1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi,

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi diamondheart, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitehand888

    whitehand888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này lại thấy thương anh yêu của mình hơn . Thương anh vì mình cũng hay đanh đá bắt bẻ anh nhưng mà chẳng bao giờ anh nói với mình những lời nặng nề thế này.
    Mình chẳng thích những thể loại văn "giáo dục vợ" kiểu này, nghe nó cứ giả dối kiểu gì ấy. Công nhận thấy anh này ích kỷ thật, toàn nghĩ đến niềm vui, sự hài lòng của mình và gia đình mình thui, chẳng thấy đề cập đến những ức chế của vợ gì cả. Nói tóm lại là tớ chẳng thích mâu ông chồng thế này đâu
  2. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    CÂU NÀY NÊN DÀNH CHO TẤT CẢ NHỮNG AI ĐÃ COMMENT Ở TRÊN. LỜI THẬT THƯỜNG MẤT LÒNG VẬY ĐẤY, NHƯNG HÌNH NHƯ CHƯA AI ĐỨNG VỀ PHÍA ANH CẢ ĐÂU, ANH GIÀ Ạ. tUỐI TÁC CHẢ LÀ GÌ KHI SỞ HỮU 1 CÁI ĐẦU NÔNG NỖI ĐÂU
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    em cũng sắp lấy vợ, nhà vợ em cũng có cách nấu ăn khác vơi nhà em, chỉ sợ về các cụ nhà em lại chê bai rồi xích mích thì mệt lắm, đọc được điều này em phải gửi đường link cho vơ em xem mới được
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chú đã lấy đâu mà đòi có zợ, ăn hỏi còn đang ngấp nghé lại cứ bày đặt
    Chúng ta còn phải học hỏi nhiều nhỉ? Học hỏi lẫn nhau chứ, phải không mọi người?
  5. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Thôi xin các bác. Bác này chỉ lên đây "chửi vợ" thôi chứ có chử ở ngoài đâu. Còn gia trưởng là bản chất đàn ông, có gì lạ. Vợ chồng cưới nhau xong mới lòi ra những khó khăn thì là chuyện xưa như trái đất, cái chính là cùng nhau vượt khó để sống với nhau cả đời. Các bác thấy người ta phàn nàn lại đi nhảy vào chử thì có ra cái gì. Chuyện bác này phàn nàm là chuyện xưa như trái đất, hầu như đôi nào sau khi cưới cũng gặp. Sau khi phải đối mặt với chuyện như thế này đôi bên sẽ phải thay đổi một chút tư duy, thay đổi theo hướng nào còn tuỳ thuộc vào những người xung quanh. Các bác bâu vào chửi thế này khác rì bảo người a bỏ nhau.
    Các bác gái mới cưới chồng thì nên yên tâm là sẽ có lúc cũng sẽ gặp những chuyện này, khó mà tránh được, chỉ là chuyện trước sau thôi .
    Còn bác chủ topic à, theo em chỉ cần nhớ là "vợ chồng đâu cần biết đúng sai", và cố đừng để vợ nó khổ . Vợ là bạn cả đời kia mà.
  6. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao mình lại thấy bác này có cái lý của bác ấy.
    Chồng mình cũng hơn mình 7 tuổi, ở cái thế hệ anh ấy, gia trưởng gần như là 1 tính cách cỗ huwux. Mình may mắn vì chồng yêu mình nên cũng bớt gia trưởng và khá là chiều mình.
    Chị vợ của anh chủ topic, theo mình nghĩ là khá đc chồng chiều và khá chiều chồng. Chị ấy rất tốt chỉ có 1 nhược điểm mà có 100 gã đàn ông thì cả 100 gã đàn ông ko ưa đấy là than vãn về nhà chồng.
    Các chị em à, tớ cũng hay than vãn những điều uất ức lắm, nhưng tớ nhân thấy là các bác trai của chúng ta rất sĩ diện và tự hào về gia đình các bác ấy, nếu có kêu ca than vãn thì đừng có kêu ca than vãn cho họ tộc, làng xóm biết, như thế là dại đấy.
    Còn bác chủ topic à, bác hơi bị ích kỷ đấy, em nói thật
  7. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 05/12/2007
  8. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Vui thật, khôgn hiểu sao tôi nghĩ là những người thông minh thì lại không vào comment trong topic này. Vì những lý do sau:
    1. Họ không muốn khẳng định với một series người thiếu thực tế rằng đây là một vấn đề thực tế. Đôi co với những người thông minh nửa vời là một điều thông minh nửa vời. .
    2. Họ không thích bị đánh hội đồng.
    Tôi cũng chẳng nói thêm nữa. Vợ tôi là một con người đầy mâu thuẫn (theo quan điểm của tôi). Thực tế là chúng tôi cũng đã hạnh phúc và mọi người cũng đã hài lòng. Bản thân cả 2 chúng tôi cũng đã và đang thay đổi tốt hơn vì nhau. Có chăng thì như cậu nào ở trên nói là tôi nên ngơ cho những lời cô ấy nói. Thực ra thì tôi không chấp nhặt, nhưng mà gia đình tôi chấp nhặt. Mà gia đình tôi mà chấp nhặt thì cô ấy mất hơi bị nhiều quyền lợi mà cô ấy không biết. Cô ấy cũng nên hiểu rằng gia đình thôi yêu thương cô ấy cũng chỉ bởi vì lo lắng cho tôi, mong cho tôi yên ổn. Tôi không thể bắt mọi ngưòi trong nhà phải yêu quý cô ấy như vốn có được. Tự cô ấy phải biết cách làm cho mọi ngưòi yêu quý, tôi chỉ hướng dẫn thôi và đừng cho rằng những hướng dẫn của tôi là áp đặt. Bởi nếu áp đặt tôi cũng sẽ bảo "làm đi", chứ không phải là em nên thế này, thế khác. Tôi sẽ ra lệnh chứ không phải khuyên răn nhẹ nhàng để em hiểu. Cái vị ưa chồng nói ngọt, nhưng đến khi chồng ngọt ngào thì lại bảo là giả dối. Thật khôgn biết đằng nào mà lần.
    [/quote]
    Tôi chia xẻ với bác vì cùng là đàn ông với nhau, tuy nhiên tôi thành thật khuyên bác một chút xíu, rằng thời gian hậu hôn nhân vẫn còn quá ngắn, và đây là thời điểm hai người vẫn còn đang "thăm dò" nhau để lựa nhau mà sống, bác cứ yên tâm rằng dần dần về sau thì hai người sẽ càng ngày càng giống nhau hơn và hiểu ý nhau hơn.
    Sau khi cưới được khoảng 1-2 tháng vợ chồng tôi cũng có 2 -3 lần căng thẳng với nhau, nói khá gay gắt, nhưng chỉ sau vài lần đó thôi thì dần dần mọi cái cũng đâu vào đó và những tháng tiếp theo sự "gay gắt" dần biến mất. Tất nhiên, sự không hài lòng ở nhau thì lúc nào cũng có thể có, nhưng chúng tôi gần như ko bao giờ để bức xúc đó, ức chế đó quá ngày hôm sau, chúng tôi phải nói cho nhau nghe, viết cho nhau đọc ngay, để khi đi ngủ, lên giường ko có chuyện mỗi người quay mỗi góc, ko được quờ tay ôm nhau cái thì sao mà ngủ được.

