1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rừng Na Uy - thảo luận

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nescafe_tiamo, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải dân viết lách nên không hiểu rõ về văn phong, lối dẫn truyện, cấu trúc, dụng ý...hay cái gì gì đó. Tôi thích tác phẩm đơn giản là vì sự cô đơn của con người được H.Murakami miêu tả trong tác phẩm, thấy có mình trong đó, vậy thôi
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tớ đồng ý với bạn này.
    Tớ đã đọc cả quyển Rừng Nauy mà chẳng bị ám ảnh về những chi tiết *** trong truyện gì cả, mà chỉ nhìn ra được một xã hội Nhật Bản trong thời kỳ đó (mà tớ nghĩ thời kỳ này NB vẫn còn như thế), sự cô đơn và hoang mang về mặt tinh thần của con người.
    Tớ đã từng sống ở Nhật, và sau khi đọc truyện này thì thấy được một phần mặt bên trong của người Nhât, phần mà cho dù mình có sống ở đó, có làm việc và giao tiếp với họ nhiều đi nữa cũng khó có thể mà hiểu được.
    Sau khi đọc truyện này thì tớ càng khẳng định, người Nhật rất cô đơn, vì lúc nào họ cũng sống trong 2 con người. Một con người của bản thân họ, và một con người thể hiện ra ngoài. Tớ nghĩ đây cũng là một phần lý do người Nhật tự tử nhiều, bởi vì có những khoảnh khắc trong cuộc đời họ sẽ không biết đâu là cuộc sống thật, mong muốn thật, etc. của họ.
    Ngay từ khi ở nhà trẻ, người Nhật đã được đào tạo để ngay cả lúc uống nước lọc cũng phải khen là ngon. Vì thế nên họ mất dần cuộc sống của chính bản thân mình. Tớ cũng đã từng tranh cãi nhiều lần với một số người Nhật về cái vụ sống 2 con người, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng họ vẫn khăng khăng bảo là, việc nói thật ra cảm giác, suy nghĩ của mình cho người khác là không cần thiết.
    Riêng tớ thì tớ thấy bản thân xã hội Nhật Bản rất văn minh, đời sống xã hội phát triển, nhưng về mặt tình cảm thì người Nhật là những con người đáng thương vô cùng.
  3. mooncatt

    mooncatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có người Nhật, mà giới trẻ Việt Nam bây giờ, cũng thường rơi vào trạng thái này! cô đơn kinh khủng!
  4. songokuna

    songokuna Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi nói những cảm nhận của riêng tôi về tác phẩm đặc biệt này thì nhiều bạn bè của tôi có vẻ không thích nó bởi những câu chuyện ******** được nhắc đến trong đó.Một mặt nào đó thì văn hoá Đông phương khó có thể chấp nhận được những cảnh tả thực như vậy.Nhưng tôi nghĩ không nên né tránh ******** như là một thứ dơ bẩn.Chúng ta không thể tránh né nó bởi điều đó là gần gũi nhất với đời sống mỗi cá nhân trong xã hội.Chẳng hạn khi Wantanabe nói về sự thủ dâm chắc làm nhiều người nhíu mày nhưng tôi chắc trong chúng ta ai cũng từng thủ dâm cả và chuyện đó chẳng có gì là xấu xa cả .Các bạn không biết thế nào chứ đôi khi tôi thấy buồn và trống trải khủng khiếp -thủ dâm là lựa chọn của tôi ,giúp tôi qua mọi điều bế tắc ,giống như một sự giả toả ........
    Không phải ******** như những con thú mà người ta tìm đến ******** bởi bế tắc trong cuộc sống.Thấy lẻ loi đơn chiếc quá đỗi ,đến mức không chịu nổi.
    Nếu ai coi ******** là xấu thì họ đang lừa dối chính mình hoặc không bao giờ cảm nhận được cuộc sống ở một mức cao bởi họ khá tầm thường -tôi nghĩ vậy.
  5. songokuna

    songokuna Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trong bộ 3 nhân vật tô cảm thấy thú vị với Modori nhất ,tôi thích cô ấy khi cô muốn leo cây ...Cô ấy sống với mình thật nhất ,đối diện với nó một cách mạnh bạo và dũng cảm.
    Naoko tôi có cảm tưởng cô ấy là một người theo Thiên chúa giáo ,lãng đãng như một làn sương mỏng .
    Wantanabe dường như không chủ động trong một điều gì với hai cô gái của anh ,anh lắng nghe họ -làm theo điều họ nói ,an ủi vỗ về họ .Với tư cách một người đàn ông tôi không thích anh ta.Anh đến với họ bởi ban đầu anh không có gì đặc biệt -không đẹp trai ,không giàu có ,....Tiếp xúc với anh người ta thấy thoải mái bởi anh ta rất đỗi bình thường.Còn điều gì hơn cho một cô gái cô đơn -đau khổ gặp được anh ta.
    Tôi nghĩ anh ta không yêu Naoko ,anh ta tìm đến Naoko bởi anh ta có niềm kiêu hãnh khi thấy mình thua kém với người bạn cũ của Naoko.
    Không bao giờ Toru chủ động lại gần với họ và ôm họ ấm áp.Thực sự chính Toru làm cho Naoko thêm đớn đau.Naoko nghĩ Toru vẫn chưa an tâm về Tour về một mặt nào đó ,tôi nghĩ vậy .
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách một người phụ nữ, tôi cũng không thích anh ta!
    Tôi thích anh Toru trong "Biên niên ký chim vặn dây cót" hơn.
    Tôi cũng thích Midori nhất. Ngây thơ, nổi loạn và đầy yêu thương. Tôi nghĩ thế.
  7. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Còn cả ***y nữa chứ ,em_hat_hay_lam có thêm đc điểm này thì như Midori luôn
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu mà tả thực ? Rất nhẹ nhàng và ý vị. So với tượng đài Kim Bình Mai thì tốt chán.
    Toru không an tâm về Tour ???
  9. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    ko thik Rừng Nauy, hay có lẽ ko hiểu được cái hay trong cuốn sách đó ngoài những ám ảnh về lối sống của giởi trẻ Nhật?
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Nếu thế đọc linglei thì sẽ nghĩ sao ???

Chia sẻ trang này