1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa to không về được vào 4r thấy ông làm bài mưa tui cũng nổi hứng he he he
    Mưa tràn trề, con phố nghẽn nước
    Mưa nhạt nhoà, ướt lạnh thời gian
    Mưa rào rào, đập vào ô cửa
    Mưa ào ào, phố vắng người thưa
    Mưa làm tôi nhớ, thấy cô đơn
    Mưa cứ rơi, tràn đầy nỗi nhớ
    THÔI ĐỪNG MƯA NỮA - tiên sư con pé vô duyên làm đứt mất cảm hứng của ông, ông thì ông .. ấy cho cái bi giờ
  2. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

  3. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Mịa bọn nèy dở àh? trời mưa thế này mà vẫn còn ngồi làm thơ, mà làm hok hok bít nhưng nghi copy chỗ khác lắm, trùi ui là trùi
  4. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    thơ con cóc vồ con heo nào hê he
    Em có biết trời mưa rất buồn không?
    Những cơn mưa chiều rơi nước mắt
    Niềm vui chợt loé lên rồi vụt tắt.
    Kỷ niệm ào về trong nỗi nhớ chơi vơi
    Những mảnh đời sót lại giữa hồn tôi
    Thành bọt nước tung giữa trời mùa hạ
    Con đường ta đi đã trở thành hai ngã.
    Biết về đâu rơi những giọt mưa buồn..
    Có nỗi nhớ nào là nỗi nhớ không tên.
    Man mác nhẹ giữa hồn tôi chan chứa
    Mưa cứ rơi thành trăm mảnh vỡ.
    Ôm nỗi hờn năm tháng để trôi đi..
    Chiều hôm nay mưa vẫn thầm thì.
    Lẫn tiếng mưa ta nghe lời từ chối.
    Để giờ đây đưa ta về muôn lối..
    Đêm hạ buồn rả rích tiếng mưa buồn
  5. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    mưa ướt mềm vai anh
    đôi vai gấy guốc nhỏ
    như cánh vạc xa xăm
    mưa buồn chiều tháng sáu
    mưa ướt mềm môi anh
    đôi môi mềm e ấp
    hé nở nụ tầm xuân
    mưa buồn chiều tháng sáu
    mua ướt mềm tóc mây
    suối tóc em dài mềm mại
    chãy vào đôi mắt ai
    mưa buồn chiều tháng sáu
    mưa ướt mãnh tình thơ
    mưa lên miền đất lạnh
    đánh thức một tâm hồn*
    MƯA ƠI , MƯA ĐỪNG CƯỚP ĐI ĐôI BỜ VAI NHỎ BÉ NHA MƯA
  6. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    tiếp mưa nhé (mà nè ông love ơi, thơ toàn made in tự tui ông bảo tui đi copy tui giận ông đó, coi chừng lần sau gặp tui cho ông .... trôi theo mưa luôn đó )
    Mưa kỷ niệm, dâng trào nước mắt
    Mưa mong manh, ướt áo em anh
    Mưa thong dong, tôi em cùng ướt
    Mưa về kỷ niệm, mãi không nguôi
    Mưa trên phố, chiều nay mưa trên phố
    Mưa nhạt nhoà, ướt cả chiều mưa
    Mưa ơi, xin mưa, đừng rơi nữa
    Mưa xoá nhoà, tôi mất dấu em
    Mưa lang thang, phố dài vô tận
    Mưa u hoài, làm nát cả hoa
    Mưa giận chi, sao mưa rơi mãi
    Mưa giận tôi, sao quá vô tình
    Mưa kỷ niêm, một thoáng như vậy
    Mưa xoá rồi, kỷ niệm trong anh
    Mưa ơi mưa, xin đừng rơi nữa
    Mưa ướt rồi, tôi đã quên em
    hu hu hu đang khóc nhè nè hu huhu
  7. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    nè bà đang đụng đến nỗi đau của tui đó nghen, tui hông biết tiếng em hay tiếng anh gì nên tui chịu, chẳng hiểu mô tê chi răng rứa gì cả bà ạ,
  8. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hnay mới nhận ra mình cần một thứ.
  9. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    em cần gì vậy em anh gửi cho em nè
  10. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    To quynhthoidai: Ban than men, day la chu ky cua minh ma, co do j dau..hehe

Chia sẻ trang này