    Được khuongvu sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 05/12/2007
  9. quynhnga181

    quynhnga181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì anh yêu em thì không nên cản em làm những việc em thích, tuy nhiên, việc cản hay không còn tùy thuộc vào hoàn cảnh em ạ. Em hay so với những gia đình khác chồng vợ cùng đi làm, rất vui vẻ hạnh phúc. Em ạ, gia đình họ khác. Anh ở nhà trông cửa hàng của gia đình, suốt ngày ở nhà với cửa hàng thôi. Nếu em không ở nhà thì anh còn điều gì vui vẻ và tạo cho anh hứng thú trong công việc nữa. Em cần giao tiếp xã hội thì anh cũng cần giao tiếp bạn bè, xã hội chứ. Em giao tiếp qua công việc ở văn phòng của em, anh không đi làm văn phòng, anh sẽ giao tiếp qua kênh khác, em đồng ý chứ. Chúng ta đều làm những việc mà chúng ta thích và thấy cần phải làm, hậu quả thế nào tính sau cũng được. Mà thực ra anh thì thế nào cũng được, nếu có thiệt thòi thì chỉ em là phải chịu phần nhiều thôi. Anh chỉ khuyên em ban đầu thôi, để tránh những hậu quả đáng tiếc, còn nếu em khăng khăng làm theo ý em thì nếu có hậu quả gì xảy ra thì em đừng trách người khác, hãy trách bản thân mình thôi.
    Ý bác là sao, đi làm thì sao mà hậu quả với hậu trái j, hối hận cái j.
    Túm lại là Bác chả nói chuyện để hiểu vợ hơn, Chồng em mà nói những lời này với em thì chả biết chuyện j xảy ra. Đầy sự dọa nạt.
    Con thì cô ý trả lời như thế cũng không nên, tuy nhiên anh xem, anh nhất định bảo muốn nối dõi tông đường. Áp lực, thế vợ anh không cho anh thằng ku nối dõi tông đường thì sao ? Chắc anh cũng bỏ mà đi lấy vợ khác nhỉ. Tôi đây, gia đình chồng cũng muốn con trai. Nhắc tới là tôi chán ghét, tôi bực tức vì coi mình là công cụ sinh đẻ chắc. Nếu anh nói sinh con thôi không tạo áp lực cho vợ anh thì có lẽ khác đấy.
    Đi chơi. Ở nhà cả ngày với nhau phát chán ý chứ. Đi chơi không chỉ đưa tới nhà bố mẹ, nhưng lúc khác đi luợn lờ, đi mua sắm, đi xem fim
    Vợ bác cũng nói hơi nhiều, nhưng ở nhà chả có ai, thì khi gặp người khác lại chả nói. Bác cho vợ đi làm đi sẽ khác
    Và người đền bù cho sự hi sinh của em là anh, chứ không phải là người khác nên em cũng đừng than thở với quá nhiều người, đặc biệt là người thân của anh, có gì anh không gánh nổi cho em đâu. Anh khuyên em những điều hợp lý, và em hãy cứ tin anh, em sẽ được đền bù xứng đáng.
    Nào là đền bù xứng đáng, thấy khủng khiếp quá. Nếu anh muốn đền bù thì anh lẳng lặng mà yêu thương, thể hiện tình cảm với vợ anh chứ ko phải nói cho vợ anh, thiên hạ biết, sòng phẳng quá.
  10. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bác chồng này rất đúng đấy chứ , những mong muốn rất bình thường thôi mà , chỉ để mong vợ tốt hơn trong mắt mọi người thôi . Bác ấy suy nghĩ cho vợ bác ấy chứ có nghĩ cho mình đâu mà các bác mổ xẻ kinh thế .Mình thấy bác ấy là người nhìn xa trông rộng đấy chứ , bác ấy lướng hết trước những khó khăn và cạm bẫy cho vợ bác ấy tránh , nhằm đảm bảo hơn nữa hạnh phúc gia đình thôi
    Mình cũng mong cô vợ bác ấy đọc được mà hiểu cách sống nhằm đảm bảo hạnh phúc gia đình dài lâu

Chia sẻ trang này