1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi,

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi diamondheart, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa có chồng(mới có anh yêu thôi).Nhưng mà em thấy anh hơi gia trưởng.Đã post bài trên đây có nghĩa là anh được nghe rất nhiều những ý kiến khác nhau và ít ra anh nên tỏ thái độ tôn trọng những ý kiến góp ý ấy.Các cụ ta thường nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,anh đã post bài lên đây vừa là muốn giãi bày vừa muốn nghe những lời khuyên ấy mà anh tỏ thái độ hơi dữ dội quá...
    Lan man quá quay lại chủ đề chính..vợ bác hiền ấy chứ gặp người khác còn lâu mới chịu thế...
  2. saussouci

    saussouci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn này đúng là dùng lời lẽ của người...chỉ ở nhà và trông cửa hàng ở nhà. Gia trưởng và ích kỷ. lời lẽ thì ngọt ngào mà chứa đựng sự giả tạo, đọc xong thấy
    Vợ mới cưới, người ta còn mới toanh về nhà mình, phải theo mọi thói quen nề nếp nhà mình, phải ở với những người đầu tiên là xa lạ. Thế mà chưa gì đã áp đặt từ chuyện ăn uống đến đẻ đái.
    Ko hiểu ngoài đời anh này có ngon ngọt với vợ thế không chứ tớ ko thương nổi những người con trai leo lên đầu vợ tâm sự và nhiều lời thế này.
  3. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc hết những tâm sự của anh để cảm nhận về những điều anh nói, để hiểu được tâm trạng của anh. Tôi không có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này nên chỉ muốn chia sẻ một chút suy nghĩ chủ quan với anh thôi, hy vọng nó có thể đồng cảm được với suy nghĩ của anh.
    Qua những điều anh nói, tôi hình dung về người vợ của anh là một người phụ nữ khá đảm đang và tần tảo đối với chồng và gia đình chồng. Có thể gia đình cô ấy khá giả hơn, có nhiều điều kiện để chiều chuộng yêu quý cô ấy hơn ở nhà anh chăng, cộng thêm việc cô ấy chấp nhận cuộc sống ở nhà không đi làm cũng có thể là tác nhân khiến cô ấy luôn có nhiều tâm sự, bức xúc chưa được giải toả. Tại sao cô ấy luôn than phiền kêu ca khổ sở với người khác mà không phải là anh? Tôi thấy cô ấy đã thay đổi được con người anh và ngược lại chứng tỏ rằng hai vợ chồng anh rất yêu thương nhau và rất hiểu nhau. Hai vợ chồng anh mới cưới nên dư âm tình yêu vẫn còn sâu đậm lắm, chính vì điều đó, những điều anh muốn cô ấy làm thì cô ấy đã làm và ngược lại đã làm cuộc sống của hai người hoà nhập với nhau, thích nghi với nhau một cách tương đối dễ dàng. Vì tình yêu ai chẳng muốn làm cho người mình yêu vừa lòng, tuy nhiên khi bước vào cuộc sống hôn nhân thì chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ, nó là cả quá trình tiếp tục tìm hiểu nhau để giữ lửa cho cuộc hôn nhân ngày càng bền vững. Có thể anh là người chồng rất chu toàn, luôn biết cách đền bù xứng đáng cho những hy sinh của vợ anh, nhưng có bao giờ anh quan tâm đến những suy nghĩ thường ngày của vợ anh không, anh có thường xuyên tạo cơ hội cho vợ mình bộc bạch những tâm sự của cô ấy không, có bao giờ anh đỡ đần vợ, dù chỉ là một chút thôi, có bao giờ anh đoán biết ý thích của cô ấy và làm cô ấy nở nụ cười mãn nguyện chưa? Tôi đoán cô ấy trẻ tuổi nhiều so với anh nên có thể đâu đó còn có chỗ bốc đồng, nông nổi, còn chưa thận trọng trong câu nói và trong cách ứng xử khiến những hy sinh lớn lao của cô ấy trở nên hết sức tầm thường trong suy nghĩ của anh. Tuy nhiên bản chất cô ấy là người tốt và yêu chồng, có thể cô ấy chưa đón nhận được sự quan tâm đúng lúc của chồng nên những áp lực trong cuộc sống khiến cô ấy mệt mỏi chăng, và có thể cái cách cô ấy kể lể với người khác cũng là để được anh chú ý, quan tâm đến tâm tư của cô ấy nhiều hơn thì sao, tôi chỉ giả thiết vậy thôi mong anh có thể tham khảo được điều gì đó.
    Tôi thấy anh là người nhạy cảm và nhìn cuộc sống dưới những khía cạnh rất thực tế, chỉ hy vọng anh hãy nhạy cảm hơn nữa đối với suy nghĩ, những buồn vui lo toan hàng ngày của vợ mình để luôn là một chỗ dựa tin cậy cho cô ấy, cho cô ấy niềm tin và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn của hoàn cảnh, để cô ấy luôn cảm thấy thích thú với công việc của mình. Anh hãy thay đổi cô ấy đi, hãy để cho cô ấy làm việc với sự thích thú thực sự chứ không phải làm việc để được người khác khen ngợi hay vừa lòng.
    Thế nhé, chúc hai vợ chồng anh hạnh phúc!
  4. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ko dám comment với bác chủ topic vì sợ mang tiếng "ko thông minh" . Chỉ muốn nói rằng bác khuongvu rất yêu vợ! . Mỗi nhà 1 kiểu, gần như 2 ng phải có cái gì đó khác nhau để hút được nhau!
    [/quote]
    Cảm ơn bạn! Ko sợ yêu vợ mình, chỉ sợ yêu...vợ hàng xóm. Thật may là vợ chồng chúng tôi từng có nhiều thời gian trong quá khứ (và chắc chắn là cả trong tương lai) để hiểu nhau, và sự bức xúc nào cũng nhanh chóng được giải tỏa khi biết lắng nghe và biết tôn trọng! Hic, đọc thư các bạn đừng vội "chê" vợ tôi nha, vì nàng ko "xấu xí" đâu, chẳng qua thư do chồng viết thì đôi khi trở nên hơi thiên vị. . ~~~~
  5. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của bạn 1u29 làm tôi rất cảm động. Tôi chỉ định chia xẻ bức thư của bản thân lên mạng trong thảo luận về ứng xử vợ-chồng, vì cũng là thành viên quen thuộc của diễn đàn "Hạnh phúc gia đình" này từ những ngày chuẩn bị cưới, là chủ nhân của 2 thảo luận "Chuẩn bị cưới thôi" http://www8.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/838192.ttvn và "Những trục trặc nho nhỏ khi lo cưới hỏi" http://www8.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/848048.ttvn . Tôi muốn chia xẻ một chút cảm giác của bản thân trong những ngày gần cuối tháng 11, tức gần 1 năm từ ngày chúng tôi cưới nhau, để các bạn trẻ sắp bước vào cuộc sống gia đình có một cái nhìn sơ qua về cái gọi là "hậu hôn nhân" với muôn mặt đời thường, đôi khi tủn mủn, vụn vặt. Hạnh phúc lớn nhất đối với hai vợ chồng chúng tôi lúc này có lẽ là phong cách ứng xử với nhau không màu mè, và những bức xúc, ức chế, khó chịu đều nhanh chóng được giải tỏa trong thời gian ngắn nhất.. Có lẽ một phần tôi may mắn hơn bác chủ nhân diễn đàn này vì chúng tôi ở riêng, cách bố mẹ vợ mấy trăm mét và cách bố mẹ chồng vài cây số. Một phần quan trọng nữa là chúng tôi thành thật yêu nhau và tôn trọng nhau ko có chuyện so kè đúng sai hơn kém.
    Được khuongvu sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 05/12/2007
  6. LHTrung

    LHTrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    May mà em chưa có vợ là 1. (Nếu có vợ rồi mà vợ lại cứ đòi ở nhà ru rú, ko chịu đi làm thì chắc em bỏ nó mất)
    May mà gia đình em không bao giờ xét nét con dâu là 2 (anh trai em đã có vợ).
    May mà bố mẹ em không bao giờ vì cái này, vì cái khác mà bắt con dâu phải chiều ý mình là 3 (Nếu không ăn được món này thì nấu riêng cho món khác, việc này đơn giản).
    May mà em cũng gia trưởng nhưng có tôn trọng quyền quyết định đúng đắn của nhau là 4.
    Kết thúc: chứ nếu không có vợ rồi mà để vợ nó chịu khổ như vợ bác thì thà em làm liều thuốc chuột em tự tử còn hơn là sống nhăn răng rồi mang vợ lên ttvnol cho thiên hạ bàn tán....
    Mới cưới có 1 tháng mà đã vậy, đảm bảo số tháng nó là 2 con số thì chắc cũng bỏ nhau rồi.
    Hãy từ bỏ ý nghĩ vợ mình may mắn với rơi vào nhà mình, nghĩ vậy là không coi trọng vợ. Nếu gia đình bác QUÝ NGƯỜI thì chắc bác chả phải khổ đến mức viết tâm sự lên đây
  7. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Định vào đây comment mà ko thấy nội dung gì cả, chán
  8. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã thiếu tôn trọng các bạn nhé.
  9. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tôi xóa bài viết gốc của tôi, và một số bài viết khác vì những lý do sau:
    1. Tôi tiếp thu ý kiến, không kể xấu vợ tôi nữa.
    2. Tôi thấy tôi viết mọi người đọc không kỹ, đọc không hiểu hết ý. Viết để mọi ngưòi không hiểu ý tôi, để lại thì là tự bôi xấu bản thân.
    3. Việc phân tích lạc đề và theo ý kiến chủ quan của một số bạn khiến cho bản thân các bạn tự thể hiện cái gì gì đó của các bạn.
    Túm lại là ngoài một số người trung lập và đi vào đúng vấn đề, hình ảnh của những ngưòi còn lại xấu đi trông thấy. Tệ thật đấy, cái tôi nó đã nhảy vào ngồi chễm chệ ở đấy thì việc từ tốt trở thành xấu là điều chẳng phải thắc mắc nhỉ .
    Vậy đi, stop đi cho nó yên chợ nhỉ. Ông mod nào đó thấy topic này không có ý nghĩa tích cực thì del một phát đi nhé, nếu để topic lại thì cho biết lý do. Tôi kính ông
  10. bimi09

    bimi09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có chồng như vầy thà ở giá còn hơn! Hix, lấy chồng lấy vợ mà giống như ban ơn quá dzị...Chia buồn cùng chị ấy!

Chia sẻ trang này