1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập topic để ngưới Quảng Ninh cùng giúp nhau làm ăn tại xứ người. Ai làm ngành nghề gì vô đây nha. B

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi ngoquydong, 28/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh.halong

    thanh.halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ai có nhu cầu đi du lịch trong và ngoài nước, thuê xe oto từ 4-45 chỗ, làm visa, hộ chiếu, vé tàu, vé máy bay thì :-c e nhé! em làm sales manager cho cty du lịch. :)
    Web đây ạ: http://happydays.com.vn/
    :-c 0945.000.889
    Yh: Velvet.r0se ( chữ o là số 0 ạ)
    or: Thanhhappydays.
    Mong mọi người hiúp đỡ ạ.
  2. thanh.halong

    thanh.halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    HDV tiếng gì thế bạn?
  3. ngoquydong

    ngoquydong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
  4. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hiện mình đang làm cho công ty sơn Queenhouse, công ty đang cần tìm kiếm đối tác kinh doanh sơn mở đại lý, đặc biết ở Hà Nội, Quảng Ninh. Anh em nào đã từng làm về sơn muốn thử cơ hội hợp tác có thể nghiên cứu về công ty mình tại địa chỉ www.queenhousepaint.vn
    Anh em nào làm về xây dựng muốn tìm nhà cung cấp sơn có thể liên hệ mình theo số 0914306877 công ty mình có đầy đủ các loại sơn từ cao cấp tới bình dân
    Rất mong được hợp tác cùng các anh chị em đồng hương ^_^
  5. newstylettvnol.com

    newstylettvnol.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  6. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm về ngành đào tạo tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ internet.
    bác nào quan tâm thì pm em nhé.

    yahoo: chuzg
    số điện thoại: 09 sáu 8005451
  7. yeu_thayco

    yeu_thayco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  8. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo nhiều quá!
  9. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    có ai ở Sài Gòn ko, để lại số đt để liên hệ nhé, trong SG có hội QN đông lắm
  10. cuong68

    cuong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [ Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} LẠITHÊM MỘT VỤ SIÊU LỪA KHIẾN HÀNG NGÀN NGƯỜI ĐỨNG BÊN BỜ VỰC THẲM

