1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghita135

    ghita135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ???????
    cung lỡ dây trùng
    mấy ai đàn đừng sai
    ?
    thì ai thay thế nắn nót cung đàn
  2. ghita135

    ghita135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa , từng hạt rơi
    nên những khi mưa nửa đêm làm xao xuyến
    giấc ngủ chưa đến tìm
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ngủ đi thôi ! ôi cõi lòng sao động !
    mọi thứ vẫn êm đềm
    cả trong những cơn mưa
    kìa time đi đâu ?! mà sao vội vàng thế
    ngoài cửa sổ___ đoàn ng vẫn đang đi. tôi biết chắc rằng họ đang đi đâu đó !
    có ng thì ngồi kia, chăm bón rêu phong trên kiếm mình !
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    Trước giờ cháu cứ bem bẻm nói về tâm, rồi nói ra cứ như mình hiểu nó lắm rồi ấy.
    thế rồi hôm trước có ng hỏi cháu: Tâm là j ?
    cháu cứng họng luôn ( huhu, xấu hổ quá )
    song rồi cháu đưa ra một ví dụ rất dở hơi
    rồi nhận ra mình cứ nhại ý nghĩ ng khác, từ ngôn từ ng khác thôi !
    _______________
    bước 1: biện minh cho mình
    có rất nhiều thứ mình hiểu, nhưng mình ko diễn tả đc thành lời . mình để nó âm ỉ bên trong. mà theo cháu biết những cái ko nói , diễn tả đc bằng câu nói, câu chữ. mới là cái sâu nhất
    bước 2: dùng suy nghĩ, từ ngữ để diễn tả
    sau đó cháu về, cháu đặt câu hỏi tâm là j.
    rồi cháu cũng tìm ra 1 vài hình ảnh ẩn dụ
    __tâm là chiếc cọc, có một sợi dây vô hình buộc vào cổ một đứa trẻ ( đứa trẻ là suy nghĩ ). đứa trẻ ấy thì đang nghịch một quả bóng ( quả bóng là cảm xúc ) trong quả bóng ấy là tham, sân hận, si mê
    hoặc sợi dây vô hình đó nối với quả bóng. mà bắt đứa trẻ đuổi theo,
    hoặc sợi dây đó buộc cả bóng cả đứa trẻ .
    _ HỒ
    suy nghĩ, cảm xúc như lớp nuớc trên mặt hồ. nó có sóng trên mặt và sóng ngầm
    mỗi khi có sóng, lớp bùn đất phía duới sao động, vởn lên, cũng có khi quét sạch như lũ quét ! hay những cơn chấn động làm cả bùn và nuớc hất tung lên
    _nuớc. tâm như mặt nuớc. nó bị dao động bởi những cơn gió ( suy nghi_sõng nổi ) hoặc cũng bị dao động bởi sóng ngầm ( cảm xúc )
    _ con ng có tên, thân, thân phận, tâm
    có câu thơ "tâm thanh cao, thân hèn hạ "
    nó như tồn tại độc lập , nhưng cũng lại khăng khít
    .........
    Nhưng có lẽ nó như vạn vật thôi, ko thể định danh, nắm bắt nó đc !]
  5. hoangduonghn

    hoangduonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Câu Lạc Bộ Thể hình - Võ thuật Hoàng Dương liên tục nhận học viên đăng ký tham gia luyện tập tại Câu Lạc Bộ vào các ngày trong tuần.
    Với tính chất mở mang sự rèn luyện thể lực trong thanh niên nhằm đem lại một sức khỏe dồi dào hơn, Câu Lạc Bộ nhận học viên vào luyện tập tại các phòng tập hình thể tất cả các ngày trong tuần. Điều kiện phòng tập luôn luôn đạt yếu tố khang trang - thoáng mát với không khí sôi động để phù hợp hơn với những khoảng thời gian mà học viên dành cho việc luyện tập nâng cao sức khỏe của mình.
    Ngoài ra Câu Lạc Bộ còn mở thêm hình thức luyện tập Võ thuật theo trường phái Thiếu Lâm Quyền - môn quyền thuật Trung Hoa có từ lâu đời. Ở đây Thiếu Lâm Quyền được hướng dẫn nhằm đạt được yếu tố linh hoạt - phản xạ - tự vệ cho những ai có nhu cầu nâng cao kiến thức cũng như khả năng vận dụng Võ thuật trong cuộc sống hàng ngày.
    Hình thức luyện tập Thể hình - Võ thuật: Ngoài hai buổi trau dồi Võ thuật thì học viên vẫn có thể rèn luyện thể lực trong các phòng tập thể hình vào tất cả các ngày trong tuần tại Câu Lạc Bộ.
    Chi tiết:
    _ Luyện tập Thể hình - Võ thuật: 200.000đ/tháng
    _ Luyện tập Võ thuật: 100.000đ/tháng
    Liên hệ:
    _ Anh Hoàng Dương - Địa chỉ: 142A Hồng Mai quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
    Telephone: 043.8639031
    Mobile phone: 090.4149007
    Câu Lạc Bộ Hoàng Dương rất vui mừng chào đón các bạn đến tham gia luyện tập tại Câu Lạc Bộ.
    Trân trọng
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đề bài: Hãy miêu tả người con gái mà em hằng yêu.
    Bài làm: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não trong đầu.
  7. ghita135

    ghita135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
    Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào
    Lời mẹ êm ái như dòng lúa chiều rì rào
    Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu
    Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mặt hồ

  8. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bác cuonphong cho em hỏi, ta vô tình cho đi năng lượng tốt thì ta nhận về năng nượng tốt gấp bội phải hông?
  9. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    hôm nay rất là xui quá xá, tiêu tiền thì tiền hết, uống rượu thì lại bị say...
  10. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    hôm nay em vớt được một mặt trăng, mặt trăng tròn tròn, nhưng xỉn quá đánh rớt xuống sông rồi, các bác mò giúp em với, em chia cho một nữa mà mang về sưởi ấm con tim...
    Được huynhnamphg sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 17/08/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này