1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở lại và ra đi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phudi2, 27/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    ặ mơn ngỏằưi thỏƠy mại xiỏằn ỏằY 'Âu ư nhỏằ?. Sao tơnh iu thỏưt là rỏc rỏằ'i, may mà mơnh thông minh. không iu ai lên mơnh câng thỏƠy thoỏÊi mĂi.
    " Không buỏằ"n, không chĂn lỏằ? không dặĂi
    Không iu ai cỏÊ, lòng bfng giĂ
    Không nhỏằ> ai cỏÊ, hỏằ"n tỏằ do.
  2. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi, mà sao...
    Em ích kỷ yêu anh muốn biết tất cả để giữ chặt tất cả trong tầm kiểm soát của mình...
    Rồi e cứ tự làm mình buồn thôi...
    Hâm!
    Được phudi2 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 23/04/2008
  3. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày liền nhau.
    Hôm qua, 10h30, e nói muốn đi chơi tiếp, anh bảo anh phải làm việc.
    Hôm nay, rời violon và quán xá, em, một lần nữa, thay vì nói muốn đi chơi tiếp, em nói em muốn đi cùng anh, anh bảo "Hôm nay anh về nhà mà".
    Mai em về nhà 5 ngày... Em thấy mình bị chìm nghỉm, chới với, cay đắng và hổ thẹn. Em biết phải nghĩ sao đây? Dù vì bất cứ lý do nào, ko lẽ 5 ngày ko có nghĩa lý gì sao?
    Đã từ bao giờ, em tự đẩy cảm xúc của mình xuống mức của anh, nghĩa là, lúc nào cũng bình lặng.
    Trong khi lòng em có lúc nào yên, lúc nào cũng đầy cuồng nộ, đầy ghen tuông, đầy sợ hãi, đầy đam mê, đầy hoang mang, đầy mong chờ.
    Anh, cái vẻ đăm chiêu của anh, làm em đau lòng.
    Em ko phải và ko muốn là đứa con gái hiền lành ít lời cam chịu như thế, em là em với những cảm xúc điên cuồng đầy tràn của một đứa con gái mạnh mẽ điên rồ.
    Được phudi2 sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 29/04/2008
  4. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 lần, lần thứ 3.
    Buổi tối hôm nay, e ngồi quán, chờ anh tan học. Em ngồi ở đó trước mặt anh. Đèn hoa kỳ phủ ánh sáng đêm khuya. Thân thể và khuôn mặt ấy, trầm ngâm trong ánh sáng vàng tĩnh lặng ấy, bất động, khuôn mặt đầy ưu tư. Em hỏi "Có chuyện gì phải ko?" mà đắng ngắt.
    Em sợ hãi. Em sợ hãi. Em sợ và sợ.
    Trước nay em vẫn mang tiếng là ng ko biết nghĩ cho ng khác.
    Nhưng, anh có hiểu cảm giác của em lúc này ko?
  5. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Viết xong 1 cái entry trong blog 2 đứa, e thấy yên tâm hơn. Ít nhất e đã viết những gì e thật sự nghĩ, giải thích để anh hiểu e :)
    "Hãy là một người hạnh phúc. Ta rồi sẽ qua những vấn đề thật khó khăn. Có thể khóc, có thể cười, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ cuộc sống."
    "Niềm vui do mình tạo ra, nỗi buồn cũng do mình mà mất đi thôi. Dẫu sao, có vui có buồn mới thấy mình thăng bằng trong cuộc sống"
    Bình tĩnh đã nào :)
  6. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0


    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn kia đứng ... chửi thề
  7. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chia tay nhau trong chiều tơ óng ả
    Hổng ngoái nhìn mà bít phía sau mưa.
  8. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    em ra đi không phải vì em không còn yêu anh mà là vì ANH KHÔNG CẦN EM
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    anh à...........em sẽ ra đi
  10. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đến là đáng ghét, đứa nào đọc thì đọc ko đọc thì biến, toàn vào spam vớ vẩn ngớ ngẩn, như vào ăn toàn phải sạn vậy.

Chia sẻ trang này