còn gì. Chỉ là em cứ hay lo thế thôi.
    Có người nói nếu em còn bên anh, em sẽ không thế này. Nhưng em nghĩ nếu chúng ta còn bên nhau, mọi thứ sẽ không được đến như thế này.
    Chúng ta từng đã có thời gian bên nhau, nhưng số phận mỗi người một khác. Em gây nợ thì em fải trả.
    Anh cứ bình yên mà sống, và hạnh phúc, cho dù có chuyện j xảy ra... vì em là quá khứ. Mà quá khứ thì không nên nhìn đến nữa anh ạ. HIện tại của anh rất đẹp, cố gắng gìn giữ.
    Vì số phận của chúng ta khác nhau
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cận tái xuất
  6. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Chảy đi sông ơi
    Sáng tác: Phó Đức Phương
    Ơi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa
    Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở
    Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi khôn nguôi
    Chuyện bao đời sông biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi không già.
    Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
    Ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ
    Nhắn dùm ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông
    Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
    Ơi con sông tiếng hát muôn đời, hãy cho ta nói lời cay đắng
    Nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi muộn sầu đang ngày đêm chan chứa
    Hơ hơ hơ ...

    Ơi con sông hiền hòa, dịu dàng an ủi lòng ta
    Ơi con sông thiết tha, chứa chan chung tình sâu nặng
    Sông vỗ về đôi bờ, thì thầm ngày tháng khôn nguôi
    Sông hiến mình tất cả. Đời sông không hề tiếc vơi đầy.
    Chảy đi sông ơi ! Chảy đi sông ơi !
    Này đây những chiếc lá ta thả trôi sông
    Hãy mang đi nỗi lòng ta xuôi theo dòng
    Này đây những chiếc lá những nụ hôn ta
    Hãy trôi đi trôi về nơi xa ấy
    Sông ơi, sông ơi ...
    Chảy đi kìa ! Sông ơi !

  7. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    @Anh Sếp: cận vẫn cận, nhưng tóc ... đen rùi anh à. Hi hi. Có kế hoạch đổi màu nên lại tái xuất giang hồ, cơ mà ... chủ yếu là để nhắc lại kỷ niệm với 1 người... sắp định cư vùng không bão thôi, hi hi.
    Anh có còn tuyển thư ký hông ạ. Em đang nhàn rỗi, liệu có theo nâng laptop sửa Ipod cho anh được hông?
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Duyệt
    Nộp CV đi
    yêu cầu lương lậu thế lào
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    ơ, sao viết cho ngừi iu dấu lại có xin việc & cv nhỉ
    @: đôi khi ghét ghét nhắm í
  10. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Rẻ hều... đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu xài thôi anh ợ....
    Hí hí

Chia sẻ trang này