1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisuongtnvn

    oisuongtnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    sao bà gọi tên tôi . đấy là ông quỳnh chúc bà chứ kekeke
  2. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Một góc cho riêng một mình thôi.
  3. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tớ cười duyên thía mà, mà thơ cậu tự làm à?
    [/QUOTE]
    Uh, thơ củ chuối này tớ làm đó có hay không,
    Cái ảnh avar của cậu làm tớ nhớ nhiều lúc tớ cũng thế bạn ạ, buồn nước mắt cứ dơm dớm, tớ sến lắm phải không.
    Đến đây với mọi người chỉ mong được quên đi hay nói đúng hơn là chạy chốn những lúc như thế, mong là như vậy
    [/quote]
    Tớ thấy cũng có củ chuối lắm đâu....cảm xúc riêng của mỗi người mà....
    Cuộc sống mà, sẽ luôn có những khó khăn, nhưng cậu yên tâm những khó khăn cũng sẽ nhanh qua thôi nêu cậu có niềm tin...
  4. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Uh, cảm ơn bạn đã động viên, quả thật những vần thơ kia là một kía cạnh nào đó cuộc sống của mình, có vui có buồn và cả có những lúc như thằng hâm hi hi hi
    ..... bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai ...
  5. Toshiyagi

    Toshiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    .. Đến bao h mới được có em..Đến bao h thấy được cầu vồng....~.~
  6. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hãy đi ngủ !,
    Đơn giản quá phải hok Toshi, kaka
  7. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cầu vổng hả, đơn giản lắm, miễn là không đi tìm cầu vồng lúc nửa đêm.
  8. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tôi đem sóng trả về cho biển
    Đem gió trăm miền trả hư không
    Lâu lo đem trả cho ngày tháng
    Nỗi buồn đem trả hết mênh mông...
    Làm sao khoá hết nghi ngờ lại
    Gài then cấm cửa hết xa xôi
    Làm sao đóng gói hôm này để
    Nhận lại ngày mai thứ biết rồi

  9. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chuonkim làm thơ hay thật đó, hôm nào gặp mặt mình đàm đạo thơ ca nha
  10. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thiếu Nữ[
    Gió quyện lá, tạo hình vòng xoáy
    Thiếu nữ ngập ngừng, thôi bước chân
    Tinh nghịch, hồn nhiên như con trẻ
    Quấn quýt dưới chân, mãi nô đùa
    Nắng lung linh, đùa vui trên tóc
    Nắng tựa gốc cây, nắng mỉm cười
    Gió hôn, hôn thật nhẹ thôi nhé
    Kẻo giật mình, nỡ mất tình duyên
    Em bước, nhưng xin đừng quay lại
    Tôi nhìn, và được yêu dáng em
    Yêu trong niềm nhớ, xin yêu mãi
    Chỉ thương thầm, nhớ trộm thế thôi
    Mr QUỲNH (23/03)

Chia sẻ trang này