1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) lầu 5

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ui..ui...sao pé này tả mưa HN giống hệt mưa SG nghê ta ơi.... Mưa HN làm sao mà thế được....cũng ầm ầm......nhưng đó là mưa bão...khoảng tháng 7, 8. Mưa bão kéo dài từ sáng đến trưa và kéo dài từ chiều tới tối..thậm chí tới đêm luôn. Nếu như pé nói chắc là mưa bóng mây thôi...thỉnh thoảng có 1 vài cơn mưa như thế còn không thể nói mưa HN như thế được.
    Người HN hôm nay ra đi, mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trong ký ức của em thời nhỏ, không ít lần sân thóc của gia đình và của rất nhiều những người hàng xóm xung quanh ướt đầm nước mưa bởi chưa kịp chạy hết do những cơn mưa bất chợt đến như vậy. Chạy thóc vào nhà, mồ hôi nhỏ giọt ướt đầm đìa. Chưa chạy hết thì mưa xối xả đổ xuống, thóc trôi dạt dưới nước mưa và người nông dân chỉ biết đứng nhìn nếu như không phải chạy ra mưa để vớt thóc. Rồi sau đó lại tạnh. Mùa gặt lúa em chắc chắn là mùa hè.
    Mưa miền Bắc khác mưa Sài Gòn là điều chắc chắn. Tuy nhiên, những cơn mưa như vậy không phải không có. Và chỉ cần có thôi thì cũng sẽ có người nhớ. Dù là rất ít.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 23/03/2009
  3. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chị cũng đồng ý với em
    Có lẽ chị lâu quá rồi, 20 năm rồi cơ đấy, nên ký ức phai nhiều lắm Đã vậy tuổi cao trí nhớ kém lắm.
    Năm nay em có ra Hà Nội không? Có khi nào mình hẹn hò ngoài đó không nhỉ?
    À em có thik cac quán ăn vặt ko, chị đặc biệt mê mẩn luôn. Toàn đánh võng với đứa cháu lê la khắp HàNội, từ những quán bún mọc gì mà nằm tút sâu thật sâu trong cái ngõ bé tí teo ở trong lại nở ra to oành. thích quán ốc luộc vỉa hè buổi tối mùa đông, ngồi vừa ăn ốc vừa hơ tay cho ấm....
    Em có kinh nghiệm j mấy chuyện ăn uống này share nhé
    À, mà chị thấy em là một cô gái lãng mạn quá nha...
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    con đường thân quen Sờ đi trong một buổi trưa nắng, vừa đói vừa khát vừa mệt mà vẫn cứ bước đi. Ôi xe ôm, ôi taxi, tất cả đều nói thách làm Sờ đi bộ muốn ná thở luôn
  5. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị Sờ ơi, có lẽ tại thấy chị nói tiếng miền nam rồi, ai biểu. Người ở Hà Nội luôn nghĩ là người SG giàu lắm í nên nói cao cho đỡ phí, mấy khi người ta ra chơi đâu. .... hihi.
    Nói vậy thôi ạ, chứ ở đâu cũng thế ạ, người ta thấy mình lạ là bắt nạt liền, chị đừng đi taxi dù thì ok, tụi nó lưu manh lắm, y như mấy thằng 38272777 trong SG thôi.
    À, chi đi vào mà không thấy quà HN nha.. không chịu không chịu..
  6. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chị vào SG cũng chưa lâu chỉ vài năm thôi, trí nhớ còn tốt lắm! ^^ cũng không phải là không có những cơn mưa như thế nhưng không thể nói mưa mùa hè đều như vậy vì trong trí nhớ của chị hầu hết là những cơn mưa dài ( hôm nào mưa bong bóng thì thôi rồi - kéo dài hơn bình thường) Mùa mưa bão thì kinh khủng - trời tối đen - gió ầm ầm...ngập lụt, cây đổ và tạnh mưa khi cơn bão đi qua...và cũng phải 2, 3 ngày mới nắng ráo.
    Chị không có kinh nghiệm thu thóc lúa vì chị ở HN..hihi...tất nhiên là mưa mùa hè rồi...chứ mùa thu chỉ có mưa lá vàng thôi...Dù sao thì mỗi người 1 ấn tượng nhưng tại thấy e tả mưa HN giống mưa SG ( tạnh ngay ) nên chị có í kiến thế!
    Người HN hôm nay ra đi, mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em không biết nữa. Mỗi lần có dịp đến Hà Nội là em cảm giác mình rất tham lam. Có một lần em nhớ, buổi sáng đã ăn bún ốc, buổi trưa đi ăn phở cuốn rồi ra Tây Hồ ăn bánh tôm... buổi chiều đi ăn kem.... tối về lại nghĩ đến món xôi xéo. Chị của em chở lên tận đường Nguyễn Hữu Huân mua mỗi hộp xôi xéo về... mà em chỉ ăn chút xíu rồi ngồi ngắm nhìn .
