1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ, xin hãy ngủ yên

Chủ đề trong 'Public' bởi iamtottochan81, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tương lai còn rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ bạn đấy.
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn mấy câu này. Cái này là lời 1 bài hát nhưng cũng là chữ ký của thằng em trai tớ.
    ?o Hãy cho anh 1 phút tập trung để nhìn ngắm vẻ đẹp của em .Để anh lưu lại những gì còn quen thuộc đã làm anh tổn thương trong hạnh phúc , anh đã tự nói với mình rằng :?yêu một người thật ra không quá phức tạp đâu, đừng lo sợ và hãy dùng hạnh phúc của ngày hôm nay để xóa đi nước mắt của ngày hôm qua, quá khứ đã là quá khứ?
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đọc xong thấy chị này một phần giống mình thế!
    Lúc đầu em cũng người trong cuộc, chị kia cũng thứ 3.
    Rồi đùng cái, chị kia trong cuộc, em chẳng làm người thứ 3, em đi thẳng!
    Giờ thì, không biết em có là người thứ 3 không nữa! Em không muốn là người thứ ba, đau xót cho cả ba người. Nhưng em và anh yêu nhau, còn chị, em chỉ biết rất thân với anh thôi, và em không hỏi, hai người có từng yêu chưa?
    Em trăn trở. Nhưng em không muốn hỏi. Nếu hỏi ra, em sợ mình không đủ sức bước tiếp cùng anh. Dù yêu thế nào, e cũng sẽ dừng lại!
    Em cũng ghét những người thứ 3, vì em cũng từng bị người thứ 3 chen vào. Nhưng em không can đảm được như chị chủ. Em không còn liên lạc gì với người cũ nữa. Một phần vì tình cảm chẳng còn. Một phần vì ... em thấy, anh đớn hèn, và thực dụng lắm!
    Lần đầu tiên nói về người cũ, kể từ ngày ấy.
    Chị chủ top: Vui lên chị nhé, em biết chị còn ở diễn đàn này, chỉ dưới một nick khác thôi. Vợ chồng âu cũng là duyên số chị ạ. Mình cứ tự động viên mình như vậy cho cuộc sống nhẹ nhàng! Có duyên gặp gỡ nhau đã là một may mắn rồi!
    [nick]
  4. gemi8x

    gemi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "Chưa đủ nhớ để gọi là yêu,
    Chưa đủ quên để thành xa lạ."
    Không biết giữa mình và anh giờ đây là như thế nào nữa?Có lẽ cả mình và anh vẫn còn tình cảm nhưng một vách ngăn vô hình nào đó làm cả 2 k thể bắt đầu lại.
    QUÁ KHỨ,XIN HÃY NGỦ YÊN!
  5. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hãy tặng cho quá khứ 1 liều thuốc ngủ
  6. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng làm 1 liều thuốc ngủ, tất nhiên là với liều lượng gấp đôi cái liều lượng dùng cho "Quá khứ"
    Thư giãn, thư giãn
    Được chinhict sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 25/04/2008
  7. machine1st

    machine1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên thấy nhớ, bỗng nhiên thấy buồn, bỗng nhiên muốn viết lách 1 chút, bỗng nhiên thấy mình chẳng ra sao.
    Tháng 4 đã về rồi đó, loài hoa mà em yêu thích đã tràn ngập phố phường. Thực sự thì anh chẳng thích thú gì với hoa, với lá, với ... Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy loài hoa em yêu thích, anh lại nhớ đến em, nhớ đến tin nhắn của em, nhớ đến sự quan tâm, lo lắng ta đã giành cho nhau. Trong đó, dịp này, có loài hoa ấy để em mua về cắm trong phòng không ?
    Đã tự nhủ mọi chuyện xong xuôi rồi. Vậy mà, vậy mà vẫn nhớ, vẫn nghĩ ngợi, vẫn chẳng quên được. Đã tự nhủ có còn là gì của nhau đâu (mà đã bao giờ là gì của nhau đâu ?). Vậy mà vẫn mơ ước xa xôi, vẫn mong chờ, hi vọng.
    Tự nhủ với lòng sẽ cố quên đi. Vậy mà...
    Đây là những dòng chữ từ những ngày xưa cũ. Chia sẻ với chủ topic 1 chút cho nhẹ lòng. Đành rằng trái tim có những lý lẽ riêng của nó nhưng cũng đừng chìm trong quá khứ như thế, đừng nhâm nhi quá khứ ngọt ngào lâu như thế. Mệt lắm.
  8. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    tặng quá khứ, tặng một người bạn tên H A của một năm về trước...
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tien%2DChien/2006/08/05F61AB2/
    Yêu ai yêu cả một đời
    Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta
    Đau tủi cả lòng
    Vì yêu ai mà lòng hằn nhớ
    Năm tháng trôi lạnh lùng hoài
    Tình đó nhắc nhớ luôn đến ta tình ái
    Nhớ cả một trời
    Tình yêu kia mà lòng nào quên
    Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày
    Là đến với đớn đau
    Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ
    Dầu sao, dầu sao nếu có một ngày
    Một ngày ai reo tim ta
    Là tình yêu khi ly tan
    Mà lòng vẫn thương vẫn nhớ
    Tình đó khiến xui lòng ta đau
    Rồi với bao ngày lặng lẽ sống
    Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài
    Yêu ai ai hiểu được lòng
    Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta
    Ấp ủ lạnh lùng
    Tình yêu kia mà người nào hay

Chia sẻ trang này