1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Có thể ngày mai cũng sẽ mưa
    Cơn mưa sẽ dài và nhiều hơn thế
    Những cơn mưa của một thời ta trẻ
    Mưa của những ngày yêu nhau....
  2. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mưa làm cho nỗi nhớ thêm dài...
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi ngồi trốn ở Trung Tự, đá ps với vài người, lúc đó tôi đang có một góc cho riêng mình.Thật đơn gian nhưng nó giúp tôi được nhiều điều
  4. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thuyền ...!

    Thuyền ra khơi, biển lại cuộn sóng
    Bến bờ xưa, nay đã mất rồi
    Thuyền dong duổi, bởi muôn ngàn gió
    Tan nát thuyền hoa, tan nát tôi
    Em đã ra đi, sao mãi vấn vương
    Công việc lo toan, thôi không nhớ
    Nhưng đêm về, em làm khổ tôi
    Van xin em, em hãy đi đi
    Trời yên gió lặng, thuyền lại lướt
    Sóng hiền hoà, biển lại dịu êm
    Một đời trai, đời còn dài lắm
    Yêu em, xin mãi mối tình đầu
    Biển vỗ về, tôi say con sóng
    Bãi cát êm, biển vẫn dì dào
    Thủ thỉ đêm khuya, biển kể khổ
    Hạnh phúc là đâu, đời hạt cát
    Dã tràng vẫn một kiếp xe cát
    Một kiếp người, vẫn mãi lênh đênh
    Thuyền ơi, xin đừng đi mãi
    Để đời tôi, thôi bớt lênh đênh
    Mr QUỲNH (24/03)
    @ tớ so di ấy nhé, tại tớ hổng biết anh em ra làm sao nên cứ mù tịt í, hôm nào gặp nhau tớ đền nhá, đồng ý hông
  5. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    Mưa buồn.
    cuộc tình chợt đến rồi chợt đi...vào một chiều can thơ mưa gia giết .. nhớ người iu nên viết mấy vần thơ
    nhử dòng thơ mang hàng ngàn nỗi mong chờ ...mong gặp lại dù không có thể!!!!
    Cơn mưa buồn chiều rơi trên phố
    gưởi vêg đâu hàng ngàn nổi nhớ thương
    mắt ai từng giọt lệ vương
    khóc cho tình ái hay thương thân mình
    trách "trời" sao quá vô tình
    để tôi nhỏ lệ một mình đêm thâu
    may này tôi biết về đâu
    mất em tôi để tim sầu chết khô.
    ===
    gửi tặng người thi yêu thương nhất dù biết em ko bao giờ bên tôi nữa

  6. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hì....
  7. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cười đểu hả, phải cười mỉn đó hì hì hì
    Cơ mà đọc thơ củ chuối của tôi có chỗ nào buồn cười quá thì góp ý cho tui nhé, tui sẵn sàng lắng nghe góp ý hì hì hì
  8. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cười đểu hả, phải cười mỉn đó hì hì hì
    Cơ mà đọc thơ củ chuối của tôi có chỗ nào buồn cười quá thì góp ý cho tui nhé, tui sẵn sàng lắng nghe góp ý hì hì hì
    [/QUOTE]
    Cuoi tuoi thia nay ma bao cuoi deu...chit that...cuoi lai nao...hehe
  9. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Đi làm sớm, mua tạm cái bánh chưng thì noá lại bảo hok coá ...mazi ( trong khi zõ zàng nà mìn thấy cái lọ đỏ đỏ lấp ló sau cái thúng ) ! Thía nà dư lào ??? Đã thía mìn nhét cả cái bánh chưng vào họng chết nghẹn...cho noá bít tay
  10. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ấy cười tớ chết ngất đây nè he he he

Chia sẻ trang này