    Những người dân Việt Nam chưa hết bàng hoàng về vụ lừa đảo 83.000 người của công ty Diamond Holiday Travel ( viết tắt là DHT) hồi cuối tháng 2/2012 với số tiền khoảng 650 tỷ đồng thì giờ đây lại nổi lên vụ siêu siêu lừa lớn nhất chưa từng có trong lích sử của công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Cộng Đồng Việt có trụ sở chính tại 87 Đường nối dài Tân Sơn Nhì & Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn nhì, quận Tân Phú TP HCM; ĐT và Fax: (84-8) 62676364; Vebsite: www.vicodongviet.vn do Nguyễn Minh Thành là chủ tịch HĐQT; Đoàn Hồng Chương là TGĐ . Văn phòng đại diện khu vực phía Bắc khi mới thành lập đặt tại khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La quận Hà Đông ; đầu tháng 4/2012 văn phòng được chuyển về lô 20 biệt thự 11 khu đô thị mới Xa La , quận Hà Đông, Hà Nội do Nguyễn Kim Hạnh được bổ nhiệm làm giám đốc. Khi đến đây, mọi người được giới thiệu Cộng Đồng Việt là một sân chơi an toàn và công bằng cho tất cả mọi người . Hứa hẹn một tương lai đầy vững chắc , một cuộc sống đầy thịnh vượng dành cho tất cả mọi thành viên tham gia. Bạn chỉ cần đăng ký để trở thành Đại lý của Cộng đồng việt và mua sản phẩm theo 1 trong 2 gói đại lý mà bạn lựa chọn: Star: 700.000 đ; VIP: 1.800.000 đ / 1 hộp Ngũ Bảo linh đơn hoặc 1 hộp tinh dầu thông đỏ; hoặc 15 lọ hồng sâm, linh chi; Hoặc có thể tham gia cả 2 gói đại lý cùng một lúc. Lãnh đạo công ty tư vấn cho mọi người đây là hình thức kinh doanh thương mại điện tử, mua sản phẩm là thuốc nhập khẩu từ Hàn Quốc được chia hoa hồng và chi trả theo cấp bậc ( thoát Level ), áp dụng cơ chế sơ đồ tự lấp toàn công ty và áp dụng chính sách tái đầu tư. Thành viên tham gia đầu tư vừa có thuốc tốt sử dụng vừa không phải vất vả tiếp thị . Mỗi thành viên tham gia sẽ được lĩnh tiên theo 07-8 đợt ; nhiều, ít tùy thuộc mức đầu tư; thời gian lĩnh tiền tính từ ngày tham gia. Thí dụ: nếu đầu tư 63 mã x 1.800.000 đ = 113.400.000 đ bạn sẽ được lĩnh 315.600.000 đ hoa hồng trong thời gian 6 tháng. Đợt 1 sau 3-5 ngày lĩnh 14.000.000 đ; đợt 2 sau 10 ngày lĩnh 5.000.000 đ; đợt 3 sau 15-20 ngày lĩnh 26.000.000 đ; đợt 4 sau 45-50 ngày lĩnh 60.200.000 đ; đợt 5 sau 75-80 ngày lĩnh 56.400.000 đ; đợt 6 sau 105-110 ngày lĩnh 57.400.000 đ ; đợt 7 sau 135-140 ngày lĩnh 49.200.000 đ; đợt 8 sau 175-180 ngày lĩnh 47.400.000 đ. Mỗi đại lý VIP sau khi ký hợp đồng được phát một Bản cam kết do Nguyễn Minh Thành ký tên và đóng dấu. Trong đó điều 3 cam kết thời gian thoát Level cho những mã đạt chuẩn tối đa là 6 tháng kể từ ngày đạt chuẩn”.Trong hợp đồng đại lýcó ghi rõ: bên A ( công ty) đảm bảo thanh toán đúng hạn các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng cho bên B ( đại lý). Giải quyết các khiếu nại của bên B ( nếu có).
    Chính vì vậy mà số người tham gia rất đông nhất là thời điểm tháng 9, tháng 10/2011 trong đó phần lớn là cán bộ , viên chức , hưu trí , lực lượng vũ trang …và với số tiền đầu tư không hề nhỏ; ước tinh khoảng 4.000 – 5.000 tỷ đồng. Người ít nhất cũng là 55.800.000 đ; số đông : vài trăm triệu ; khá nhiều người đầu tư hàng tỷ, chục tỷ đồng; Chị NTTH ở quận Hai Bà Trưng tâm sự: hai vợ chồng chị thu nhập chẳng đủ chi tiêu trong thời buổi bão giá như thế này; chỉ lo tiền mua sữa cho cháu nhỏ vừa sinh cũng đã bạc mặt rồi. nghe một người bạn giới thiệu chương