1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ, xin hãy ngủ yên

Chủ đề trong 'Public' bởi iamtottochan81, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    người ta nói đúng,rồi thời gian cũng nguôi ngoai đi tất cả.giờ thì chẳng còn chút vương vấn gì nữa......
  2. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho quá khứ trở thành một kỷ niệm đẹp...
    Và biết đâu nếu nó tròn trịa hơn, nó lại sẽ ko đc đẹp như thế?!
  3. quakhuvisao

    quakhuvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên đi quá khứ <Nếu nó ko đẹp> còn đẹp thì add vào Favorites
    Hết mình vì hiện tại
    Và hướng đến tương lai!
  4. Gyokujo

    Gyokujo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là gì nhỉ? Một t/y 4 năm liền để rồi vẫn.. Ta cố quên đi ngươi nhg ngươi cứ trở lại. Hãy ngủ đi và để ta yên. Ta còn cả tương lai phía trước cơ mà!
  5. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đã 3năm rồi vậy mà đôi khi những câu chuyện kg muốn nghe,nhìn thấy lại đến..Tàn nhẫn lắm.Bây giờ mình đã tin đến cái gọi là giác quan thứ 6.Lần 1 tự dưng cảm giác lạ lắm về người xưa,hõi thăm bạn bè thì được cho biết 2 tuần nữa lên xe hoa.Lần 2:vài tháng sau lại mơ thấy người ta và 1 đứa bé bên cạnh..Haha,hôm nay thì được thêm tin sắp có em bé..Cái này gọi là giác quan quái quỉ chết tiệt
    Hic,chẳng lẽ cứ đau hoài vậy sao??
  6. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Dường như cái quá khứ ấy nó không chịu ngủ yên mà vẫn còn làm em đau nhói mỗi khi nghĩ về nó. Tin nhắn gần đây nhất của anh em còn lưu trong máy cách đây cũng đã nửa năm rồi. Giờ này, anh đã yên ổn và bằng lòng với cuộc sống gia đình hiện tại. Em mừng cho anh đã ổn định cuộc sống. Anh có biết không ở nơi này em vẫn một mình một bóng đi về. Không có anh bên cạnh và chia sẻ những buồn vui của cuộc sống như ngày nào. Nhưng thỉnh thoảng, trong những lúc yếu lòng, em vẫn bất giác nghĩ về anh.
    Em vẫn hình dung ra khuôn mặt, hình dáng và nụ cười của anh ngày nào. Hôm nọ ti vi chiếu cảnh ở rừng Cúc Phương. Em đã chợt nhớ đến anh, đến cái hôm 2 đứa đi chơi ở đó. Cái con đường trong rừng kia mà hai đứa từng sánh bước bên nhau. Hình ảnh ấy làm sao em có thể quên được. Thế mà giờ đây con đường anh đi không có em bên cạnh, cũng như con đường em đi, chỉ còn lại một mình em. Em đã bật khóc...
    Giờ đây, không biết anh có còn nhớ đến một người - là em?
    Được iamtottochan81 sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 26/01/2008
  7. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hôm tết về nhà tự dưng lại thấy mấy cái ảnh kẹp trong đống sách cũ. Bất ngờ quá lại thấy ảnh của 2 đứa hand in hand. Thế là tần ngần ngồi ngắm mất một lúc.Hồi chụp cái ảnh thì chả có cảm giác gì mà bây giờ nhìn lại sao phải suy nghĩ nhiều thế. Mình nhớ là trước khi chia tay nhau đã vứt hết ảnh chung của 2 đứa đi rồi. Vất xong rồi đôi lúc lại thấy tiếc vì nhiều lúc thấy muốn ngắm lại anh mà ko thể. Bức ảnh xót lại này dù sao cũng làm mình đau nhói...
    Trong ảnh, 2 đứa đang rất tươi cười nắm tay nhau, làm mình nhớ lại hôm đấy đã rủ nhau đi chơi như thế nào, rồi một loạt các sự kiện liên quan cứ nối nhau hiện về. Nhớ lắm cái ánh mắt, cái nụ cười rất đỗi thân quen kia. Mắt mình nhoà đi vì mình có cảm tưởng như nhìn lâu một lúc nữa thôi là con người trong bức ảnh như đang muốn nói với mình điều gì vậy, vẫn như cười và lại như trách móc, hỏi han...
    Mình thật là lẩn thẩn...
    Mình ghét con bé kia, nó đã lấy mất hạnh phúc của mình
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    đồng cảm !
    Sống vì hôm nay và ngày mai chị ạ !
  9. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    , lại nhận được tin nhắn của anh...
    Chẳng biết cảm giác như thế nào nữa. Có lẽ anh đừng nhắn tin nữa thì tốt hơn nhỉ. Lần nào nhắn tin cũng chỉ là hỏi thăm mình dạo này có khoẻ ko, rồi vẫn ở chỗ cũ chứ, rồi dặn dò giữ gìn sức khoẻ và chăm lo cho tương lai nhé. Ừ thì biết gì về mình đâu nên chả nhắn tin chung chung thế chứ. Rồi lại nhắc đến chuyện cứ bảo 2 đứa bao giờ gặp nhau mà vẫn chưa gặp được, rồi thì vẫn nhớ đến H... . Huhu, gặp nhau làm gì chứ, chịu làm sao được
    Tự dưng thấy cay cay mũi. Có lẽ mình đang xúc động xen lẫn một chút tủi thân thì phải, muốn khóc, vì nhớ. Đã bao lần khóc rồi, mình yếu đuối quá thể. Chắc tại người ta chưa quên được mình một phần. Ừ nhỉ, đã có một thời gian là quen thuộc của nhau mà, chuyện gì của nhau cũng biết mà. Nay bỗng dưng xa lạ, đến nỗi cái tin nhắn cũng chả biết hỏi han nhau cái gì cụ thể. Sao mà cảm thấy xa cách thế không biết Mình chả hiểu thế nào nữa, nhưng cứ khi nào nhớ về người ấy là lại rơm rớm.
    Nhưng thật lòng mình không muốn gặp lại người ta nữa. Người ta đã rẽ sang con đường khác rồi thì cứ đi con đường ấy đi. Còn mình sẽ vẫn tiếp tục độc hành...
  10. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi có nhiều chuyện muốn quên mà sao mình không quên đuợc nhỉ ?

Chia sẻ trang này