1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong sự giúp đỡ của mọi người!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VietAnh459, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietAnh459

    VietAnh459 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cô ấy chúc tớ HP trong khi cô ấy mới chính là niềm HP của tớ ( trái tim tớ bảo thế
    Cả cô chị nữa, nợ tớ tiền mà cũng ko thấy nói gì! thôi coi như là làm phúc. Đã qua rồi những lúc vui vẻ, phấn đấu bên nhau, đau lắm. Mày sẽ vượt qua nỗi đau nhớ đời này Việt Anh ơi
    Được VietAnh459 sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 26/11/2007
  2. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Phũ kinh , cắt ngọt thế , ghét cái loại ! Không nên quên , lấy cái ảnh nào của nó , phóng to lên , để vào góc nào khuất khuất để ko ai trông thấy rồi tậu 1 bát hương , quanh năm hương khói cho nó , coi như chết rồi , còn cái con còn sống kia ông coi như là bản sao vô tính của ả nọ !!
  3. VietAnh459

    VietAnh459 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ai lại làm thế hả cậu, mặc dù cay đắng
  4. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hãy hận nó để mình sống tốt hơn !!!
  5. icedvolcano

    icedvolcano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ông ẻm này chán quá, quên gấp con ranh ấy đi mà tận hưởng tự do của mình đi chứ. Đàn ông phải cứng rắn lên, he he, chú này yêu lần đầu thì phải. Đọc qua topic của chú, anh thấy chú gà quá. Nó đã chán chú rồi thì chú phải cho nó ăn bánh bơ, đội mũ phớt, chú càng uỷ mị, chúc chiếc... này nọ nó càng thêm lên mặt khinh chú mà thôi. Mà chú quen nó được 5 tháng mà không làm gì cả thì kể cũng lạ. Anh nói thật nhé, cái con bé đó bây giờ chắc nó không còn tình cảm gì với chú đâu, cho nó vào dĩ vãng đi, nhớ nhung làm quái gì cho nó mệt, bao nhiêu em xinh đẹp tử tế kia kìa (trên TTVN này đầy ). Nếu trước đây nó có tình cảm với chú mà bây giờ bỏ chú chạy theo mấy thằng nhãi chỉ vì nó hơn chú con PS thì chú bỏ được nó là may đấy. Cái loại gái chạy theo tiền chú thoát được là phúc cho cái thân chú. Mà chú cũng đừng mặc cảm vì chú có con xe kém hơn thằng ku kia. Đàn ông con người ta hơn nhau ở cái bản lĩnh sống ở đời, hơn cái đầu biết tính toán làm ăn chứ không phải mấy cái quần áo, xe cộ loè thiên hạ. Cái loại gái chỉ biết nhìn vào mấy cái đấy thì say goodbye sớm đi em.
  6. VietAnh459

    VietAnh459 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn anh nhiều lắm! đúng là em biết yêu lần đầu, nhưng thế này thì sợ lắm rồi
  7. icedvolcano

    icedvolcano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, chú này nhát thế, mới thế mà đã sợ rồi à. Thế không được. Phải yêu thêm vài lần nữa, chả nhẽ để các em cô đơn à? Sợ gì, không sợ chinh chiến thì mới gặp được tình yêu đích thực. Lần sau chú có yêu thì phải tỏ ra mạnh mẽ, kiêu hãnh vào, nó cứ vớ vẩn là cho out luôn, đàn ông phải lạnh lùng gái nó mới sợ. Chú mà cứ ủy mị nó cho chú đi tàu suốt ngay. kinh nghiệm xương máu của anh đấy.
  8. VietAnh459

    VietAnh459 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thực sự hồi trước e cũng rất mạnh mẽ mới quen được,...nhưng khi yêu vào rồi mà chuyện xảy ra như này em chỉ thắc mắc: em đã làm sai điều gì?. nhưng giờ e hiểu rồi lòng người thay đổi
  9. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn quá , tớ cũng đồng cảm với cậu vì tớ cũng bị 1 lần như vậy, thật khó nuốt trôi. Hãy lấy đó làm động lực để phấn đấu bạn àh
    Thà đau 1 lần rồi thôi

Chia sẻ trang này