1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học Ngành gì để Ra trường có Lương cao?(câu hỏi phổ biến nhất của Các em học sinh nhờ Anh chị giải đ

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi trungvlong, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Học Ngành gì để Ra trường có Lương cao?(câu hỏi phổ biến nhất của Các em học sinh nhờ Anh chị giải đáp)

    Chương trình Giao lưu Hướng nghiệp đã kết thúc Thành công nhưng đọng lại những băn khoăn.

    Đây là một trong những băn khoăn và khó trả lời nhất xin đề nghị các bạn hcia sẻ.
  2. The_Big_W

    The_Big_W Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ngành gì cũng có lương cao hết, miễn mình giỏi! Nhưng nghe câu hỏi "phổ biến nhất" của em sao thấy chạnh lòng! Chả còn câu hỏi nào hay hơn sao? Xã hội kim tiền hoá đến vậy sao?
    Hay ta đổi topic này thành "Vì sao thế hệ trẻ hôm nay cứ chăm bẳm vào chuyện học ngành nào kiếm được nhiều tiền"
    Mời!
  3. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn vì có câu trả lời rất hay!
    Trong chuyến đi Hướng nghiệp, câu hỏi này mình được hỏi ở cả 3 trường : PTTH Vĩnh Kim - Tiền Giang, PTTH Thủ Khoa Nghĩa - TX Châu Đốc - AG và PTTH Dân tộc nội trú - Tri Tôn - AG
    Và Tui đây bị hỏi là Lương anh bao nhiêu để bọn em làm mục tiêu phấn đấu! Xém té bật ngữa luôn???
    Còn nhiều câu đau lòng hơn nữa!
  4. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    [chỉ cần bằng C Anh Văn , 2 kyu Nhật, C Hoa Văn....trình độ cấp 3 vẫn sống thảnh thơi.
  5. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nếu có điều kiện xin trả lời với các em là hãy học, hãy làm những gì các em thích. Miễn đừng phạm pháp!
  6. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Câu đó cũng là câu trả lời của mình đấy!
    Thật sự các em chưa được định hướng đúng. Rất nhiều câu hỏi đại loại như "Học nghề gì dễ học, dễ đậu, kiếm tiền nhiều?".
    Sau chuyến đi thật sự cũng có rất nhiều trăn trở, định làm 1 chuyến rồi sẽ ở nhà "nghỉ dưỡng" , nhưng thấy các em như thế thì mình làm sao ngồi yên được!
    Được huynhchi sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 04/12/2007
  7. lequang09