trình này , chị vào tận văn phòng để xem thực hư ra sao. Qua nghe chị Hạnh (bây giờ là giám đốc ) tư vấn, chị nghĩ đây là dịp may đến với mình thế là dấu chồng , chị đi vay 142.200.000 đ với lãi suất cao để tham gia và còn rủ cả bạn thân và anh trai cùng tham gia với tổng số tiền là 201.800.000 đ; hy vọng sau 45 – 50 ngày sẽ thu hồi được vốn. Nhưng thực tế không như lãnh đạo công ty tư vấn: điều đáng nói ở đây là những người tham gia từ cuối tháng 10/2011 trỏ lại đây mới chỉ được lĩnh đợt đầu tiên ngay sau hôm tham gia; để được lĩnh tiếp đợt 2 chắc chắn phải từ 10-50 năm nữa. Để thu hồi được vốn đầu tư chắc phải 100-200 năm nữa. Tôi không thể tin được , tưởng mình nghe nhầm; nhưng nói có sách, chị H đưa cho tôi xem chứng cứ cụ thể. Quả thật , đây là trường hợp hy hữu có một không hai. Thật đáng nể, phục ban lãnh đạo CĐV phải là những người có bộ óc phi phàm mới có thể nghĩ được mô hình chiếm đoạt tiền của người chơi một cách ngoạn mục như vậy: Liệu ai có thể sống được thêm vài thế kỷ nữa để thu hồi được vốn ban đầu . Anh C, anh T, anh H ( Thái nguyên ) than thở : khổ quá chị ạ; chúng tôi là những đại tá quân đội về hưu, nghĩ chẳng làm được gì ra tiền giúp vợ con nên có vài ba trăm triệu dành dụm của cả gia đình suốt mấy chục năm qua đem ném vào Cộng Đồng Việt cả rồi. Suốt 7-8 tháng nay, tiền không thấy thêm đồng nào; vợ con đay nghiến, nghi ngờ; không biêt sống sao đây. Tôi hỏi xem có nhiều người như vậy không và Ban lãnh đạo công ty có ý kiến và giải quyết sự việc ra sao thì chị BTT, một cán bộ nghiên cứu khoa học, cũng là một trong những” đại lý xuất sắc “của CĐV , chị cùng 2 người bạn chung nhau tham gia 696.600.000 đ từ 10/10/2012 , mới thu về được một nửa, nói với tôi chị có thể giới thiệu vài chục người chị biết cũng rơi vào thảm cảnh tương tự :vợ chồng bất hòa, thường xuyên cãi vã, đánh chửi nhau, đưa nhau ra tòa… chị Đỗ thị T ở quận HK đầu tư 365.400.000 đ mới thu được 81 triệu đồng còn lại 284.400.000 đ. Chị Phạm thị Bích V nhà ở quận Đống đa đầu tư 261 triệu , mới lĩnh 60 triệu còn lại 201 triệu . Anh Trần Đức L ở vĩnh phúc đầu tư 500 triệu hôm sau được lĩnh 100 triệu còn lại 400 triệu; chị K ở hà tĩnh đầu tư 930 triệu, đã nhận 170 triệu còn 760.600.000 đ. Chị nguyễn thị G ở Quảng Ninh đầu tư 286.600.000 đ mới nhận được 72 triệu còn lại 214 triệu… Còn về ý kiến của lãnh đạo ư? Theo Chị ĐTH ở quận Dống Đa ngày 30/5/2012 nghe tin Tổng giám đốc Đoàn Hồng Chương ra Hà Nội, hàng trăm người từ Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh đến văn phòng Hà Nội ở lô 20/BT 11 khu đô thị mỡí Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội để xin được gặp TGĐ nhưng sau hơn 2 tiếng chờ đợi và đấu tranh quyết liệt các đại lý của CĐV mới được tiếp kiến với TGĐ Chương và PTGĐViệt. Nhưng thật là thất vọng khi TGĐ không hề biết nội dung của Hợp Đồng đại lý cũng như Bản cam kết do Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Thành đã ký và đóng dấu đỏ chói. Chốt lại, Đoàn Hồng Chương có hẹn với các thành viên sẽ trả lời sau khi bàn với HĐQT vào 9 h sáng ngày 15/6/2012 tại VP hà nội. Đúng hẹn, mọi người lại đến VP hy vọng sẽ được nghe các giải pháp thỏa đáng của công ty. Nhưng chờ từ sáng đến chiều vẫn không gặp được ai, không gọi điện thoại được cho ai. Kể cả Nguyễn Kim Hạnh, GĐ hà nội cũng đi khai thác thị trường