1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
  2. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhớ hơi nhiều đó o biết có nhớ đến ........... hiiih o ra chỗ hẹn nhé
  3. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    nhớ CAT yêu quá
  4. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên có

    Bạn thấy những người gần gũi nhất với mình như thế nào? Họ tốt bụng? Hài hước? Dễ đồng cảm? Thân thiện? Họ có thể có một trong những phẩm chất trên nhưng lý do thực sự khiến bạn làm thân với họ là vì họ có được những phẩm chất mà bạn mong mình có. Sau đây là 10 người bạn mà ta cần có trong cuộc sống.

    - Một người thầy, người cố vấn. Đây là người cho bạn những lời khuyên.

    - Một người nuôi dưỡng - để bạn có thể tin tưởng trông cậy vào người đó.

    - Một người bạn đồng minh - người luôn luôn ủng hộ bạn.

    - Một người bạn tâm hồn - người luôn có chung quan điểm với bạn.

    - Một người bạn đồng nghiệp - bạn có thể trò chuyện thân mật, chia sẻ mọi điều với người đó ở cơ quan.

    - Một người bạn thuở ấu thơ - giúp bạn nhớ lại một tuổi thơ êm đềm.

    - Một người bạn trong cùng một hội - đó là người mà ta thân nhất trong cùng một hội nhóm cùng tham gia, ví dụ như hội yêu thơ, hội cầu lông, hội cầu lông, hội các nữ doanh nhân.... để vui chơi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm.

    - Bạn đồng cảnh - đó là những người có cùng cảnh ngộ với bạn, ví dụ đang mang thai như bạn, đang có chồng đi vắng dài ngày.... Người ấy sẽ có những cảm giác giống như bạn.

    - Một người bạn cùng trong cơn khủng hoảng - người ấy sẽ chia sẻ nỗi đau đớn chung với bạn.

    - Người đối lập với bạn - đó là người mà những điểm mạnh của người ấy lại là điểm yếu của bạn. Người đó sẽ giúp bạn khám phá những niềm vui mới trong cuộc sống.

    - Một người bạn có thể cùng lúc đảm nhiệm vài vai trò nhưng nên nhớ rằng không có một người nào có thể đáp ứng được tất cả mọi mong muốn trên của bạn. Nếu bạn cứ đòi hỏi điều đó thì mối quan hệ của bạn với người đó sẽ rất căng thẳng. Vì vậy, bạn chớ vội đi kiếm tìm những người bạn mới mà bằng cách nào đó chứng tỏ cho những người bạn cũ của bạn thấy bạn đánh giá họ cao như thế nào.


  5. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm, ngày buồn tháng nhớ năm chia xa!
  6. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đã ai biết tương tư là như thế nào chưa nhỉ? không biết mình đang có tương tư không nữa? cứ nhớ và thương một người.
  7. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    mịa bố con phèo nhé
    buồn gì thía
  8. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    trời ơi tôi đang bị đi tù huhu buồn và nhớ cả nhà quá àh
  9. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Nhớ và thương một người thì cứ nói ra cho người ta biết, im lặng như ông thì chỉ có ngồi gặm chỉ nhìn người ta đi chồng lầy.
    To honey: Này ông nói thía mà nghe được à, cẩn thận tôi mà gặp cho cái guốc vào đầu đấy.
  10. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chi a, chi quyet dinh chuyen di that...dung khong? Nho lan truoc, cai lan chi cung quyet dinh di nhu vay, khi em biet tin, em da khoc, khoc that nhieu...hi...em nho la khoc nhieu den noi mat em sung hup len ay.(chac luc ay xau lam)..nhung khi biet chi ko di nua, em thay vui biet bao.....Nhung em biet chi cung buon lam, chi o lai chi vi chi ko no xa bon em.....
    Hom qua, doc duoc tin nhan, lo mo hieu ra chi da quyet dinh...lan nay co le la that....luc ay, em thay vui vi no tot cho chi.......
    hic....Nhung sao luc nay em lai muon khoc khi nghi se ko duoc nhin thay chi moi buoi sang nhi, se chang con ai luc nao cung quan tam den cam xuc de bi ton thuong cua em ....E muon khoc ....

Chia sẻ trang này