1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    mồ côi tình
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nothing
  3. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    vui thật,giờ thì biết rồi nhé...
    chẳng sao cả...
    ta sẽ trở lại...hứa đấy...
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cực kì điên tiết.
    Dường như không còn cái gì gọi là riêng tư nữa thì phải. Sao có người vừa U vừa dốt thế nhỉ? Giá có mặt ở đây, ăn tát đủ với mình
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    " At no time! "
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Net bị đứt liên tục.  Chán tới mức chả buồn gọi điện lên giục người ta tới sửa nữa.  Cả tuần vừa rồi đi làm về chỉ có ôm cái tivi rồi lăn quay ra ngủ.
    3 ngày nghỉ, chả có kế hoạch dự định chơi bời gì.  Cũng chỉ ngủ ngủ và ngủ.
    Đời mình giờ như một chuỗi dài vô định giữa đi làm và đi ngủ!
  7. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    Dường như tôi đang tự ru mình trong một giấc ngủ dài.
    Dường như tôi đang tự bằng lòng với chính mình.
    Dường như tôi để quên đi những mục tiêu đã đặt ra.
    Ko được như thế, phải vậy ko?
    Còn nhiều điều hứa hẹn ở phía trước lắm.
    Tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
    Tỉnh dậy đi, tôi nhé! [​IMG]
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nói thật mình ghét cái box này, ko hiểu vì sao lại có thói quen vào ttvn là mò vào box này. Mỗi lần vào, mỗi lần viết bài là thấy một lần mình yếu đuối. Cái thói quen ko chia sẻ và tâm sự với ai từ nhỏ đến bây giờ vẫn chưa sửa được.
    Hôm nay thì mình rất buồn, mặc dù được ông anh đưa đi chơi, dẫn đi mua đủ thứ nhưng vẫn cảm thấy bùôn kinh khủng . Hôm nay đã là mùng 1/9 rồi, mình còn phải đợi đến bao giờ nữa. Hết tháng 8 rồi cơ mà ai ơi .
    Vẫn ko hiểu sao đến tận bây giờ còn mò vào ttvn , thay vì đọc báo nhỉ? Một thói quen khó bỏ chăng ?
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Gặp bạn và nghe 1 câu chân thành: Đừng đùa cợt. Nên biết thương người khác. Đừng để phải hối hận về sau này.
    Ngẫm: dường như mình đã đùa hơi quá thật. Nó không đáng bị mình xử sự như vậy.
    Sống thế nào đây?
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    2-9 tròn 3 năm nhưg h đây ngày này có còn ý nghĩa gì nữa ko???? Tự bảo hôm nay đơn giản là 1 ngày bt thôi nhưg vẫn suy nghĩ...... Lòg cứ nhói đau......... Có còn gì đâu mà fải nghĩ???? Nhưg trái tim lại ko chịu để lí trí kiển soát, nó cứ càg lúc càg đau hơn... Có lẽ nếu ngừg đập sẽ ko còn đau nữa............
    2-9 1 mình cô đơn lẻ loi giữa đất HN, tất cả đều way lưg........

Chia sẻ trang này