1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu online: Thật - Ảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lordcharmed, 20/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng iu trên mạng và kết thúc là :Đã cuới
  2. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Ngocthienanh nhiều ạ, Ngocthienanh nói rất đúng về em, em chỉ có tấm lòng chân thành thôi mà. Em không muốn làm cô ấy khó xử với bạn bè thôi chứ em muốn cả thế giới này biết chúng em yêu nhau, để cả thế giới này phải ghen tị với tình yêu của chúng em.
    Mọi người ơi, các bạn của tôi, những ai đã vào topic này của tôi hãy tự tin lên nhé, tình yêu giành cho tất cả chúng ta mà. Đừng vì những rào cản khó khăn trước mắt mà tự đánh mất tình yêu của chính mình, từ chối mòn quà Thượng Đế ban cho ta.
    Chúc các bạn thật hạnh phúc như chúng tôi
  3. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    đánh đổi 20 năm sống trong cô quạnh, lấy bóng đêm làm bạn, như vậy đã đủ chưa
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    chúc 2 anh chị hạnh phúc nhé.
  5. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện, rút thôi, giai! To mồm quá, về vả cho mấy vả
    Được tranttlinh sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 26/11/2007
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người hạnh phúc
    Được lordcharmed sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 26/11/2007
  7. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh chị hạnh phúc nhé
  8. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mĩnh cũng đang yêu một ngưòi đây.Nhưng đúng là mình rất lo lắng.Nhiều lúc thấy thật sự rất nhớ, nhớ da diết, nhưng rồi mĩnh cũng cố dằn lòng mình lại, vì biết làm sao, vẫn chưa đến ngày mình gặp mặt cơ mà.Thạt sự là cũng yeu, cũng nhớ , không phải ảo gì cả đâu.
    Cũng chúc các bạn hạnh phúc,tôi đã chứng kiến nhiều ngừoi quen nhau qua mạng và cuối cùng thì đã có con ,đáy là những khoảnh khắc đẹp , ngoài đời chưa chắc đã có một tình yêu như thế.Tôi luôn tin và mãi tin là như vậy.Chỉ cần hai ngừi chân thành và thẳng thắn, yêu nhau thật sự, tôi tin sẽ vượt qua đựoc.
          [​IMG]  
    http://mash.yahoo.com/daihoittvn

    Vẫn yêu papa của con nhắm nhắm.
  9. cinnabella

    cinnabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người sao mà lạ thế nhỉ chắc tại không tìm thấy tình yêu trên mạng nên tức và cứ bô bô miệng chia rẻ người ta, chắc là họ sống không thật tình nên sợ người khác không thật tình, cứ sống như chính mình xem rồi có ngày cũng gặp người chân thành thôi mà.
    Riêng mình đã rất thích một anh chàng qua mạng, giữ liên lạc qua mail tụi mình cũng nói rất nhiều chuyện với nhau, rồi anh ấy đã đến gặp mình, quả thật trước khi gặp anh ấy mình còn nghi ngờ nhiều lắm đến khi gặp xong thì mọi cảm giác nghi ngờ tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp và rất vui vẻ bên nhau, 2 anh chị lordcharm xa cũng chưa chắc bằng của em đâu ạ em ở việt nam còn anh í là ngừơi Anh! Đã từ Anh qua đây và gặp em. Cảm giác khi em mới thấy anh ấy là tuyệt vời, 1 người con trai rất lịch sự và đáng yêu, rất biết truyền thống bên mình không có gì em có thể phàn nàn, và quan trọng là cảm giác khi gặp rồi còn mãnh liệt hơn khi chưa gặp, anh ấy và em vẫn đang giữ liên lạc cho nhau qua mail và có lẽ tiến triển từ từ , bây giờ vẫn đang giữ ở mức tình bạn nhưng em nghĩ cái gì tới sẽ tới. Hãy tin vào trái tim mình anh ạ cái cảm giác khi gặp ở ngoài và lúc trên mạng chả khác nhau gì đâu, mà còn tuyệt hơn. Khoảng cách chẳng là gì nếu thực sự là của nhau, thậm chí em đã tương tư anh ấy từ trước khi gặp cơ, nhưng không để đối phương biết cứ vờ .... Năm sau anh ấy sẽ còn qua gặp em nữa nên khoảng cách xa chẳng là gì!
    Em đã yêu qua mạng lần 2 rồi và chưa bao giờ hối hận, những người em gặp ở ngoài thì em chẳng thể yêu mới hay!.MẠNG CHỈ LÀ PHƯƠNG TIỆN THÔI KHÔNG PHẢI YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH!
    Anh sẽ hạnh phúc thôi hãy tin tưởng vào mình và mình biết mình muốn gì anh ạ, không nên nghe những lời ghen ăn tức ở!
    HAPPY FOREVER!
  10. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh.
    Anh định chạy sang đường khác à? biết làm sao nhợ, em sẽ đuổi theo và giữ anh lạ.
    Anh định yêu người khác à? biết làm sao đây? em chém cả đôi đấy.
    Anh dám nói là vô cảm à?biết làm sao ko? em sẽ cho anh biết tình yêu là gì.

Chia sẻ trang này