1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ninh Binh's Blog (tất tật suy tư, cảm xúc chẳng biết gửi ai vào đây nhé)

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi namsieuquay152, 28/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namsieuquay152

    namsieuquay152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ninh Bình mùa này buồn lắm em ơi
    Hai hôm nay trời bỗng có những giọt mưa buồn, chẳng đủ to để cuốn trôi những bụi đất những con đường, những suy toan về cuộc sống. Mưa cũng chẳng làm ta nhớ về buổi đưa em về trời mưa ướt áo. Trời sám xịt và cũng chẳng đủ lạnh để làm lên mùa Đông. Tất cả chỉ là những gì đó chầm chậm và buồn nhạt nhạt, tù túng và chầm chậm ta chỉ có thể ngồi nghe " November Rain " và thèm cảm giác đắm chìm trong cơn mưa lạnh giá.
    ''Cause nothin'''' lasts forever
    Even cold November rain
    Điệp khúc lại vang dồn dập và tê tái, ko có gì là vĩnh viễn ta biết điều đó kể cả một cơn mưa tháng 11 buốt lạnh, và ta cũng thế ko thể đắm chìm vào đau khổ và tuyệt vọng những run rẩy và giá lạnh.
    Lang thang đêm Ninh Bình dường như quá nhỏ cho đêm tẻ nhạt, những quán cafe, những hàng trà đá ta cảm thấy mình lạc lõng và ko thuộc về đây nữa rồi. Qua nhà thờ, ừ nhỉ sắp Noel. Ta càng thấy minh vô duyên đến khó tả còn đâu tháp chuông liêu xiêu đổ và rêu phong, còn đâu giáo đường thơm nồng mùi trầm ấp áp, những khoảng đèn vàng hắt sáng trong đêm. Có lẽ lúc này cần một ngụm Kim Sơn cay nồng cần một bêm than hồng, cần ngửi mùi thơm của Ngô, khoai nướng để sưởi ấm lòng mình. Để rùi khi ngấm đủ mùi men những bụi, những con đường và lạnh giá, ta lại nghe " Last Christmas" và mơ về Giánh sinh an lành, mơ về em phương xa.
  2. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Amen! xin hãy sưởi ấm ch con người tội nghiệp này, cả tâm hồn và thể xác. Lũ lụt lịch sử ở Nho Quan-Gia Viễn vậy mà hắn ta còn mong " cuốn trôi những bụi đất những con đường ". Hắn kêu lạnh........chắc hắn lạnh thật !
  3. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    học hành toàn thi lại chán !!!
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó...
    Nếu để " hắn" về gia viễn. Nhìn cảnh " lũ đủ to để cuốn trôi những bụi đất, những con đường" Dám cá " hắn" không còn ngồi mà than " lũ chẳng đủ .."
    DÁm cá vì...Tui cũng từng rất thích lũ lụt. Thích từ bé tý. Cho tới ...khi gặp trận lụt này.
    NHững cảnh mà không dùng lời văn nào lột tả được. Ngoài...cảm nhận...!
  5. namsieuquay152

    namsieuquay152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  6. namsieuquay152

    namsieuquay152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt tôi thích lũ Gia Viễn hay Nho Quan quá, có mấy ông đi giám sát và thực tế mang về toàn cá chép to bự nghe nói ngày xưa tiến vua cơ đấy.

  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hả? Hạ...Hoả Nào...Mình phải bình tĩnh với tên này mới được...
    Thích " lũ ở nho quan gia viễn"
    Ông có phải người không vậy. Chỉ vì " nghe nói cá chép được tiến vua" Mà....Tham ăn quá..
    Nếu có dịp gặp nhau, tui sẽ đấm ông 1 cái thật đau...thay cho toàn dân Gia Viễn và Nho Quan...
    Đấm chắc thích lém
    Vì " Nghe nói người này được ăn cá chép, mà nghe nói cá chép này ngày xưa tiến vua đấy"
  8. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    chuyện thường ngày ở huyện thôi mà sao lại chán, cố gắng để ko phải thi lại là hết chán thôi, chúc bạn học tốt , làm cốc beer cho mát nhá
  9. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nha còn 1 môn
  10. giangnamvtv

    giangnamvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    daibangchua_xinhxinh ơi! thấy em bức xúc quá nhỉ, nhưng mà bức xúc cũng đúng thôi phải không em, ma lần sau bị quả dằn mặt như thế mà lại bức xúc nữa thì nt cho anh, anh mời em đi uốn riệu cho thoải mái, lâu lăm ko vào box nên thấy nhiều thành viên lạ wá, em là thành viên NB nhưng đang sống ở đâu zậy

Chia sẻ trang này