1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    thầy, tại sao, thầy biết họ làm con đau
    thầy biết họ sẽ làm thế.
    thầy vẫn quyết định bỏ đi.con ko bao h quên ngày hôm đó
    ko bao h con quên đc những khuôn mặt đó
    và 1 năm sau
    thầy vẫn vậy
    vẫn chọn bỏ đi
    thầy làm thầy với ai
    khi mà những người thân của thầy
    đều sống trong nước mắt
    thầy dạy j cho người ta
    khi mà thầy chưa làm trọn bổn phận của mình
    thầy nói j ? thầy viết sách làm j nữa ?
    có phải nó quá là vô nghĩa ko?
    sự vô nghĩa hiện lên trong đôi mắt và điệu cười của thầy.
    chắc thầy cũng có nỗi buồn, nỗi đau như con
    Đó phải chăng là sự vô dụng?





    Những lứa học sinh đi qua cuộc đời thầy
    Chẳng có ý nghĩa j cả
    Từ ngày rời bỏ thầy
    con đã rũ sạch mọi thứ
    con mong mình trở lại như xưa


    nhưng con ko còn là đứa như trc
    vì thế con hận thầy
    hận thầy nhiều lắm


    Thầy đã từng là 1 người thật đặc biệt
    Nhưng thầy đã cướp đi mọi niềm tin của con


    -----------
    P/S: Đừng đặt niềm tin vào ai cả. [-X
  2. Bong_hong_cai_ao

    Bong_hong_cai_ao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Những người tu tập không nhìn thấy lỗi lầm nơi người khác.
  3. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Những người tu tập đến một trình độ nào đó thì không nhìn thấy lỗi lầm nơi người khác [:D]
  4. Bong_hong_cai_ao

    Bong_hong_cai_ao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Vậy thì tiến tới thôi hè!
  5. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc tuỳ thuộc vào Kun!

    "Chớ nên chấp ngữ, mà chỉ nên hiểu ý".

    Chúc Kun luôn tinh tấn! @};-
  6. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    @};-
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
  8. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Uh, hôm qua mình tự trả lời được nhiều lắm, nhưng khi post thì chỉ cụt lủn được như vậy thôi.
    Quý mến!
  9. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    @};-
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác Kun này ko nhớ hay làm bộ quên nhỉ? Cái giọng Huế đặc sệt ấy dù có viết ko dấu thì vẫn là giọng Huế mà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này