1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học Ngành gì để Ra trường có Lương cao?(câu hỏi phổ biến nhất của Các em học sinh nhờ Anh chị giải đ

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi trungvlong, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cái site của bạn đưa ra có rất nhìêu thông tin. Có thể không phải tất cả đều quan trọng nhưng mà nếu chịu khó lụm thóc rơi thì cũng được một giạ gạo, còn hơn là không có gì.
    Trong vấn đề này Cara nghĩ: Mọi người hãy cố tìm ra cái gì mình có hứng thú nhất, rồi tập trung phát triển những năng khiếu của mình, thế nào bạn cũng sẽ tìm được việc làm mình thích thôi. Quan trọng là thích việc đó nhưng có tìm đc mức lương cao không, vì tiến sĩ trong viện nghiên cứu chắc gì lương cao bằng cử nhân mới ra trường làm ở công ty nước ngòai nhỉ ? Cái gì cũng có cái giá của nó.
    Còn nếu bạn cứ nghĩ : việc gì lương cao thì mình hãy học, hóa ra thiên hạ ngu hết cả à ? Triệu người trên đời này chẳng ai thấy mà nhào vào học trước mình sao ?
    Bạn của Cara thường đùa rằng : mấy con bé **** nhàn nhã lương cao nhỉ. Ừ thì sung sướng, nhưng mà được bao nhiêu lâu ?
    Hay là bạn kiếm một người bạn đời giàu có ? Nếu họ giàu và chẳng có khuyết điểm, thì có thể bạn phải là hoa hậu. Nhưng sắc đẹp nào cũng có lúc tàn phai, chỉ có vẻ đẹp tâm hồn mới tồn tại bền vững.
    Ai dám đánh đổi, người đó sẽ tiếp tục tiến bước cùng với kinh nghiệm và thành công.
    Ai sợ sệt không muốn mất cái gì cả, người đó sẽ nhận được không có cái gì cả.
    Ai chỉ muốn lấy của người khác làm của mình, thì rồi bạn cũng sẽ bị một người khác lấy mất những gì trong tay bạn.
    Hên xui một phần, nhưng việc SỐNG TỐT cũng quan trọng lắm đó.
    Trước khi học thì phải định hướng cho mình. Nhìn tổng thể, nhìn chi tiết. Biết mình biết ta và cân nhắc kỹ càng. Sau đó thì chăm chỉ học. Rèn luyện tư duy và tính cách.Thế thì không thành công bạn cũng thành người tốt.
  2. quackquacku

    quackquacku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Phải đi làm, trải nghiệm rồi mới hiểu. Đâu phải đứa học trò nào cũng thấm thía điều này. Làm sao cho nó đọc bài này nhỉ?
  3. lampq

    lampq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở VN thầy nhiều hơn thợ.Không cần phải học đại học là có việc làm lương cao .điều cơ bản ở đây là tuỳ theo khả năng của mỗi người + khả năng tài chính của gia đình+ mối quan hệ xã hôi của cha mẹ . Trên đời nầy có người chĩ học lớp 5 mà làm giám đốc. lảnh đạo cấp cao .Không nhất thiết phải vào đại học hoặc trường dạy nghề !! còn nhiều con đường để kiếm tiền nhiều !!!Nhưng bây giờ có điều thật đau lòng cách kiếm tiền nhanh nhất hiện nay là biết thủ đoạn cơ hội lừa đảo...tham nhũng .
  4. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì giáo dục VN thiếu định hướng nghề nghiệp từ bậc PTCS, PTTH lại nặng tính hàn lâm, thành tích, dẫn đến các trường thi nhau luyện "gà". Thêm vào đó là bây giờ có quá nhiều thứ chi phối, hấp dẫn các em (Truyện tranh, game, Tivi) nhưng các bậc phụ huynh không kiểm soát dẫn đến tâm lý thích hưởng thụ từ nhỏ, thiếu định hướng tương lai. Mình đã gặp rất nhiều em học không tồi nhưng sau khi tốt nghiệp cứ lơ ngơ, không biết mình thích gì, chọn gì cho phù hợp với khả năng của mình, buồn thay !
    P/S: Anh Trứng và Lông nên đặt câu này vào box Thảo luận . Lần sau cho aceman đăng ký tham gia chương trình hướng nghiệp này với.
  5. lequang09