    Ăn ốc mùa đông Hà Nội trong ngõ gì đó từ phố Bạch Mai đi vào, rất đông rất ngon... rất nhiều món, đến đó thấy mọi thứ rất quen mà rất lạ. Nhưng cuối cùng em chỉ ăn có 2 con rồi ngồi cười, ngắm mấy người đi cùng ăn.
    Bún chả, miến gà, bún mọc, bún ốc... nói chung những thứ đó em rất thích nhưng kinh nghiệm thì không có nhiều. Ra Hà Nội thì em chỉ thích đi lang thang cùng một người bạn thân. Lang thang khắp các con đường, khắp Hà Nội rồi đến một quán cà phê ngay cạnh Bách Thảo (hình như nó cũng gần Vườn Hồng) để... ngồi nghỉ.
    @ Chị Sn75. Có một kỷ niệm về Hà Nội với em trong chuyện đi xe ôm. Lúc đó là mùa đông, cách đây khoảng 5 năm. Em đến Hà Nội và đi từ ga tàu đến địa điểm cần đến (chỉ cách khoảng 100m thôi mà em không biết đường nên kêu xe ôm). Chú xe ôm rất lịch sự nói, chắc cháu không quen đường ở đây, chú lấy cháu 10k thôi. Sau đó đến nơi mới biết mình bị hớ. Nhưng có một người đã giải thích rất tình lý là :Thôi, ngày Tết, mừng tuổi cho người ta, bực bội làm gì". Vì 10k ngày đó với sinh viên như em cũng giá trị chứ.
    Chỉ có câu nói như vậy mà em đổ người ta một cái đùng . Con trai Hà Nội khéo nói khủng khiếp. Đó cũng là một kỷ niệm của mối tình đầu.
  8. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thời tiết Hà Nội khắc nghiệt thật. Không hiền hoà như SG. Mùa đông thì lạnh cắt da cắt thịt. Có nhiều khi lạnh quá run cóng cả tay cầm bút viết không được nữa nhà trường phải cho nghỉ học
    Mùa hè mà gặp nhưng hôm nồm thì thôi rồi, vừa nóng vừa ẩm ẩm kiều gì, khó chịu không thể tả, thở không nổi, mà thời đó thì làm gì có máy lạnh, càng quạt càng nóng mơi ghê, nửa đêm có hôm nóng quá phải chạy đi tắm xối nước từ đến chân mát được một tẹo lại khô queo .. nóng tiếp..xối tiếp..
    Nhưng mùa thu thì .. đẹp thôi rồi .. nhỉ nhỉ..
  9. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tớ xối nước luôn ra sàn nhà ...vậy mà chỉ vài phút lại khô cong...đêm mất ngủ...sáng ra mặt phờ phạc đi học....Mưa thì kinh khủng....không dám chạy xe nhanh sợ bay mất..mưa quất vào mặt rát kinh khủng... Mùa thu thì...nhỉ..nhỉ...còn phải nói....
    Người HN hôm nay ra đi, mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ...
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hình như em thích ngắm hơn là thích ăn nhỉ nhỉ nhỉ nhỉ? Chị thì khác, ngắm thấy đẹp mà ăn được là phải ăn để cảm nhận tận cùng cái đẹp của nó, hehe.
    Ra HN lần đầu biết đến món ốc HN, nhìn thật đẹp mắt và cũng khá lạ miệng, gà thì bự kinh khủng, cái ức to như lực sĩ ngon muốn chết luôn, chị chưa được ngắm và ăn thử món bún đậu, mà nghe kể là chỉ có bún chan với mắm nên không thấy tiếc mấy
    Hà Nội tạo ấn tượng đẹp trong chị với đường phố nhiều cây to và xanh mát, hồ rộng mênh mang, món ăn hợp khẩu vị, chỉ không thích ở chỗ đường nhỏ hẹp và kẹt xe kinh khủng, mua bất cứ thứ gì cũng hớ giá gấp mấy lần người bình thường, mà mình ăn bận lèng xèng chứ có giống việt kiều đâu nhỉ nhỉ nhỉ nhỉ ( bắt chước hoasua ), có lẽ nơi nào cũng thế thôi, quan trọng là mình biết cách trả giá
    Về vụ trai HN chị cũng có một chuyện để kể nè, trước khi ra HN chị có bắn cho 1 anh trai ở ngoải là em sẽ ra đó thăm HN và thăm anh, ảnh nhắn lại anh rất vui nếu em ra đây, sẽ đón tiếp nồng hậu...vê..vê...và ...vê...vê... nhưng cuối cùng thấy có lẽ cái việc chị ra đó là có thật nên ảnh trả lời lại là anh bận lắm không gặp em được đâu. Công nhận trai HN có giọng nói cực kỳ truyền cảm, nghe rất thích nhưng mà chị không bị đổ giống em

Chia sẻ trang này