1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán chè ở Hà Nội ngon ^^

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi kendappa, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lynkxynktuoi

    lynkxynktuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mọi người bít nhìu quán chè ngon wa. Hum nào tổ chức off ăn chè đi mọi người!
  2. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ăn chè khoai môn ở đào duy từ chưa ,ngon khủng khiếp 6k/bát có cả nước chè xanh pha với đường chanh 4k/cốc .ôi ngon lắm ý ....mới bít hum wa mà hum nay đã mò ra nữa rùi
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ý kiến hay đấy .
  4. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    hàng này chè ngon thật tuy mỗi bát dc ít quá
    có chè quẩy độc đáo lắm
    nhưng vào hàng này hơi ngại vì đây vốn là quán nước nên nhìu đàn ông ngồi
  5. cauon123

    cauon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các pác cho em cái địa chỉ cụ thể ở Nguyễn Quý Đức cái. Lâu lém rùi em không được nếm mùi bánh đúc nóng, hix (nghĩ lại mà chảy nước dãi), he, "xèm" quá. Nó ở số bao nhiêu Nguyễn Quý Đức ý nhỉ?
  6. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    mình cũng kết hàng chè này lắm, kết nhất là món chè sữa trân châu, trân châu dai dai ăn thích ơi là thích. Muh công nhận quán này nhìu đàn ông thiệt, hic, khói thuốc cứ bay vèo vèo xung quanh ý
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chè B4 Nguyễn Quý Đức gần nhà tớ, nói thật tớ ko nuốt nổi bất cứ loại chè nào ở đây. Đắt, ko ngon, lại còn bọn phục vụ, nhắc lại điên . Hồi năm thứ nhất (cách đây 3 năm) mình vừa mới đi mua cái gương to to 1 chút về treo tường, 2 chị em ghé vào ăn chè, ăn được cốc chè 5k con nhân viên nó làm vỡ cái gương 60k, ko nói 1 lời nào ngoài câu "Ơ, xin lỗi!", hồi đấy mình hiền quá, giờ chắc là fải bắt đền. Nhưng ko phải vì chuyện đấy mà tớ chê chè ở đấy đâu nhé, nó thực sự ko ngon, nấu cái j cũng cho sắn dây vào, chán ko tả nổi, lại đắt, đắt so với chất lượng của cốc chè . Bát chè nóng được 1 chút xíu cũng 5k, cốc chè đỗ đen ko có j cũng 5k ....
    Còn chè ngon àh, mùa đông này tớ chỉ thích ăn chè nóng của cô trong trường tớ, cô nấu chè đỗ xanh nóng ngon lắm, vị thảo, thơm mùi cốt dừa và dừa tươi mà giá chỉ có 2.5k . Ngoài ra chè ở HN tớ chỉ ăn được chè Nam Đồng thôi, còn các loại chè khác, chè gì mà dính sắn dây vào là....
    Cốc chè ngon nhất tớ từng được ăn trong đời là ở Đà Nẵng, ngon lắm, ngon ko tả nổi, mơ ước của tớ là 1 lần nữa được ăn cốc chè ấy . Hôm ấy bạn tớ mua về cho, chứ nếu tớ mà ra hàng ăn chắc tớ phải ăn cỡ.....5 cốc, có 2k 1 cốc thôi, ko thể nào quên được hương vị của nó
  8. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, nói đến đồ ngọt là lại thèm, nhưng mà meg chỉ kết hàng chè đỗ đen, đỗ xanh, sen ở Quan Thánh thôi (đoạn gần ngã tư Đặng Dung í). Cũng hay vào hàng chè ở ngã tư LVHưu và Ngô Thì Nhậm nữa, cốm xào ở đấy ngon nhỉ
  9. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    hum zừa òi theo lòi chỉ dẫn của nàng tớ ra đây măm, cơ mà đông quá nàng ạ
    đi qua 2 lần, vòng vèo mà vẫn hok có chỗ vào ấy, thế là phải ra mua túi mít khô, cầm đi lượn lờ măm tạm

Chia sẻ trang này