    lequang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngoài chuyện thiếu định hướng thì nó còn một vấn đề khác cần phải bàn nữa là thiếu định hướng ngay cả trong học tập.
    Khi còn học phổ thông, lúc nào cũng phải bị nhồi nhét đủ thứ môn vào đầu: Lập trình Pascal, vẽ kỹ thuật, kỹ thuật nông nghiệp,... thậm chí là hoạ, hát, may,... mà đôi khi nó là một nỗi cực hình với sức ép khủng khiếp ( Hơn cả mấy môn chính như Toán, Văn chẳng hạn.). Nếu như mình có năng khiếu hay là sẽ đi theo một hướng nào đó có liên quan ( Như mình thì lúc lên đại học thấy Pascal và vẽ kỹ thuật là rất có ích ) thì quá tuyệt rồi, nhưng nếu không thì sao ???
    Kết quả là chẳng thể nào có thời gian để đầu tư cho các vấn đề khác !!!
  6. lequang09

    lequang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Àh, mà hình như cái tên Trungvlong không phải đọc là Trứng và Lông nghe rất là Thô như vậy đâu !!! Nghe nói đó phải đọc là Trung Vĩnh Long thì phải !!!
    Nếu mà anh Trung đọc được nhưng lời đó chắc là sẽ xỉu mất !!! hehhehe
  7. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ah, bên cái hội già 7XSG đặt cho anh cái tên này đó!
    nhưng cũng ngộ ngộ nhưng hơi thô ! Mặc kệ!!!
    Có ai sung sức chơi tiếp chương trình Giao lưu Hướng nghiệp Tháng 03 không?
    Chắc tự túc kinh phí và đi tuyến :
    Bến Tre - Vĩnh Long và Cần Thơ.
    Ngày 1 : Khởi hành sớm khoảng 6h sáng đi Bến Tre
    Trưa ngày 1 xong ở Bến Tre khởi hành đi Vĩnh Long
    Tối ngủ Homestay Vĩnh Long.
    Ngày 2 : Cần thơ
    Chiều ngày 2 về lại SG
  8. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tui xin đăng ký một suất cho tháng 3.
  9. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể giúp đỡ gì cho các bạn được ?
  10. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Dù học ngành nào, làm công việc gì ...mục đích cuối cùng của chúng ta là KIẾM TIỀN và THẬT NHIỀU TIỀN trong khi chúng ta đầu tư ra rất ít công sức . Đó là mấu chốt mà hầu như tất cả mọi người đang đi tìm ! Chúng ta không thể nói một ngành nghề nào cụ thể được vì ngành nghề nào cũng kiếm được nhiều tiền nếu chúng ta thật giỏi và biết vận dụng cơ hội một cách hiệu quả nhất .
    Chẳng hạn như nghề "ca hát" nhiều người chê nghề này , nhưng chúng ta thấy nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng kiếm hàng triệu đô la một cách dễ dạng Hoặc nhiều người chê làm nghề kinh doanh , nếu thành công họ kiếm bộn bạc trở thành đại gia ...
    Trong cuộc đời , kiếm được nhiều tiền sẽ là thước đo cho sự thành công của con người . Nếu ta có nhiều tiền , ta có thể mua nhà đẹp , sắm các đồ đạc tiện nghi, đi du lịch đó đây , mua bảo hiểm sức khoẻ , làm từ thiện ... Nói chung có tiền mua được nhiều thứ trên đời lắm ... Trừ tình yêu thôi , nhưng người co nhiều tiền họ có nhiều cơ hội để chinh phục được tình yêu !

Chia sẻ trang này