    lequang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các em đặt câu hỏi đó vì đa phần các em chưa nhận thức được tầm quan trọng của một cái nghề và một sự đóng góp nhất định cho xã hội từ cái nghề đó !!! Mà các em chỉ nghĩ đơn giản :" Đi làm là để kiếm tiền, có tiền thì sẽ được xã hội trọng dụng, tiền sẽ cho mình tất cả ???... " điều này rõ ràng là rất tai hại !!!
    Nên chăng Chúng ta cần phải bàn về vấn đề này nhiều hơn ??? Và để thay đổi được điều đó thì Thì ta cùng phải chung tay vào thôi nếu như không muốn hơn chục năm nữa mà chúng ta khi đi một chuyến như vậy lại tiếp tục được hỏi " Ngành nào làm được nhiều tiền !!! "
  8. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết phải học cao mới có tương lai. Xã hội VN mình vẫn chú trọng về hình thức nhiều quá, ai cũng muốn làm thầy người ta cả, chẳng ai chịu làm một người thợ có tay nghề cao. Thử hỏi, nếu mà toàn là thầy cả, thì lấy ai ra mà lao động. Mình thiết nghĩ, nếu các bạn trẻ muốn có tương lai tươi sáng thì hãy tự đánh giá lại bản thân mình xem, có khả năng như thế nào , rồi hãy lựa chọn con đường mình đi. Ko nhất thiết phải vào đại học, mới có khả năng kiếm đuợc nhiều tiền, theo thống kê thì tỉ lệ sv thất nghiệp rất cao. Vì thế, ta hãy chọn những ngành học phù hợp với mình, để khi ra trường có khả năng làm việc ngay, học nghề là tốt nhất. Như Tôn Đức Thắng đó, có tay nghề vững , sau đó cũng lãnh đạo được đất nước đó.
    Mình biết được những nước phát triển thì các trường đào tạo nghề lúc nào cũng đông sv theo học và có học phí rất cao, còn đại học thì dạy đại trà luôn . Cho nên khi bạn có một tay nghề vững , điêu luyện thì khả năng kiếm tiền rất là cao .
  9. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng thật bất ngờ khi biết là phần lớn các em đặt câu hỏi này cho các bạn. tôi sẽ hỏi các em 1 câu thế này: Các em muốn kiếm thật nhiều tiền ư, nhưng trong bao lâu???
    tôi thấy khá bức xúc,nếu các em khi suy tính chọn trường lại chỉ dựa trên yếu tố tiền bạc. vậy còn các yếu tố khác như: cơ hội thăng tiến,cơ hội học hỏi trau giồi kiến thức, khả năng mở rộng quan hệ, làm 1 công việc mà bất cứ khi nào ở đâu người ta cũng cần tới ... thì sao đây???
    có lẽ do sự nghèo đói và lạc hậu, cộng với việc thiếu thông tin (cần thiết và đúng đắn),nên các em hiện nay chỉ mong có 1 ngày "đổi đời" dễ dàng giống như trong phim ảnh vậy. 1 câu chuyện mà tôi muốn trao đổi với các em như thế này. tôi học Ngoại thương với sự suy nghĩ như các em đấy. thời điểm đó, là 1 trường khá thời thượng, với tương lai (có vẻ) tươi sáng sau khi ra trường. sau khi ra trường, là thất ngiệp 1 năm, khá trầy trật xin được việc làm hiện nay. từ mức lương chưa tới 700.000 đ/tháng, hiện nay con số đã được cải thiện nhiều (híc).bên cạnh đó,1 người bạn cấp III của tôi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ học hết lớp 12 thì ở nhà, học sửa xe từ người chú ruột.sau 2 năm, bạn tôi mở được tiệm sửa xe máy và cải thiện cuộc sống của gia đình mình lên rất nhiều từ đôi bàn tay thợ. khi chúng tôi gặp nhau, ca thán về cuộc sống cạnh tranh gay gắt hiện nay,lại hỏi vui nhau rằng: không biết lúc nào Việt nam hết xe máy để mà Hải (tên bạn tôi) rảnh rang ngồi chơi bế cháu?. nói vui mà thành ra cũng là vấn đề ta nên nghĩ. là 1 người thợ, thật khó mà nghĩ đến chuyện họ không còn việc mà làm, hoặc giả họ có học thêm để chuyển hướng công việc thì cũng rất dễ dàng. như có bạn đã nói ở trên, chi phí đào tạo khi học nghề ở nước ngoài cao hơn khá nhiều so với đào tạo đại học.
    với con số cử nhân kinh tế ra trường hàng năm đông như thế này thì chắc là ai cũng nơm nớp lo về việc khó kiếm việc làm, không kiếm được việc ưng ý, làm trái ngành nghề, bị thế chân và phải chạy việc liên tục...những điều đó thì không ai mong muốn cả. nhưng thời cuộc đã thay đổi, trong khi các em chỉ nhìn vào những thứ tức thời có vẻ nhiều tiền,có vẻ nhàn nhã, mọi thứ sáng choang lên, nhưng phàm những thứ chạy theo mốt thì phải luôn đối mặt với sự thay đổi liên tục và thách thức của "sự lạc mốt".
    vậy điều quan trọng đó là phải học thật tốt đã. học tốt để thi tốt, phải có một định hướng đúng đắn và phù hợp khả năng, để có thành công trong công việc sau này. thật khó mà thuyết phục các em về các yếu tố tạo nên 1 con người thành công, khi trong suy nghĩ của các em chỉ đau đáu nghĩ đến số tiền kiếm được. điều này, có lẽ không thể qua 1 cuộc đi giao lưu hướng nghiệp thế này, mà các bạn làm được.
    chúc mừng sự thành công của chuyến đi!
  10. quackquacku

    quackquacku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đây là những thông tin cần thiết http://univn.com/forum/archive/index.php/f-14.html
    tui nghĩ các bạn thành viên nên đọc khi tư vấn cho các em.
    Mà tui nghĩ, ăn cướp thì cũng phải vắt óc ra mà suy nghĩ phương án hành động, rồi sau đó cũng phải động tay chân mới có tiền. Trên đời này có khi nào ngồi không mà có nhiều tiền. sao mấy em không nghĩ như thế nhỉ?

Chia sẻ trang này