1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm được công việc như ý vô cùng mệt mỏi. Cố lên cả nhà 7job ơi. (tầng 4 nhà 7job nhé)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dianaforman, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Xem lại mấy trang trc đê em. Có thông tin tuyển ng đới.
    Tớ vừa đi PV vìa. Nói chiện hơn 1 tiếng đồng hồ liền. Mệt quá. Cái anh nì cũng tài ghê cơ. Nói đủ các thứ trên trên dưới biển. Dưa gì cũng buôn. Chờ vài hum nữa pv xong thì bác ấy cho kq. Sẽ pv vòng nữa hoặc test nhưng khả năng là tớ đc đặc cách ko phải test. Bác í bẩu thía chứ chưa bít dư lào cả.
    Thôi đi ngủ phát đây. Hum nay thoát đc con quái vật sướng dã man.
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    dạo này công việc vẫn chưa thấy có gì hay ho hơn cả, nên tớ đang vùi đầu vào Tiếu ngạo giang hồ, đêm qua thức đến gần 2h để đọc, giờ buồn ngủ quá. Thôi, có thời gian rỗi có gắng ngồi học vậy, kẻo đến lúc bận bịu như Embé, bảo cái gì cũng kêu bận lắm thì cũng ngại.
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Giống hệt tớ cái khoản việc chưa thấy gì hay hơn
    Cách đây 1 tuần, tớ toàn tranh thủ được về sớm (ra Giêng rỗi việc) nên đi chơi PS2, ăn tối xong lại chơi. Lịch này tần suất hơi cao nên sau 3 ngày + 1 chuyến đi Bắc Ninh nhớ đời ==> ốm quặt quẹo đầu năm đây
    Từ hôm nọ đến h đau đầu + chóng mặt kinh dị, chưa hôm nào thấy đỡ cả, thế mà suốt ngày phải ngồi máy tính, khó chịu quá
    Mà bạn Bé kêu bận gì thế T7, bận...đi chơi với tớ à
    2 Bi: a ăn ít cá thôi, nhưng bị hóc xương em ạ - thế có xin được thực tập ở HSBC k e <== đố cả nhà nhìn chăm chú vào hình này được 30s đấy chóng mặt thì đừng trách tớ nhá :D
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chít đi. Ai bẩu đi chơi cho lắm vào. Ốm cho đáng đời...con cáo già gian ác.
    Bị ấm đầu hay sao mà lại mún ng khác đau đầu chóng mặt như mình hả?
  5. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng đó là suy nghĩ của bạn, chứ k phải là bạn bắt bệnh và kê đơn như lâu nay bạn làm thì không phải là chưa đến lúc đâu, bởi đó là bản chất của tớ.
    Chính xác là một hai ngày nay tớ mới nhận ra rõ ràng là những lần mưa nắng là những lần bạn làm sốc địện. Còn tớ thì chỉ nghĩ đơn giản vì tình cảm mà theo tớ tin tưởng là my fate, tình cảm thực sự của bạn... tớ mong muốn hoà hợp, thích nghi với bạn, tinh thần xây dựng ý, để cv chung có tương lai.
    Thực sự vừa rồi tớ đã nghĩ chúng ta thế là thôi rồi, lần này thì chắc ... Nhưng như tớ từng nói, tớ sẽ chỉ nghe mọi chuyện từ chính bạn mà thôi nên tớ chính thức hỏi lại bạn
    Cũng tớ cũng thẳng thắn công nhận là vì công việc này tớ đã vượt rào rất nhiều, bất chấp mọi nguyên tắc của mình, rằng nếu mọi chuyện không tốt, tớ sẽ phải cố xoay xở nhưng tớ biết bạn cũng không dễ dàng gì, nên bạn không phải cảm thấy có trách nhiệm. Tớ 21 tuổi rồi, tớ sẽ chịu mọi trách nhiệm về những j tớ làm
    Vì một công việc thực sự, vì một partner mà theo chủ quan của tớ có khi cả đời chỉ gặp một lần, vì sự hội ngộ này, tớ có thể bất chấp tất cả nhưng nếu bạn không có cùng suy nghĩ như vậy thì đó là quyền tự do, hoàn toàn chính đáng của bạn, không ai có thể trách bạn bất cứ điều j. Bạn cứ yên tâm, tớ lại càng không nên bạn hãy làm theo ý nguyện của bạn
    Tớ nghĩ lần này bạn cũng nên có quyết định cuối cùng được không?
    Được eastdragon sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 20/02/2008
  6. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào topic này. Tớ thấy Nhím vui tính ghê. Ở đây thì post Y/c tuyển dụng. Bên topic kia thì tâm sự về sếp yêu.
    Hè hè gớm đọc tâm sự xong rồi đọc tuyển dụng đố đứa nào dám apply nhiể.
    Nhân thể nói luôn ở đây vậy đỡ phải sang kia: nghe kể chuyện sếp Nhím thấy sao mà ghê thế, chả thông cảm cho chị em gì cả. Bạn gì nói đúng cùng là đàn bà với nhau cả mà...
    Chúc Nhím thành công trong việc nhảy lần này nhé. Thoát nợ
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Công việc của mình bây giờ chưa có gì mới cả. Dạo này hơi bận (nhưng ko phải mang việc về nhà làm) và có một đôi chút khó chịu với tụi supplier và tụi hợp tác. Cũng tại 1 phần ở sếp nữa. Tớ đang có 300 câu hỏi thi luật giao thông phải học mà chưa học được chữ nào. Ngại quá, mấy hôm nay toàn cắm mặt vào mấy quyển truyện Phong Thần
    Cả nhà lên kế hoạch tháng 3 tháng 4 đánh đồn địch ko hay để đến tháng 6. Tớ có nhiều lấn cấn quá. Bây giờ mình apply đi chỗ khác thì tháng 3-4 bận bịu ở đây chẳng có ai thay mình làm cả. Thế nên sẽ rất tệ hại, thôi đành để đến hết tháng 5 rồi tính vậy
  8. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  9. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những j tớ nói tứ trước đến nay chưa từng một chữ không thật? Bạn không phải lo về tính minh bạch của các văn kiện
    Nhưng mình muốn hỏi trong suy nghĩ của bạn đây có phải là công việc thực sự không, bạn có thực sự muốn nó k?
    Được eastdragon sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 20/02/2008
  10. KieuOanh1176

    KieuOanh1176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi..CV thật là nan giải....!Tìm được việc thì dễ mà sao để ở lại với nó thì sao khó thế này nhỉ....haizzzz

Chia sẻ trang này