ở Hải Dương. Từ sau ngày 30/5 đến giờ, không thể gặp, gọi điện thoại, nhắn tin, Email cho Thành và Chương. Anh BVT ở quận Hoàn Kiếm cho biết đã gửi 3 thư bảo đảm xin chấm dứt hợp đồng theo khoản 2 điều 4 hợp đồng đại lý cũng không được phúc đáp. Chị V ở phường Khâm thiên quận Đống đa cho hay có một chị đại lý vào xin Bản HĐ đại lý và Bản cam kết chị Hạnh ( giám đốc khu vực phía bắc) lớn tiếng tuyên bố trước đông đảo thành viên : đấy chỉ là tờ giấy lộn, chẳng có giá trị gì làm cho mọi người có mặt hôm đó rất bất bình. Tôi có hỏi tại sao mọi người tham gia với số tiền lớn như vậy thì muôn người như một đều trả lời vì có Bản cam kết; chị HB ở quận Hoàn Kiếm nói sở dĩ chị tham gia ngay không đắn đo vì khi chị đến cty hôm đầu tiên thấy 4 anh, chị mang sắc phục cảnh sát đang xếp hàng nộp tiền , tay người nào cũng cầm một xấp tiền lớn. Anh T, trung tá công an, chồng chị Hạnh cũng là một đảm bảo bằng vàng để mọi người tin tưởng. Bản thân chị Hạnh khi tư vấn cũng nhắc đi nhắc lại rằng đây là công ty duy nhất cam kết trả đủ tiền cho thành viên không thiếu một xu; trả đủ thuốc cho thành viên không thiếu một hộp. Tuy vậy hiện nay công ty còn nợ lại của các thành viên đạt chuẩn (nhiều mã lên đến 8-9 tháng) trên 100 tỷ đồng mà không một lời giải thích. Nhiều người hỏi nhau: Vậy tiền của mình nộp vào cty thì đi đâu nhỉ? Thuốc thì không có đủ để trả; tiền thì cũng chẳng thấy đâu. Thật là những hỏi hết sức ngây thơ: Với số vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng , sau 5-6 tháng hoạt động cty đã lãi trên 50 tỷ; VP lúc đầu thuê sau mua đứt ; lãnh đạo lúc đầu đi xe máy sau ai cũng có ô tô ; ngay chị Nguyễn Kim Hạnh, khi được làm chủ chiếc Mercdes 1,2 tỷ do công ty mua cũng chỉ là đại lý như mọi đại lý khác. Rồi phát triển chi nhánh bên Campuchia, cty cũng mua nhà làm VP đại diên, mua xe cho các sếp khi sang đó còn có phương tiên đi lại cho chủ động. Cty đầu tư vào bất động sản: mua đất xây biệt thự, căn hộ cao cấp để làm phần phưởng cho các đại lý đầu tư lớn; mua đất tại Hòa Bình để khai thác khoáng sản….tiền các sếp đi công tác , vào Nam, ra Bắc ăn, ngủ ,nghỉ hàng tháng trời tại các KS , chẳng lẽ sếp bỏ tiền túi ra. Tiền của các anh, chị nó đi vào đấy chứ đi đâu. Lần sau có hỏi xin hãy hỏi những câu khó hơn một chút để mọi người cùng suy nghĩ. Từ những sự việc trên cho thấy Công ty CP ĐT- TM- DV Cộng Đồng Việt có nhiều dấu hiệu lừa đảo: tránh không đối thoại với khách hàng, không thực hiện Hợp Đồng và Bản cam kết; đang chiếm dụng vốn của khách hàng dùng vào những hạng mục không có trong HĐ đã ký kết với khách hàng khi chưa trả họ đúng thời hạn đã cam kết…Hiện nay một số các thành viên trong ban lãnh đạo công ty vẫn tiếp tục chia nhau đi khai thác thị trường, tiếp tục tư vấn để lừa người vào tham gia. Bài học về những vụ việc như thế này cũng quá nhiều rồi. hy vọng bài viết này cũng phần nào cảnh tỉnh những người nhẹ dạ, cả tin không tiếp tục lao xuống vực thẳm. Đây không còn là việc nhỏ của mỗi gia đình nó còn ảnh hưởng lớn tới an ninh kinh tế quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay những công ty lừa kiểu như thế này phát triển quá nhiều, nhưng lớn như Cộng Đồng Việt thì mới chỉ có một. Không hiểu các ngành chức năng đã biết hay chưa? Liệu những lời kêu than của họ có thấu tới được cao xanh.

Chia sẻ trang này