Sao thế nhỉ? Sao vậy nhỉ, ai cũng bảo vậy không ổn, ai cũng khuyên nên rẽ con đường khác nhưng em chỉ có thể quyết tâm được vài ngày, lại gặp lại anh, rồi lại đâu vào đấy. Sao thế nhỉ? em không có quyết tâm, không có bản lĩnh chăng? Ở ngoài xã hội, với công việc, em là người thành công, quyết đoán, đã muốn làm việc gì thì đều làm được.Ấy vậy mà việc này thì không làm được, đúng là có rất nhiều lúc em không chịu nổi anh, vì vậy mà 2 đứa mới bất hoà, em đã tưởng lần này em có thể bỏ anh được, cũng đã quyết tâm rất nhiều lần rồi nhưng ko thể làm được. Lần này em tưởng đã làm được. Nhưng lại không được dù lần này, em biết là đã lên đến đỉnh điểm cả anh và em, đều nhận ra ở nhau những cái mà không thể chấp nhận được. Thế mà lại quay trở lại, em cũng không hiểu được là tại sao nữa. Em đã từng quyết định rất nhiều việc thế mà em không thể qquyết định được chuyện riêng của mình. Em biết là nếu em và anh xa nhau, không có anh, cuộc sống của em sẽ yên ổn hơn, nhưng em không muốn mất anh, em không hiểu là em quá yêu anh hay do em và anh yêu nhau quá lâu nên đó là thói quen của em là em cần anh bên cạnh. Giá mà em vô cảm được, giá mà em yêu anh ít hơn anh yêu em thì tốt biết bao nhiêu. Sao thế nhỉ????
Chỉ đơn giản là ko quyết đoán và ko mún xa... Chẳng có gì là ko thể làm được cả đâu .. Tớ cũng có lúc như vậy .. Nhưng lúc điên rồ lắm, ko thể chịu được nữa thì hất tung thôi ...Cơ bản là còn chịu được ...Kệ đi ..Đến đâu hay đến đó ...Ko mún khổ thì bỏ .Ko bỏ thì ko nghĩ nhiều, kẻo vẫn khổ vì nghĩ nhiều
Tình yêu là vậy đó, nó như bát bún riêu, để ăn thì chán để nhìn thì thèm yêu là chết ở trong lòng 1 tý, nên phải chịu thôi, chẳng ai giải quyết dc cả, nó chỉ chết khi tự cảm thấy chán