1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có ai dám chết vì người mình yêu ko???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi OC_VIT, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrystalHeartAlone

    CrystalHeartAlone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bác này thế là bác thì bác có chết không? Chắc là không... Có thể chết nhưng chỉ trong lòng trong tim thui chứ tôi tin chắc bác trả dám đâu...
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nếu chưa đứng vào tình cảnh của người định chết vì tình yêu thì có thể nói rất hay và rất chí lý. Thế nhưng là người đã từng có suy nghĩ về điều này thì tôi nói để các bạn biết rằng lúc đó người ta không nghĩ được là chết vì ai, vì cái gì. Chỉ biết rằng cuộc sống này không còn gì hấp dẫn nữa, đau khổ bám riết lấy đầu óc người ta và người ta nghĩ rằng có thể cái chết đưa lại cho mình một chút bình yên chăng? Cho nên đừng bàn luận nhiều về điều này một cách vô cảm như các bạn, hãy nói về những điều thiết thực hơn, chẳng hạn như là khi bạn chết đi rồi, bạn sẽ rất sung sướng vì nhẹ nợ nhưng những người ở lại mới là người đau khổ. họ sẽ nhận đuợc nỗi mất mát vì thiếu bạn, họ lại còn nhận được lời mỉa mai của cuộc đời "nhà đấy có người chết vì tình đấy, cơ khổ". Chính vì điều này mà tôi đã được cứu sống đấy mọi người ạ.
    lebinhminh
  3. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Dám thì chắc chắn là sẽ dám, chẳng có gì là không dám cả. Nhưng chắc chắn là chả có em nào đáng đáng để mình phải chết cả => chả việc gì phải chết cho phí một đời trai cả.
    Còn em nào mà hỏi tôi thế, lại nói là anh mà ko abcde thì nghỉ đê, giải tán đê. Ko trăng thì đã có sao, ko em anh đã có bao nhiêu người.
    Unforgiven
  4. OC_VIT

    OC_VIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thế mà tôi dứ tưởng là sẽ có ai dè hic hic hic hoá ra mọi người cung như tôi à????
    hahhahhahha ngu gì ngu gì
  5. 1080

    1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy chết đi thì lấy ai yêu em bây giờ? Tôi là tôi dị ứng với cái này lắm. Yêu là không nên thề, lỡ sau này chia tay còn có cớ chứ He He. Đối với con trai, sự nghiệp phải đặt lên trên hết chứ, yêu là tất yếu nhưng cũng đừng quá bi luỵ chứ.
  6. emyeudartagnan

    emyeudartagnan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác này khôn thật,cứ tung hoả mù để xem có ai "chui đầu vào rọ" ko đây mà.Ha...... ha..... cuối cùng thì chẳng ai mắc lừa bác cả.Với lại các bác mà muốn chít thì cứ đọc Othello hay Romeo và Juyliet rùi hãy chít nhé.Thế mới phê....hê ...... hê.....
    Nếu niềm tin của anh không có ,niềm tin của em sẽ đủ cho cả hai

Chia sẻ trang này