1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online: Thật - Ảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lordcharmed, 20/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ yêu onl khó nắm bắt lắm
    chỉ cần đặt chế độ permanant offline khi k thấy thích nữa
    thế là kết thúc một tình yêu onl
  2. MasterOrc

    MasterOrc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    oái 1 tháng mà đã...... tôi ngày xưa cũng online iu một em sài gòn nhưng thời gian là hơn 1 năm cơ, em ấy cũng bay từ trong ấy ra vài lần..........con gái sài gòn thật tuyệt vời
  3. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau ở net, rồi nảy sinh tình cảm cũng từ net, có sao đâu nhỉ. Nhưng để nghĩ tới chuyện xa hơn, hai bạn phải gặp nhau, tìm hiểu thật rõ về cách sống, tư duy, sự khác biệt , trái ngược của nhau.
    Gặp nhau đi, gặp để mà biết thật và ảo khác nhau những gì. Gặp để mà thất vọng và hi vọng. Gặp để rồi nghĩ: Mình đã quyết định đúng. (dù kết quả có ra sao).
    Chúc bạn vui !
  4. chautinhtrilauca

    chautinhtrilauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nhiều khi gặp nhau rồi cũng chẳng đi đến đâu, dứt cũng ko dứt mà tiếp tục cũng ko tiếp tục. Có nhiều trường hợp thế đấy.
  5. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường, nếu như bạn coi net chỉ là phương tiện để gặp gỡ, và hiểu nhau thêm. Nhưng dứt khoát là phải gặp ở ngoài đã, có như vậy mới biết là có đến được với nhau không. Nếu hoàn toàn chỉ ở net, thì cái tình cảm kia chỉ hoàn toàn là ảo, do 2 hoặc 1 người luôn tưởng tượng ra mình đang như vậy. Nhưng nếu, mối quan hệ đấy đi tới 1 cái mốc nhất định ( Đám cưới chẳng hạn) thì sao nhỉ? Bạn nghĩ tới trường hợp này chưa?
  6. chautinhtrilauca

    chautinhtrilauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chưa anh ạ, em thấy nhiều khi gặp ngoài đời còn khó hiểu hơn trên net. Em thấy trên net ko quái bằng ngoài đời, nhiều khi ở ngoài thấy che dấu nhiều hơn và ngại ngùng nhiều hơn ý ạ.
  7. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe giống của Quacker đại ca thế
    Thôi tặng chủ topic một bài thơ động viên tinh thần cho thêm hăng hái "Xẻ dọc Trường Sơn đi đón (bạn) gái":
    Mạng là gì? là tôi và em!
    Cứ mải tìm nhau được rồi lại mất
    Đào xới dối gian tìm điều chân thật
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể mò kim
    Mạng là gì ư! Một cuộc chốn tìm
    Sau những accounts im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ có khi mầu nhiệm
    Cứ thử Click vào có lúc sẽ hiện ra
    Chuyện cổ tích của những ngày xa
    Một túp lều tranh, trái tim vàng đôi lứa
    Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
    Hai trái tim vàng kết nối bởi TTVN
  8. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cứ bĩnh tĩnh thui anh ạ , chị ý bảo cần thời gian thì cứ chờ thời gian đi
    em thấy yêu nhau quen nhau trên mạng chả có gì là k tốt và ảo cả . Quen ảo nhưng gặp nhau nói chuyện thật cơ mà
    có điều 2 nhà cách nhau như thế thì cũng khá là fiền
  9. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    chúng tôi quen nhau trên ttvnol này
    Phải chăng cô ấy cũng đọc được topic này, và mục đích của bạn là để cô ấy đọc được? Theo mình, bạn nên nói chuyện với cô ấy, một cách thẳng thắn, để thực sự tìm ra giải pháp. Có lẽ cô ấy giờ này cũng đã hiểu được nỗi lòng của bạn, và mình nghĩ nếu 2 người yêu nhau thực sự thì sẽ sớm tìm được tiếng nói chung mà thôi.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc!
  10. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm jác khi mà nc trên mạg nó sẽ có thể rất khác với nhữg j khi 2 người gặp mặt nhau. Vì lúc ở trên mạg, nhiều lúc bạn ko jốg với bạn nữa và bạn dám nói nhữg cái mà lúc gặp chưa chắc bạn đã có đủ can đảm để nói ra.
    Tốt nhất là jờ bạn cứ để tjan trả lời sao đã, 2 bạn hãy chờ dịp gặp mặt nhau đã, lúc đó thì nhữg cảm jác khi ở bên người ấy mới là câu trả lời tốt nhất.
    Chúc bạn sẽ tìm dc tình yêu đích thực của mình

Chia sẻ trang này