1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Leave me alone, plz.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinyfly, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Please, if what I have done making you unsatisfied, if Love really makes you unendureable, God blessing it. Please at least once of your life, keep your honour.
  2. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    I đã làm gì U nào, I có lỗi gì nào. Nếu U thấy khó chịu thì đơn giản nhất đừng làm gì cả, để I yên, I cũng ko đòi hỏi U bất cứ cái gì đâu. Mà sao ko để I yên.
    U ko thích I hoặc đến ghét hoặc căm thù I thì cũng đừng đến nỗi phải làm như thế chứ...
  3. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Làm ơn đừng ám ảnh I nhiều như thế, cứ để I quên đi hết. I đã quên hết những gì U nói, U làm tổn thương I rồi, vì thế, vì U là đàn ông..hãy cố mà quên đi như thế. Cảm ơn...Cảm ơn.

Chia sẻ trang này