1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ...

    Muốn viết cái gì đó, kể về điều gì đó, gửi đến 1 ai đó ...
    Mà sao ... khó khăn quá đỗi ...

    Lại "loanh quanh với những nhớ thương" ...
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzzzz
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào lại một vòng ttvn, những nơi mình đã từng tham gia, viết bài, hoạt động, offline...
    Thấy vui :D, mình khác xưa nhiều nhỉ, ít nhất ngày đó mình 20 và giờ mình 26. tham gia ttvn 7 năm, :P. Chợt nhớ những lúc hẹn hò off ẹp, đàn đúm nhắng nhít. Ngày đó mạng là gì đó ảo lắm, thế mà mình chẳng ngại, cứ hồn nhiên như cô tiên gặp gỡ, và thành quả ngày hôm nay mình có thêm bao nhiêu là bạn từ mạng lưới này.
    Hơi chút tiếc thời đã qua.
  4. hoangquoctuan

    hoangquoctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình thì thơ văn chẳng pik nên chẳng có gì nói cả
    tóm lại là mình chỉ pik noi với ng ấy là mình yêu ng ấy rất nhiều chỉ ước 1 điều là ng ấy sẽ yêu tớ ở bên tớ mãi huj :D
    Ox iu Cún nhìu lém ^_^
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Tớ sắp lấy chồng..
    Cụm từ ý giờ không còn xa lạ trong ý nghĩ tớ nữa. Uh thì sắp lấy chồng đấy, cũng phải có một ngày tớ có gia đình riêng, có cs dành riêng cho tớ, ngày trước tớ cũng nghĩ tới điều này, nhưng cái ý nghĩ ấy non nớt lắm, chỉ là yêu và muốn lấy người mình yêu. CS đâu phải chỉ có như vậy nhỉ. Có những điều đưa đẩy tớ tới ngày hôm nay, và quyết định này. HP cũng có, tràn đấy, nhưng cái khó khăn trước mắt cũng nghi ngút, đôi khi không dám nhìn thẳng vào nó, vì tớ thấy mệt mỏi thực sự. CS hàng ngày đã mệt mỏi rồi, tớ đôi khi sống bất cần ngày mai, để sức gánh vác cv của hiện tại.

    Tớ sắp lấy chồng, hành trang sang môi trường mới của tớ chỉ có con người tớ của hiện tại, và tàn dư, kết quả của ngày hôm qua. Chồng tớ yêu tớ, yêu cả nét đẹp tâm hồn lẫn cái chưa hay, chưa phải của tớ. Tớ hiểu vì sao người ta lấy nhau. Tình yêu chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ để người ta kết hôn. Tớ cũng yêu chồng tớ, yêu cái chân chất, tình cảm nồng hậu, tấm lòng anh dành cho mình. Khi bên anh, tớ được là chính mình, mỏng manh dễ vỡ, giận hờn vu vơ, mồm mép tép nhảy, nhắng nha nhắng nhít, ăn vặt vô đối, không bít ăn thịt mỡ... chả lúc nào thấy anh phiền vì những điều vu vơ ấy.

    Anh thường quan tâm tớ thích ăn gì, (người ta bảo đường đến trái tim đàn ông thồng qua dạ dày, nhưng với tớ thì ngược lại hay sao ý :P ).
    Không còn ngại ngùng khi gọi người ta là chồng nữa, chỉ còn gần tháng nữa chúng tớ kết hôn.
    Cũng phải tin vào duyên số thôi, đã đưa đẩy tớ tới anh.
  6. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Anh àh! gần đây em thực sự thấy đc sự thay đổi ở nơi anh! em cảm thấy vui và hạnh phúc hơn, em hy vọng và hy vọng anh mãi là anh như vậy! yêu anh nhiều!
  7. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Ba cái xu R vào tý nữa thì xóa nhầm cái tóp píc này hờ hờ !
  8. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì anh mà em thành xề, chỉ vì Khoai mà mẹ thành xề, thật là ghét 2 bố con quá đi thôi :x. Cả nhà mình cùng cố gắng vì một ngày mai tốt đẹp hơn nào! Nhớ anh lắm, biết bao giờ nhà mình mới quy về 1 mối, 1 tháng gặp nhau quả là kinh khủng, 1 tuần gặp nhau vẫn chưa đủ, có lẽ phải ngày nào cũng nhòm cái mặt một cái, ước mơ giản dị mà chẳng biết bao giờ mới thực hiện được ( sáng 8h đi làm, chiều 5h về, nấu cơm, ăn cơm, ngủ....thiếu a, hix)
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Em thèm ăn bánh chưng rán, khều ốc luộc và nhâm nhi củ khoai nướng cùng 1 ai đó.
    Lâu lắm không gặp ai nhà mình :(

  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Chồng yêu,,, hờ hờ. Dạo này hai vc hay gọi điện nc, tuần gặp được 2 lần (vợ mới nên còn nhiệt tình nhỉ), trước vợ nghĩ, gặp nhau ít cho đỡ chành choẹ, nhưng vợ nhầm to, xa nhau mới thành lắm chuyện, đi làm cả ngày vất vả, thế mà cứ cuối ngày chồng lại gọi điện dội bom tấn, vợ chiều nào đi làm về cũng thấy buồn. Biết chồng chẳng có ý gì đâu, vì yêu vợ quá thôi, xa vợ, lại mắc bệnh hay suy nghĩ nên thành thế. Tật này sau sẽ khắc phục dần,
    dạo này vợ ì ạch lắm, ăn thì như nhợn í, chả còn õng ẹo gẩy gót, giờ ngồi vào mâm cơm là ăn cứ thun thút, mồm miệng thì móm dở, trước nhệu nhạo mãi mới xong bát cơm, thế mà giờ cầm cái bát lên, và hai cái là cơm nó chui hết vào miệng và tụt xuống dạ dày. Sướng thật, :P, ẳn khoẻ ngủ tốt, ai cũng bảo từ ngày lấy chồng em xinh tươi ra, ho ho. Tâm lý nó thoải mái nên mới thế.

    Xa chồng kể cũng nhớ lắm, giờ lấy nhau rồi mà cứ như đang cưa cẩm í, tần suất dỗi hờn, giận hơn vẫn đều đặn, vợ rủ chồng đi xem phim mà chẳng thành, hai đứa hẹn hò về quê chơi với các cụ, rồi bàn chuyện các cháu, chuyện cv, chuyện à ơi đủ thứ, nấu cháo đt đến mức vợ dùng em 1202 mà gần như ngày nào cũng phải xạc pin. Hôm nay quyết k nói chuyện nhiều, để dành time tâm sự, up hình và đi ngủ sớm.
    Dù sao cũng cảm ơn chồng yêu nhiều, vì những gì của hiện tại và tuơng lai.

Chia sẻ trang này