1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong sự giúp đỡ của mọi người!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VietAnh459, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietAnh459

    VietAnh459 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mong sự giúp đỡ của mọi người!

    Chào các bạn!

    Được 1 người bạn giới thiệu đây là 1 forum hay nhất VN. Tuy chỉ là mem mới nhưng cũng vài lần vào đọc bài của các bạn qua tài khoản guest.

    Đã nhiều lần muốn viết bài lên để tìm những lời đồng cảm, khuyên bảo của mọi người nhưng giờ mới hiểu nội quy.

    Mình là Male - đã học xong và đi làm (26t), và duyên mình đã gặp 1 người con gái, tuy trẻ tuổi nhưng có cá tính, đáng yêu,...chúng mình đã có bao nhiêu kỉ niệm sau 5 tháng quen biết. Tuy cô ấy chưa nhận lời yêu, mình nghe nói phái nữ sẽ chẳng bao giờ nói điều đó khi người con trai thổ lộ. Nói chung tc 2 đứa mình chưa vượt quá mức giới hạn... Xin lỗi các bạn trai ở đây nha( đọc bài các bạn nghe ghê quá ) riêng bản thân tớ thì TY rất thiêng liêng, cho nên tớ luôn biết dừng lại đúng mực. Đang vun đắp và nuôi tc nó lớn lên dần dần, cũng vì mình được nhận việc mới nên hay phải đi công tác xa, nhưng vẫn liên lạc thì mới đây 1 tháng thôi tc của cô ấy lạnh nhạt rất nhiều, hay cáu gắt, ko cho tớ gặp nữa,...Tìm hiểu kỹ thì thấy ko phải vì có bf mới. Điều đó làm mình nghĩ ngợi mình đã đối xử ko tốt hay là 1 người ko đc tin tưởng. Thực sự là ko hiểu tâm lý con gái nữa, họ cứ làm sao đấy. Hay có thể chuyện tc của chúng mình chưa thực sự chín chắn?. Đã qua rồi những giây phút mình loay hoay đi xin việc, bị áp lực, gặp nhiều chuyện buồn cô ấy luôn động viên, quan tâm,...giờ là những lời nói khó nghe, có phần hơi xúc phạm.

    Buồn lắm các bạn àh! mình thực sự đã biết yêu, biết khóc ( nói điều này chắc các bạn nghĩ mình yếu đuối, mà chính mình chẳng hiểu đối với mọi việc mình quyết đoán là luôn có lập trường nhưng chuyện này mình đã khóc, khóc trên sân thượng một mình). Biết thời gian sẽ làm mọi chuyện sáng tỏ, nhưng đối với hiện tại mình đau lắm! vì đến ngày hôm nay mình mới biết có 1 cậu con trai đang tán tỉnh cô ấy. Thực đau lòng khi 3 người gặp nhau, cô ấy bảo mình đi về và lên xe người ta ( PS thì mình thua rồi). Cậu bf đó mới quen biết thôi, nhưng mình thấy mình kém, mất danh dự vì khi chứng kiến cảnh "tình địch" với nụ cười đắc trí.

    Mình chẳng giàu có nhưng cũng ko đến nỗi nghèo, ko phải xấu trai, nếu nói là kha khá, nhưng có bản chất tốt và có hướng phấn đấu. Có phải vì tiền, vì sự giàu sang mà cô ấy thay đổi? vì ko còn yêu mình nữa mà cô ấy phải làm như vậy để mình biết? rất nhiều câu hỏi... giống như các bạn mình muốn có 1 giấc ngủ ngon như ngày nào, sk mình càng ngày càng suy sụp, nhưng đối với công việc mình vẫn hoàn thành.

    Các bạn ơi! làm thế nào bây giờ? tớ yếu đuối và kém cỏi lắm đúng ko? con trai mà khóc vì tình. Nhưng biết làm sao vì đó thực là bản chất của mình. Giúp mình với, còn hi vọng nào ko? và làm sao để quen được những kỉ niệm đẹp? hu hu

    Rất mong sự phản hồi của các bạn
  2. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    đàn ông kon trai fải mạnh mẽ lên bạn
    kiếm ngay 1 gf mới nha
  3. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bạn hẹn gặp riêng cô ấy đi, cần phải thẳng thắn nói chuyện thì mới ra vấn đề. Tui cũng ko thích cái loại con gái nhập nhằng như vậy.
    Có thể vì một lý do gì đó khó giải thích. Không có lửa làm sao có khói. Vấn đề là bạn phải làm thế nào đó để cô ấy đồng ý có 1 cuộc nói chuyện ra nhẽ với bạn.
    Đời lạ thiệt - khó hiểu ko bằng con gái!
  4. bienbien

    bienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Vietanh459 mình là girl chứ ko phải boy đâu, mình cho cậu mấy lời khuyên nha:
    - người con gái chín chắn một khi yêu ai thật sự thì dù có bao nhiêu người theo đuổi thì người đó cũng ko thay đổi, vẫn chỉ yêu mình bạn thôi.
    - Bạn nói bạn yếu đuối à, mình nghĩ là ko vì người mạnh mẽ thì ko bao giờ khóc nhưng khi đã khóc thì sẽ làm cho người đó mạnh mẽ thêm.
    - cuối cùng là bạn ko nên hi vọng vào tinh yêu đó làm gì nữa, cô ấy đã quen người khác, bạn còn hi vọng u, rồi sau này bạn cũng tìm dc 1 tình cảm tốt thôi, ông trời đã snh mình ra thì sẽ sinh ra 1 người nữa để yêu mình mà.
    Chúc thành công.
  5. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Cái loại gái mà nhìn thấy PS đã vội đá ngay người yêu mình có cho em còn đánh cho. Khuyên bác chân thành là nên tìm ngay em khác đi, nó có yêu mình đâu, nó chỉ yêu cái xe thôi .
    Tiện đây kể chuyện ông bạn của em cho bác nghe, giàu có nhưng rất giản dị, nhà có xế hộp ngon mà toàn đi xe máy tàng tàng yêu một cô cũng tầm 4 tháng như bác ấy . Cũng bị y hệt bác vì một chú SHi, cay mũi mấy hôm sau vác xế hộp ra lượn tình cờ để em kia nhìn thấy, thế là nhắn tin lại anh kia là anh họ em rồi thế lọ thế chai, tạm biệt luôn ko một lời từ giã. Tình hình là qua Tết dương này bạn em nó lấy vợ, một cô vợ mà em có nằm mơ may ra thì có, yêu chân thành và ko bao giờ chạy theo vật chất
    Chúc bác qua được cái tai kiếp này, đời còn nhiều người tốt lắm đó bác
  6. VietAnh459

    VietAnh459 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều! thực sự rất cảm động. Cô ấy ko muốn gặp mặt mình, mình đáng ghét đến thế sao? gọi điện hỏi thì cô ấy chỉ trả lời: em ko muốn vương vấn vào chuyện tc nữa, a nghĩ gì thì nghĩ. Mình lại thương cô ấy vì nhà ở xa mà lên đây học, làm....mình đã nói: "anh muốn em hãy coi anh như người bạn cũng đựơc, hãy để anh được bên em và giúp đỡ em học hành..." nhưng chẳng có kết quả gì? mình biết cậu bạn kia sẽ để ý đến với cô ấy, nếu là người tốt hơn mình thì đó là điều HP và mình sẽ lặng lẽ ra đi nhưng các bạn ơi nếu người ta chỉ coi cô ấy là trò đùa,...thì các bạn có đau đớn cho người mình mà yêu ko?. Ko yêu nhau nữa thì vẫn là bạn bè tốt chứ, mình cứ để thời gian thế này hả các bạn?
    Mình sẽ quên, nhưng trong lòng mình thấy cô ấy ko hẳn là loại người như vậy. Quên nói với các bạn là mình là mối tình đầu của cô ấy. Vừa đau, vừa yêu, vừa nhớ và cũng hận
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Người ta có câu không cần dạy dĩ vén váy. Tự bản thân cô nàng sẽ xoay sở được. Cái chính là người ta không yêu, tình cảm người ta đặt vào người khác, thấy thằng PS hấp dẫn hơn mình, thấy thằng đó có cái cô ta thiếu và muốn hiến hâng cho nó, đó là lựa chọn của người ta. Tốt xấu phúc hoạ do người ta quyết định, cậu không phải là Phật để đi lo lắng hộ. Mà nói thẳng bản thận cậu còn chưa lo nổi 1 tương lai sáng lạn cho bản thân mình huống chi là cõng thêm đứa khác.
    Tình cảm của cậu ở đây thiêng liêng cái gì, trong hoạn nạn còn chẳng thấy nhau thì thôi huống hồ là gái thấy xe đẹp, ví dày, là sáng hết cả mắt.
    Được chanquayxoan sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 25/11/2007
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    kô bít co liên quan jì đến mình kô, thằng bồ mới em kia giống mình ở mấy điểm, giật cả mình
  9. logate

    logate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều ý kiến hay mọi người đã góp ý cho bạn rồi. Nhưng đúng là hoàn cảnh của bạn không ai giúp được bạn lấy được tình yêu của cô bạn gái kia vì 2 yếu tố: cô ấy chưa thực sự với bạn và ngoài ra còn ham giàu.
    Thực sự cái ngã này quá đau bạn ạ nhưng mà chắc chắn nhờ nó + ý chí của bạn thì trước sau bạn sẽ có người yêu tuyệt vời hơn thế rất nhiều.
    To nhagiaucungkhoc: bác có PS đi thế có em nào ngoan+xinh ngồi sau chưa
  10. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Theo mình, tạm thời bạn nên gác lại chuyện đó, tạm ko liên lạc với cô kia, dành thời gian cho công việc và bạn bè. Một hôm nào đó gặp lại nói chuyện với cô ta sẽ tốt hơn. "Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo". Bạn cũng cần phải cố gắng trong công việc nữa. Ai bảo là vật chất ko quan trọng.
    Việc người mình yêu đi với người khác mà xem như ko có chuyện gì là điều cực khó, nhưng ở đây bạn còn có 1 lựa chọn tốt hơn? Take it easy...

Chia sẻ trang này