1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ý còn tình cảm với tớ nữa hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongnhutada, 22/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onglaoham

    onglaoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thăm dò chứ còn gì nữa, rất nhiều zai dùng chiêu này, trong đó có mình. Hhihihi. Việc bẵng đi 1 thời gian ko nhắn tin hỏi han bạn thường xuyên như trước nữa có thể có nhiều lý do:
    1. Anh ta đang có chuyện gì buồn hoặc gặp khó khăn, bận bịu trong cuộc sống, công việc gia đình , bạn nên tìm hiểu xem gia đình anh ta có việc gì hoặc anh ta gặp khó khăn gì trong công việc ko?
    2. Đây cũng có thể là một chiêu thăm dò tình cảm của bạn, thử bẵng đi 1 thời gian xem bạn có phản ứng gì ko, rồi mới tiếp tục cưa tiếp hay từ bỏ.
    3. Có thể anh này tồ, hoặc nhanh nản chí nên lúc đầu tấn công bạn tới tấp nhưng toàn bị bạn phòng bị, tức là rủ thêm người thứ 3 đi cùng chứ ko đi 2 người, nên anh này nản chí hoặc ngờ nghệch nghĩ rằng như thế là bạn tỏ ra ko thích rồi nên chán chẳng muốn cưa nữa ......
    4. anh ta có mục tiêu mới hấp dẫn hơn bạn
    nói chung là như thế, bạn phải nhậy cảm trong việc nắm bắt tình hình mà có hướng tiếp tục thế nào, chúc may mắn.
    Được nihat0484 sửa chữa / chuyển vào 11:21
    ___________________________-----
    Bac nay phan tich gioi the! hic dung rui qua chuan xac day
  2. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Minh lại nhờ mọi ng tư vấn tiếp:
    Hiện jờ thì anh ý đang đi công tác, bọn mình thi thoảng vẫn liên lạc bằng cách gọi điện, nhắn tin hỏi thăm nhau và duy trì ở mức tình bạn.
    Vài hôm trc anh có nhắn tin hỏi mình là em đã chuẩn bị nhận lời ai chưa, mình bảo chưa thì anh nói mình kén chọn quá, không cho ng ta cơ hội.
    Anh tâm sự với mình là chả có ai cả, bị ja định thúc jục quá.
    Mình có nói với anh tình cảm nên để tự nhiên thì hay hơn, thì anh nói với anh thì khác, càng để tự nhiên càng ko đc, nghĩa là sao nhỉ?
    Thật sự là mình thấy anh khó hiểu quá, không hiểu nổi diễn biến tình cảm của anh thế nào nữa.
    Mình cũng có nói ý với anh là em chưa có ai cả và nếu anh thực sự chân thành sẽ đc đáp lại thôi, ko biết anh có hiểu ko nữa?
    Rõ ràng là ban đầu anh có thích mình, anh chưa có ai, lúc nào cũng sốt ruột lấy vợ, thế mà ko chủ động với mình đc sao?
    Ko hiểu là anh e dè hay ngại ngùng j nữa, các bạn bảo mình nên làm thế nào đây?
  3. cinnabella

    cinnabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thế là rõ rồi cô bạn ạ anh í đang nói mơ hồ là bạn không tạo điều kiện cho người ta đó, hẹn người ta đừng có đi 2 người nữa xem sao chớ đi 2 người sao ông bạn í dám mở lời, chắc là cả bạn và ông í đang thăm dò quan điểm của nhau, lâu lâu bạn cứ giả bộ nói sao bỗng dưng em nhớ những lúc mình gặp nhau quá! Có gì đâu mà sợ chứ mình là thời đại mới rồi miễn ko phải mình nói i love you thì thôi, mà có nói i love you cũng ko sao!. Chỉ 1 câu nhưng có lẽ anh ấy sẽ nhảy cỡn lên đấy bạn ạ! Đôi lúc mình nên bật đèn xanh chút chứ hông thui hỏng hết í!
    Chúc bạn sớm kưa được anh í!
  4. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bít là thế bạn ạ nhưng anh này kiểu j ý, con trai thì phải chủ động, xông xáo lên chứ, muốn tìm ng yêu mà cứ ì ạch cứ như kiểu chờ ng ta đến rước vậy. Mình cũng đã chủ động nhắn tin hỏi han nhưng mờ thấy anh ý nói chuyện như bổ củi ý, ko hào hứng lắm nên mình cũng thấy nản
  5. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của chị cũng giống giống chuyện của em,nhưng em cũng chịu chết,chưa thể có câu trả lời cho chị.Nhưng chị đừng quá câu nệ mình là con gái chủ động quá là dở đâu,mình chủ động tinh tế thì càng hay mà.Em nghĩ cứ chơi bình thường như bạn bè,quan tâm hơn một chút và chờ thời gian,anh tự khắc phải biết nói gì nếu có cảm tình,còn không thì..
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, ko có tình cảm gì đâu con zai nói thẳng ra nó yêu mình còn khó tin nữa là ỡm ờ thế này, ko khéo anh í ỡm ờ với cả 5,7 người chứ chả riêng gì chị đâu
  7. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chính xác em ạ. Đúng là tham lam thật, chả tin đc nữa
  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Chị em mình lập hội Ứ tin zai đi con zai nó đi tán gái như đi úp nơm ấy, cứ úp lung tung ko được cá chỗ này thì nhấc lên đặt chõ khác, còn bắt được cá rồi thì tính tiếp, có khi còn úp tiếp mấy con nữa ấy chứ . Chỉ có con gái mình là khổ thôi, nhỡ may mà bị úp rồi là thôi, chả nơm nào úp đè lên được cả
  9. nguoigiandoi

    nguoigiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Biết nói j với chị nhỉ.
    Trường hợp của em và chị giống hệt nhau.
    Em giống anh ấy, còn người mà em đang theo đuổi lại giống chị.
    Em rất yêu người bạn mà em đang theo đuổi.
    Chị hiểu chứ, đôi khi người ta không giống với vẻ ngoài mà người ta thể hiện đâu. Con trai tuy lớn xác nhưng cũng đôi lúc tồ lắm chị à!!! Nhất là đứng trước người mà mình có cảm tình thật sự.
    Cho anh ấy một cơ hội đi chị. Cafe chỉ có chị và anh ấy thôi nhé!
  10. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    ối ối, thế bác nghĩ là ý đồ gì??? bác gái nào cũng thắc mắc là : chắc là ý đồ jề đây? Thì tội nghiệp chúng em quá . Thế chúng em suốt ngày cà fê cà fáo với nhau thì cũng có lúc phải có nhu cầu nói chuyện với các bác chứ để nó trung hoà bớt, không thì chúng em thành cục gạch mất. Các bác cũng thế, các bác nữ nói chuyện với nhau mãi bác cũng có nhu cầu nói chuyện với cả các bác zai nữa chứ. Làm sao mà suốt chỉ nói chuỵện với người cùng giới thì có mà chán ốm Chưa kể là cùng sở thích cùng quan tâm tới một vấn đề gì đó...thì nói chuyện đâu phân biệt giới tính.
    Còn để em nhận định tình hình cho bác nha.
    - cũng có thể là một dạng "bài vở" của bác trai kia chăng, kiểu như là dồn dập một thời gian, rồi "nhạc dừng", em biết là có bài này , còn bài này có tác dụng gì thì em chịu.
    - sau một thời gian tiếp xúc thì bác ý thấy nói chuyện, tiếp xúc với bác không còn hấp dẫn nữa.
    - Lúc đầu do thời tiết hay gì đó nhiều "hứng khởi " đi chơi cùng bạn gái, rồi đến thời điểm này thì ít "hứng khởi" hơn, ít có nhu cầu hơn.
    Đấy đấy, Ý em là thế hy vọng bác có thể tham khảo được gì đó

Chia sẻ trang này