1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong sự giúp đỡ của mọi người!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VietAnh459, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietAnh459

    VietAnh459 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn! đi làm về mình chỉ mong vào diễn đàn để đọc. Mỗi bạn cho mình 1 quan điểm cách nghĩ khác nhau về việc của mình. Rất cám ơn. Mình sẽ quên và sẽ mạnh mẽ hơn đó là điều mình muốn làm. khi gửi SMS đến cho cô ấy thì reply là: em ko muốn gặp nhau rồi 2 đứa ko làm chủ được mình mà vượt quá giới hạn. Vậy đó, nếu như cô ấy đã nghĩ như vậy thì tớ sẽ ủng hộ nhưng liệu cô ấy có giữ đc mình với người khác ko? đúng là khi yêu con người ta ích kỷ, nhất là phái bọn mình. Khi yêu và nhận thấy bg mình có những điểm ko đc tốt thì ai chẳng uốn nắn khuyên bảo, nhiều lúc tớ cũng hay cáu gắt vì tính ương ạnh,... cãi nhau rồi lại lành. Cô ấy cũng giúp tớ hoàn thiện mình hơn cả trong cv và cs
    Tớ ko cao cả hay anh hùng gì nhưng tớ tôn trọng tc và nâng niu nó.
    Tớ yêu mà ko hề cay cú chỉ thấy buồn khi cô ấy nhảy lên xe người khác trc mặt tớ, cảm giác đó thật đau lòng vì làm người ai lại làm thế. Nó đã xoá nhoà đi những câu nói: "Anh có yêu em thực lòng ko? em sẽ mãi ở bên cạnh anh và điều đó ko bao giờ thay đổi" ko thể tin đc những lời nói đó. Hu hu
    Lại còn hình ảnh cậu ta phóng xe đi và quay lại nhìn tớ với ánh mắt thật đáng thương. Như bạn gì nói: thời gian sẽ giúp tớ vơi đi nỗi đau lòng này...người ta đã bóp nát trái tim tớ thật rồi.
    1 lần nữa cám ơn các bạn đã khuyên bảo. Tớ đc nói ra cũng nhẽ nhõm phần nào
  2. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Cô ấy chưa hề nói yêu bạn, và cũng ko có nghĩa là cô ấy yêu bạn.
    Vàng 2: Bạn chả hiểu j con gái. Và càng chả hiểu j cô ấy
    Vàng 3: Oài, cô ấy và bạn mới là friend thì chuyện này cũng là.. dễ hiểu.
    Vàng 4: Đúng rồi!
    Vàng 5: Tình cảm! Có thắng thua
    Vàng 6: Cái đó chưa đủ để tạo nên tình yêu.
    Vàng 7: Lại ko hiểu cô ấy nữa rồi hix
    Bạn và ngta mới là bạn.
    Có lẽ bạn hiểu lầm giữa tình bạn và tình cảm ngta dành cho bạn mới chỉ là bạn bè.
    Kỷ niệm đẹp chưa đủ là tình yêu.
    Tự tin và tỉnh táo để đặt đúng tình cảm cho đối tượng thích hợp với bạn. Và là người mà bạn có thể hiểu được họ nhất
    Thân!
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ thoáng một chút có thể bạn sẽ dễ chịu hơn:
    - Bạn đang có 1 lợi thế, đó là bạn đã quen với cô ấy 5 tháng còn anh kia chỉ mới đây thôi. Vậy tại sao bạn lại cho rằng cô ấy đã chấp nhận anh ta? Sao bạn không nghĩ việc lên xe của anh kia là vì ban đầu cũng chính anh kia chở cô ấy tới điểm hẹn của ba người?
    - Bạn vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy, còn cô ấy cũng chưa khẳng định anh kia là bạn trai, vậy tại sao bạn lại tỏ ra chùng bước?
    - Bạn tự thấy mình ngoại hình, công việc gọi là khá, nhưng sự quan tâm của bạn với cô ấy thì sao? Bạn có chắc rằng khi 2 người đến với nhau sẽ có tương lai không? Liệu bạn có đủ can đảm để khẳng định rằng mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy không? Nếu bạn trả lời có cho 2 câu này, mình chỉ muốn khuyên bạn một câu: "Hãy tỏ tình với cô ấy trước khi cô ấy kịp tuyên bố điều gì với bạn." Khi bạn tỏ tình, bạn có 50% cơ hội nhưng nếu bạn không nói gì thì cơ hội sẽ bằng 0. Chưa kể biết đâu những việc cô ấy đang ra sức làm là cũng vì muốn đo lường phản ứng của bạn nữa.
    Một khi bạn đã cố gắng hết sức mình để có được mối tình này thì dù có thất bại bạn hãy cứ mỉm cười. Cứ vui vẻ lên khi bạn vẫn còn quá trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để tự mình tìm thấy tình yêu cho riêng mình.
  4. bienbien

    bienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cố gắng lên, cố vượt qua mọi chuyện chẳng bao lâu vết thương đó cũng lành lại thôi.
    Chúc bạn vui vẻ.
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    đèo mịa, ở hoàn cảnh bác kể cũng cú lắm, sao nuốt đc, bảo bác nghĩ lạc quan cũng khó, mà khuyên bác vì cay cú mà sống cho tốt lên thật chẳng dễ gì. Thôi bác nên kíêm em nào thay thế, hoặc là đi giải trí, nhậu nhẹt, chơi thể thao, làm cái gì đó giết thời gian, thế có khi lại hay hơn, đấu đá lắm mệt người
  6. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hờ, gái vì tiền bi h cũng chả hiếm mà cũng chả khó hiểu . Nhưng em này chắc chắn gì đã vì tiền nào .
    Tóm lại em khuyên bác, vận động lên mà sống, lấy công việc mà vui, gái tốt còn nhiều lắm
  7. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    bác dại quá.Đầu tiên phải xem cái thằng đi PS đấy là thằng nào,nhà cửa,việc làm,...xem xem nó mạnh chỗ nào ,yếu chỗ nào,phân tích kỹ ra roài xem mình có thể đập nó ở mặt nào.
    VD nhá : nó giầu mà học ngu,lông bông thì đương nhiên bác phải lấy kiến thức,kinh nghiêm và việc làm ngon lành đập nó.
    Sau đấy bác xem e của bác là loại người thế nào???phân tích kỹ lại chứ,5 tháng là khá rành nhau roài.Xem e ý tâm sinh lý, cách đối sử và đánh giá khi ở cùng bạn.Xem lại xem tại thời điểm 5 tháng trc, có phải bạn là thằng ngon lành duy nhất bên cạnh e ý hok
    Cuối cùng tìm gặp bạn e ý, nói bạn buồn và tìm hiểu xem nàng bi h thế nào ( khéo léo thui ).Bảo đảm bạn nàg sẽ send lại cho nàng.
    Điều cuối cùng của các tổng hợp trên là đưa ra đánh giá về nàng như đánh giá một người bạn.Nếu nàng vì con PS thì cho nó vào dĩ vãng đi, đĩ nó ở trong máu roài.Nếu nàng tốt mà bị choáng ngợp vì thằng kia thì bác cứ phải từ từ,xem lại sách lược tiếp cận.
    có điều nó nhẩy lên con PS là ko coi bác ra j rùi,e kưa đứa nào mà làm thế với e thì bai bai e luôn,gái tốt ko bao h làm thế đâu.
  8. mrAction

    mrAction Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng . mọi việc vẫn còn đấy . chưa việc jì phải sợ
    mau mau đội quần lên đầu biến hình thành siu nhân mau . Ơ mà chả có liên quan jì cả . em nhầm !
    mà nói chug tại anh cả :| Từ từ rồi tính . Nhỡ mai mốt bé kia lại nghĩ lại , chỉ có anh mới nà người đàn ông xì tin thôi thì sao
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác chủ topic sau khi đọc 2 bài post của bác và được biết bác đã 26 tuổi em đưa ra kết luận tạm thời sau (nếu vội vàng các bác bỏ quá cho )
    => Bác đã bị chán sau 5 tháng quen biết.
    Lý do: bác quá nhạt
    Giai 26 tuổi, diễn đạt về tc như bác là rất rất gà. Nhạt => Em gái đấy chán.
    Khuyên bác:
    1. Or thay đổi bản thân cho theo kịp em gái của bác.
    2. Or bác thay đổi mục tiêu sang em gái khác (em thấy cái nì hợp hơn)
  10. VietAnh459

    VietAnh459 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Híc giá như tối nay tớ đừng đến đó nữa, hãy lẳng lặng mà ra đi. Lại chứng kiến cảnh cô ấy đợi cậu PS đến đón, cô ấy duyên, cao ráo và đẹp, đi đến bảo cô ấy rằng: "A ko hiểu chuyện gì đã xảy ra, và a có lỗi gì, chắc e thấy a tồi tệ lắm mới tránh xa a. A sẽ ko làm phiền e nữa, chỉ mong em hãy tỉnh táo và biết giữ mình, thời gian sẽ làm sáng tỏ tất cả. Chúc e luôn may mắn và hp".
    Dắt chiếc Ju về mà lòng tớ nghẹn, tim đau nhói rồi nhận đc tn: A hãy xoá e khỏi bộ não của a đi, bt e ko thích a lăng nhăng với e. Cám ơn a, e biết giữ mình."
    Đau thật là đau các bạn àh! tại sao khi đi đường tớ cứ ứa nước mắt, tớ vẫn còn yêu cô ấy. Nhưng đúng thực là phải nuốt trôi để sống đúng ko? tớ ra đi mà ko có 1 lời giải thích cho thoả đáng. Thực sự phái nữ có những người như vậy sao.
    Rồi tớ biết cậu trai kia là em trai của ông chủ quán giải khát mà cô ấy làm thêm.
    Tớ đã muốn quên nhưng, cứ khi nào rảnh rỗi là lại nhớ, hình ảnh, mùi vị, lời nói,...mà tớ đau quặn.
    Các bạn ơi! phải quên, phải quên nhỉ!

Chia sẻ trang này