1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tẩu kế?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quang20091, 23/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tẩu kế?

    Thưa các bác, em vừa quen một em được khoảng gần hai tháng(tính từ lúc nhắn tin đến bây giờ). Từ lúc biết nhà em ở đến giờ là 01 tháng tròn, hôm 20 tháng 10 em có đến tặng nàng một bó hoa chúc mừng ngày PNVN, hôm đó đi cùng đứa bạn gần nhà em nó làm cùng cơ quan với nàng. Sau đó em toàn đi 01 mình, đến nhà nàng tiếp theo kiểu không nước non, bật ti vi cho xem, em ngồi từ 8h đến gần 10h thì về. Lúc về cũng không tiễn em. Do khó gần nên em không dám rủ đi uống nước, gần đây thì thấy em nhắn tin và nói chuyện với thằng nào, nt trước mặt em. Mặt cứ lạnh tanh, hỏi thì trả lời và hỏi em đúng 1 câu. Em về nghĩ bụng con gái gì mà tiếp khách vô duyên thật, em về xoá sạch tin nhắn từ trước may mà không đập luôn cái alô của mình. 03 ngày hôm nay em không liên lạc, hay đến chơi. Em đang nghĩ mình có nên tiếp tục hay không? vì cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm. XIn ý kiến các bác.
  2. trangalo24h

    trangalo24h Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Phải trai mặt vào, thế mà đã chào thua là sao, tiếp tục đi bác
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ bác nên tiếp tục.Chỉ sợ đến khi đạt đc rồi bạn lại chán ng ta thôi.Hehe
  4. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
  5. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nếu em ấy có nhiều điểm bác thích thì phải kiên nhẫn lên , còn như bác đang tìm hiểu chơi chơi thì thôi vậylàm mặt dày hoài cũng chả hay cho lắm.
    Mà thời này rồi sao bác không rủ ra quán xá nào gần nhà mà nói chuyện cho thoải mái, cứ ngồi nhà thì ngay như em cũng thấy ngột thở, tán thế nào được, có khi nhạc phụ nhạc mẫu cứ loanh quanh thì chết
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    gái nó ko thích ông! ông đến mất thời gian của người ta ra ! làm trai tán gái cũng là điều nên nhưng cũng còn tuỳ mặt nhau mà tán .1 khi nó đã ghét thì trăm phương ngàn kế nó vẫn ghét .1 khi nó đã yêu thì xúc cát ném vào mặt nó ,nó vẫn yêu ..cái giống con gái nó ngu là thía !
  7. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Em hiểu ý bác không phải em là loại cố đấm ăn xôi đâu, nhưng mình phần vì thích nó, phần vì mình cay cú muốn chinh phục. Mà nó nói một câu, hay tránh mặt mình thì mình còn lùi bước đằng này tiếp cứ nhơn nhơn cái mặt thế mới ghét.
    Còn rủ ra quán thì mặt lạnh tanh mấy lần thử rồi nhưng chưa nhận lời, mà em ở cùng với Chị gái và bố mẹ chồng chị gái + Em gái chồng, chồng đi công tác xa. Loằng ngoằng lắm cơ, mình đến chơi cả nhà quý còn mỗi mình Nàng thì em chịu.
  8. NguoiLang

    NguoiLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nản quá, nản quá
    Bà chị em ngày trước cho thằng đó ngồi xem TV với bố mẹ 3 năm liền đấy. Cuối cùng nhờ vào chai lì nó cũng thắng. Gái nó thía, trai cũng nên đâm lao.
  9. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Đây là lần đầu em đi tán gái một mình, mà nhà gái đông người mình về nghĩ cũng dũng cảm thật. Được cái bản chất thông minh, nhanh nhẹn nên xem tivi với nàng mấy chương trình từ Ai là tỉ phú đến Hành khách cuối cùng .... em đều phán đoán tốt và ghi điểm xuất sắc vượt trội so với IQ của nàng. Nhưng bây giờ xương nhất là em rơi vào hoàn cảnh tán em đã có người iu từ khá lâu. Mà bài này em gặp cũng lần đầu tiên thế mới khó
  10. NguoiLang

    NguoiLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mới bảo chú e phải cố. Ghi điểm bước đầu thế là ngon roài. Từ từ rùi khoai sẽ nhừ, nhưng đừng để em nó nhừ quá.

Chia sẻ trang này