1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu - Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua mình với cả HuơngA ngồi trên cái gì sáng tạo ý nhể, xong rồi tốn 100k mà lại nghĩ biết thế có khi đi ăn ốc còn suớng hơn. Ăn ốc xong có thằng đổ vỏ hộ, thế lại chả sướng à :))

    Chả liên quan gì đến người yêu dấu cả, nhưng viết để kéo tốp lên, đứa nào del ông goánh cho đấy (giờ còn mỗi thèng Râu nó chăm chút xóa bài, hi hi)
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vẫn mơ về một cái nơi xa xa ý, chả biết sao lại thế, tiềm thức nó bị điên hay sao ý, hay dạo này nắng rồi mưa nên một số thứ ẩm ẩm chập mạch...

    Mơ cũng rõ logic nữa chứ, haizzz, quên cha những giấc mơ vẩn vơ ý đi nhỉ, 2 ngày cuối tuần ở nhà bà ngoại, thấy trở lại thói quen khi chưa theo chàng, ol, nghe nhạc, lướt web, ngẩn ngơ nhớ bạn bè, mọi người... chồng thì gọi điện ời ời như cái thời yêu đương :)), thỉnh thoảng xa nhau cũng hay :P.

    Ước gì tối nay anh em box hội họp nhỉ, chẹp chẹp... :x
  3. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ngồi trên này mà ước suông như thế thì ích gì.kêu gọi bây giờ phải bằng A Nhô chứ kêu trên ttvnthì chả ma nào bít rồi nàng ơi.giờ ta biết thì sắp hết đêm rồi,Họa chăng có thêm anh Face nữa ( vì thấy ngồi trên kia đèn sáng quắc) thì lại tận phương xa xa tít mù tắp..Hix hix...
    Ôi thôi cái ngày xưa yêu dấu,cái 1 thời mơ mơ mộng mộng í,thỉnh thoảng nó lại tuôn ào ào về làm mình thẫn hết cả thờ ra...Cơ mà cũng chẳng để làm gì...hứt hứt...:D
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Mặt đen như thiết diện bao công, nhưng đi nắng không bao giờ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang hay đeo kính. Mục đích duy nhất là để nếu chúng ta có lướt qua nhau anh cũng sẽ nhận ra em..

    Nhưng bao năm nay gặp nghìn vạn người, sao chưa bao giờ từng là anh???

    Vô duyên đối diện bất tương phùng. Nhưng có duyên thì sao? Tương phùng thì sao? Chúng ta sẽ vui ư?

    Tóm lại, đã mua một cái kính C&K để đeo cho nó giống chị em, hỳ hỳ
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    @Gios người ta khoe tình cảm với người yêu dấu người ta, vô duyên thế chứ nị, cứ thích bóc mẽ nhau là seo???
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Dạo này xã nhà mình hay dỗi thế, làm mình chả muốn nói gì nữa, gặp xã là gặp phaỉ đối thủ nặng ký về môn dỗi, mất nghiệp "mỏng manh dẽ vỡ" của vợ roài. heeeee.
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Nồng nàn chi lắm chóng phai - Thoang thoảng hương nhài mà lại thơm lâu

    ...

    Đã rất nồng nàn - và cũng đã phai
    Tôi thương mối tình tôi tội nghiệp
    Yêu si cuồng và nhớ nhung da diết
    Bỗng một ngày thành gió thoảng mây trôi

    Yêu nhau thì đã sao? Lấy được nhau rồi liệu có còn yêu không? Nhưng nếu chia tay, cả hai người đều là người thua cuộc. Ai cũng là người tan nát và rơi nươc mắt.

    Em đã từng đặt cả cuộc đời mình vào tay anh. Vui vì anh và buồn cũng vì anh. Em hạnh phúc vì anh làm em vui sau mỗi lần khóc, và tưởng tượng anh cứ như cầu vồng sau mưa. Nhưng em ngây ngô chưa bao giờ đặt câu hỏi, ai làm em phải khóc?

    Anh à... [nghẹn ngào]

    ....
    o:-)o:-)o:-)o:-)
  9. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    v ơi,v có hiểu được tâm trạng của c trong những lúc này,những ngày tháng qua mỗi ngày trôi qua c cảm thấy thật nặng nề. Vậy mà đã có lúc nào v c đã nói chuyện một cách thẳng thắn và tôn trọng nhau chưa có bao giờ 2 đứa nghĩ cho người đối diện,đặt vào vị trí của chính người đối diện rồi cảm thông.Buồn không khi mà 2 đứa cú sống giả dối mãi như thế??????????
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    06102000

    -------------------------

    Quá lâu rồi và cũng đã quá cũ rồi, con cá mất là con cá mập.. Hãy coi ký ức là những viên kẹo tô hồng cuộc sống, cái nào ngọt thì ăn, cái nào chua thì nhả ra ....

    ------------------------

    Mà thật sự là đã quên .... Toàn bộ ký ức đã bị xóa...

Chia sẻ trang này