1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Một tâm trạng mới nè, đang ở quán cafe TRẦM với ông Đen ha ha ha nghe ghi ta, có cô áo xanh đánh đàn hay và raaaaaaaaaaất xinh, chụt yêu quá cơ.
  2. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    T đoán k sai mà, lúc thằng Đen bảo mang máy đi có Wifi để up. Thế chỉ đc nhìn em chân dài thui à, k đc gì thêm nữa à.he he
  3. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cứ gọi là sướt mướt trong chiều mưa, lãng mãn kinh khủng hơ hơ hơ có người đang ao ước hì hì hì
  4. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Uh cứ sướt mươt đi, rồi lát về gặp trời mưa to như tối hqua thì cứ gọi là ướt như lợn luôn k còn là sứot mứot nữa đâu mà tơ tưởng.
    À nhớ bảo thằng Đen là nhớ mang đồ ăn về nhé, lúc nãy thấy bảo là có nhiều đồ ăn nhắm mà.nhớ đâý, quên là trời mưa ngập đường k về đc đâu.
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm, 5h dậy, đạp xe quanh các con ngõ nhỏ của phổ cổ Hà Nội, thoảng hương hoàng lan thơm ngát khi đạp xe quanh hồ, gió Hồ Tây làm cơ thể mát dịu. Đời trong lành
  6. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    lãng mạng quá àh he he
    khi nào đi thì cho tôi đi với nhé
    sáng sớm đi đường HÙNG VƯONG và THANH NIÊN thoang thoảng mùi hoa lan thích thật
    nhớ ngày nào đi học hê hê cứ sáng dậy thật sớm lên đó hái nhã ăn sao ờ.........
    Được blackxitin sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 13/07/2008
  7. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng tượng đê..........cho gáo nước thì vỡ mộng !!!
  8. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau???????
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua nhau xin thời gian qua mau
    Đừng níu giữ diều đã bay theogió
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    sáng nào cũng đạp xe một vòng như vậy. Qua những con phố cổ, qua hồ, qua những con đuờng rộng thênh thang. Nhưng sáng nay ko vậy. Cả một đêm với cơn sốt khổ sở làm cơ thể mệt mỏi rã rời. Nằm và cứ mê man về biển. Lâu lắm rồi ko ra biển. Buồn. 1 ngày gần đây sẽ fóng xe ra biển.

Chia sẻ trang này