1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aixuoivanly

    aixuoivanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy thiếu điều gì đó ....
    tự dưng mơ hồ nhớ ...
    tự dưng khát khao ....
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé tinh thần của tớ, tớ biết hôm nay là tớ có lỗi trước,
    Nhưng mong một ngày nào đó, tớ và bạn không còn như thế này, Đây là điều tớ không mong muốn, Có suy nghĩ hay làm gì đi chăng nữa, cũng k thay đổi được gì, đã là bạn, thì hãy mong cho nhau sống tốt, và hạnh phúc.
    Tớ thật sự xin lỗi đấy, và cũng cám ơn bạn vì những lời nói hôm nay, nó giúp tớ thực tế hơn.
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Tối nay bố nó đi học mà bụng chưa có mấy bát cơm em nấu.
    Thương quá!!! Tí nữa về mẹ con em bù cho bố nhé!
  4. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    mưa ...
    xao xuyến ...
  5. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó chắc là hết cơm rồi, chỉ còn lại sữa vinamilk thôi
    Có khi bố cháu vừa ti vinamilk vừa hát bài chúng tôi là những con bò hạnh phúc
    tăm phần tăm... tăm phần tăm
  6. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, cụ zụng này bựa quá cơ!
    Hôm đấy mẹ cháu nấu cơm chưa xong thì bố cháu đến giờ phải đi rồi.
    Còn thì ngày nào bố cháu chẳng hát bài "tăm phần tăm" cứ gì hôm đó. há há
  7. oTuongVyo

    oTuongVyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gần đây những giấc mơ về anh cứ nối dài, dài mãi dù em không muốn. Em thực sự không muốn vì em tin rằng nó đã thực sự chấm dứt. Nhưng vì sao cứ tìm về em?
    Tại sao lại cứ phải là em? Sao không để em yên? Em bắt đầu ghét anh vì đêm nào cũng hành hạ em như thế.
    Đã chia tay, cuộc đời mỗi người đã rẽ sang những hướng hoàn toàn khác nhau. Cuộc đời dâu bể, ai cũng có những nỗi đau nhưng cũng có những hạnh phúc của riêng mình. Cho đến khi hết yêu anh, em mới bắt đầu đi trên những con đường khác, để cuối cùng nhận ra chẳng con đường nào thực sự dành cho mình.
    Nhưng vì sao ngọn lửa ấy không bao giờ tắt? Cứ âm ỉ và khiến em mệt mỏi nhường này.
    Tuần trước có việc đi qua trường, thấy như đang chuẩn bị bước chân vào truờng như những bạn kia vậy. Thấy nắng nhảy nhót trên vai áo trắng của anh, quần bò bạc màu, và cái đầu nghênh nghênh. Em như nhìn thấy anh từ khung cửa sổ ấy...
    Lạ thật, sao cứ phải làm khổ nhau thế nhỉ?
  8. doanphinhi

    doanphinhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Anh mình bảo mình là chưa đến tuổi yêu
    Bạn thân bảo mình là mình sắp ế
    Nhưng mình nghĩ chắc là mình chưa đến tuổi yêu
    Nghĩ thế cho nó đỡ thấy già :-j
    Không biết lúc có ny rồi có vui như bây giờ nữa không 8->
  9. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Vui hơn bây giờ nhiều chứ Không tin yêu thử đi
  10. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ấy nhớ
    nhớ ấy

Chia sẻ trang này