1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác sĩ gia đình NTC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi CrescentDay, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    iem mới ở SG về hôm wa...tình hình là đang
    đau họng
    khô môi
    sốt
    ngừi mỏi mệt...
    ko bít zính H1N1 chưa nữa...
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    nóng trong ngừ í mà
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Cái link các bài hát tặng nhau die, ko vô được.
    Quyết định post ở đây.
    Tặng những ai đã lập gia đình. Đặc biệt là những ai đã trải qua những giây phút muộn phiền trong hôn nhân, hay đứng trước những khoảng lặng quyết định.
    Hãy lắng nghe trái tim và tin tưởng.
    Bài hát với giai điệu lạc quan vô kể ....
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=kc5AbPbBEH
    XIN ĐƯỢC MÃI YÊU NHAU
    Sáng tác: Phương Uyên
    Trình bày: Phuong Uyên - Lê Minh
    Này người yêu ơi người còn nhớ hay không
    Khi yêu nhau ta vẫn mơ rằng
    Có một ngày không xa mình cùng sánh vai nhau
    Tay trong tay nguyện cầu cho mai sau
    Ta yêu nhau con tim rất chân thành
    Xin ơn trên cho ta mãi có nhau
    Đôi ta yêu nhau tình này dành hết cho nhau
    Luôn mong sao cho cuộc tình dài lâu
    Mãi bên nhau cho ta bên nhau một đời
    Mãi yêu nhau cho ta yêu nhau luôn kiếp sau
    Dẫu mai sau không xinh tươi như thưở nào
    Thì ta xin hứa ta luôn yêu nhau trọn đời
    Sẽ không ai chia ly đôi ta một ngày
    Sẽ không ai cho ta đam mê bao ngất ngây
    Dắt nhau đi trong yêu thương bao ngọt ngào
    Mình yêu nhau mãi ta yêu nhau mãi nhé em.
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hông đúng rồi em ơi hiii.... hic....
  5. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    mút cho cố đẻ con ra nó chu mỏ giống...cá chép thì toi cơm
  6. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    trật bài rồi!!!
    cá chép- một trong những con vật linh thiêng!!! nên một số nơi kiêng ko ăn....
    PN mang thai nên ăn cá là chính xác, tuy nhiên anh chưa nghe nói như BDK nói....
    hồi bx anh mang bầu bé Cún, không hề ăn 1 con cá chép nào...vậy mà sinh ra bé Cún cũng có đồng tiền, hạt gạo, cằm chẻ...v....v...
  7. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    mưu tả thấy giống bác thú thế ko biết
  8. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Hồi bà xã anh mang bầu, anh đâu thấy bà xã anh ăn cá gì đâu. Anh thì mút "bị sữa" thế là con anh dư sữa, bây giờ nó béo ú ù, anh cũng béo lây.
    Kinh nghiệm đấy.
  9. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    con em nó hay trớ sữa quá các pác, có kinh nghiệm gì không?
  10. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Trẻ sơ sinh sau khi bú xong trớ ra chút sữa là bình thường mà. Thằng nhóc nhà này nó còn ói sạch cả sữa kia, nhưng đến hai tháng là nó tự hết.

Chia sẻ trang này