1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự & chit-chat của các người đẹp part II (đẹp trai và đẹp gái hehhe) .

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tramanhvn, 18/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuntuxinh

    kuntuxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời bất cập , bây giờ học hành có quan trọng gì . QUan trọng là nhà có tiền hay kô ? Nhà có " ô " che hay không ? Học giỏi đến mấy , bằng cấp đến mấy cũng chỉ là nhaâ viên người ta . Bọn nó lúc anò cũng có xe đẹp đi học, di dộng để dùng , học hành thì túc tắc cho vừa lòng ông bà già . Việc đầu tiên khi học xong cấp 3 là được chạy cho vào 1 trường Đại học danh tiếng , điểm cao ngất ngưởng , không thì đi du học . Trong khi mình vật vã học hành , mất ăn mất ngủ để có thể mong tương lai sau naỳ đền đáp được bố mẹ thì đối với bọn nó , việc bọn nó tự dưng 1 buổi tối kô lên sàn , kô đi lak là bố mẹ nó đã mừng húm , vui như Tết À ừ học xong đại học , bằng ưu để làm gì , cũng chỉ làm 1 nhân viên quèn với mức lương đủ ăn chả đủ tiêu . Những đứa mà học 8 muôn thi lại 9 môn đấy lại nghiễm nhiên được vào 1 vị trí béo bở , được xun xoe nịnh nọt. Mình đi làm kiếm tiền - nó đi làm để khoe quần áo , khoe lọ nước hoa mới mua , phong cách trang điểm mới học , đôi giày đắt tiền mua tận Mỹ tận Lào ! Chết cho xong !
  2. kuntuxinh

    kuntuxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi ( không hiểu xưng hô thế nào , tớ sinh năm 1985 ) . Chả hiểu sao tớ luôn thiện cảm với những người con gái không đeo kính . hi hi . Không phải đeo kính là xấu nhưng nói chugn quan điểm của riêng tớ thì thích con gái để mắt " trần " hơn ! Với cả bạn còn trẻ , đeo kính có lẽ hơi dừ 1 chút . Thực sự là tớ đnag bực mình mấy chuyện công việc nên cũng không biết diễn đạt thế nào ! Nói chung là VOTE cho KHÔNG ĐEO KÍNH nhé
  3. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    @ Hằng ơi, em ko đeo kính trông đẹp hơn rất nhiều đấy Hằng. Với lại, nếu em thích thì đi mổ đi em. Mổ mắt chẳng đau tẹo nào đâu. Chị mổ rồi nè...cách đây cũng lâu rồi...mắt bây giờ vẫn còn...xài tốt. Muh lúc bắn lasez ấy, nhìn thích lắm...thấy đủ màu đẹp lắm cơ. Nói mổ mắt "dao tobúa lớn" vậy chứ....rất là nhẹ nhàng...cứ mỗi bên 15mins là ra rồi. Chị mổ bên vn chất lượng phết, lại được chăm sóc hậu mổ chu đáo nữa.
    @To kun...: Dẫu biết ở đời bất công là thế nhưng mình phải cố gắng chứ em (nhìn năm sinh là nhỏ tuổi hơn chị. Mình già quá rùi). Cái quan trọng là ko phải đứa nào sang giàu thì mình tự ti. Cái quan trọng là ..đến một lúc nào đó, em ngồi nhìn lại quãng đường em đi. Em cảm thấy mình thật tự hào vì những gì em đã đạt được bằng chính bản thân em. Còn những người mà thật sự họ ko có thực lực, em để ý xem. Họ ít cảm thấy vui lắm, dù họ có tất cả. Bởi lẽ đơn giản, họ có tất cả nhưng do sắp đặt. Chị có biết 1 cô bé, cuộc đời định sẵn thế này thế kia. Nhưng lúc nào cũng than chán, thậm chí lúc đi chơi với bạn cũng cảm thấy ko vui thật sự. Rồi khi thay đổi môi trường, cô bé ấy phải làm tất cả, thậm chí là nấu cơm nhưng nó rất hãnh diện và tự hào. Vì thế mới có câu: " Sống sao ko thẹn với lòng". KHi lớn thêm 1 chút, nếu em chịu suy nghĩ, em sẽ cảm thấy đời rất ngắn và phù du lắm. Dẫu biết tiền là tất cả, nhưng thật sự tiền ko mua được niềm vui. Nếu như em nói, có tiền thì vô trường xịn---> người ngoài nhìn vào thì hãnh diện nhưng khi đối mặt với bản thân, chỉ có 1 chữ "NHỤC" vì ko phải sức mình.
    Hôm nay đọc bài của em, chị cũng tâm trạng nên viết vài dòng. Em đừng buồn.
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em gái này còn nhỏ mà sao chán đời vậy em. Cuộc đời còn dài mà, biết ai rồi sẽ hơn ai.
    Vài năm nữa, khi em già như các chị , em sẽ nghĩ: "Ừ, việc gì phải thế. Ai có phận nấy. Sống vui vẻ, hạnh phúc sẽ là điều tuyệt vời nhất."
    Còn bây giờ, em nên nhìn xuống 1 tý cho đời nó tươi, đừng để nhăn mặt chóng già rồi khi có thật là nhiều xiền, đổ tiền vào MP cũng chưa chắc đã ăn thua..
  5. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bạn (chị ) không cần thiết phải bức xúc, buồn phiền vì những chuyện của xã hội thế này vì em nghĩ Những "đứa" con nhà giàu, xài tiền như đổ đi, không lo học hành gì thực ra thật sự ngu ngốc - thời gian thì có được bao nhiêu, chơi bời thì cũng được bao nhiêu ...một vài năm đâu có thể đổi lại lấy được mấy chục năm sau này. Vậy nên hồi trẻ ko lo gom góp tương lai tốt đẹp cho bản thân thì mai này sẽ có ngày hối hận thôi.
    Còn chuyện tiền nong, địa vị. Người ta có thể may mắn hơn mình khi có cha mẹ giúp đỡ cho tiền bạc, ị & cơ hội trong cuộc sống, sự nghiệp. Nhưng đổi lại cũng vì điều đó mà người ta có thể sẽ ỷ lại hơn trong khi những người kém may mắn hơn thì luôn luôn có gắng. Em thì vẫn tin rằng tiền thì bằng nào xài cũng hết, địa vị cha mẹ cho thì cũng có giới hạn, ai khôn hơn thì phải lo học hành, tu bổ thì tương lai sẽ rộng mở hơn còn những người mà chỉ lười biếng, ỷ lại thì một ngày cũng sẽ tay trắng mà thôi.
    Mình không được may mắn như người ta thì mình phải cố gắng hơn người ta, phải tự thân vận động lo cho bản thân hơn người ta, đúng là cũng có những lúc thực sự nản nhưng cái quan trọng nhất vẫn là phải giữ vững niềm tin ở bản thân mình....Rồi đây, ai mà biết được mai này ai sẽ hơn ai
    P/S: Em thấy sis Hằng không đeo kính thì đẹp hơn ...nhưng có cái ảnh thứ 2 nhìn thoáng qua có nhiều nét giống Ngô Thanh Vân
    Được bijouxxxx sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 11/12/2007
    Được bijouxxxx sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 11/12/2007
  6. giangtran

    giangtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    mổ mắt không có gì đáng sợ hết đâu các ấy ạ. Tớ cận lòi, nhưng 6 đi-ôp, thế mà vèo một cái chỉ khoảng 15 s một mắt là ngon lành. Mổ xong thoát li được cái kính thích lắm ế, không còn cái cảm giác sáng dậy mò mò kính xem để đâu, hoặc đang tắm tự nhiên nhớ ra ... mình vẫn đeo kính. hehe. Tớ la` to*'' ủng hộ mổ mắt ghê lắm. mà giá cả cũng chẳng hề đắt tẹo nào. Nói chung là : ngon - bổ - rẻ!
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian cố gắng xây dựng hình ảnh một cô gái trưởng thành, mặn mà và quyến rũ mà bất thành vì mấy cậu bạn cứ bảo: "Sao ấy teen teen thế?".
    Tức quá, hôm qua mình trở về với phong cách của các em teen teen, nhưng vẫn kiềm chế không nhuộm xanh nhuộm đỏ. Sáng nay tỉnh dậy, thấy yêu mình thế cơ chứ lị .
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tình hình cưa cẩm thế nào rồi chị iu ?
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ối, bị stuck em ạ . Chàng ít ở VP quá đâm ra chả có cách nào mà tiếp cận.
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị BGBC mà thành công thì truyền đạt em nhá. Sắp tới hàng 3 rồi mà vẫn ế . Sao lấy chồng khó thế nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này