1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai cằm :( có ai có bí kíp gì ko ạ :(

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi phuonglanh, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonglanh

    phuonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hai cằm :( có ai có bí kíp gì ko ạ :(

    Tình hình là em ko hề béo (hơi gầy là đằng khác) nhưng được cái mặt rất chi là tròn, má thì béo (gọi tế nhị thì là phinh phính )
    Dạo này nghỉ ôn thi ngủ nhiều nên là bị 2 cằm mất rồi Em ko biết phải tập thế nào hay xoa kem j cho đỡ nữa .Kem làm săn chắc có phù hợp ko ạ?
    Ai có kinh nghiệm nói cho e với .Em cảm ơn nhiều ạ
  2. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Cũng quan tâm, vào up chờ :x
  3. superTuongA

    superTuongA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hóa ra ngủ nhiều bị phị mặt ah` :((
    chết òi, thảo nào :(( :(( :((
  4. phuonglanh

    phuonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ko ai biết ạ ??
  5. phuonglanh

    phuonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    up lên để mọi người còn giúp
  6. Labello25

    Labello25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ngủ nhiêù là mặt phính lên đấy. Up để mọi ngươì ý kiên
  7. phuonglanh

    phuonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    up
  8. shinkansen

    shinkansen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng bị hai cằm huhu . Hồi xưa ơ Nhật thấy bon Nhật nó bán cái quấn cằmcó hai quai deo vào tai, hai quai buộc lên đầu để đeo vào mặt cho nó cố định khỏi bị xệ má xệ cằm á. Dưng mà buộc vào trông y sì mấy chú bệnh nhân ngã xe băng cằm trong bệnh viện ý. em buộc hoài mà chả thấy tiến triển giề. Huhu Thấy bảo đâu là ngày nào cũng buộc thì đến năm 40 tuôi ko lo bị sệ mặt hai cằm *( chời ơi, dưng mà em mới 20 t đã hai cằm thì hết thuốc chữa hả giời )*
    Ngoài cái buộc cằm ôm mặt em vừa kể , dân Nhật còn có áo buộc bụng , áo ôm thân, ôm cánh tay , quần ôm đùi . Thấy đề bên ngoài là nó có cái chất gì như khoáng chất gì đó trong vải á tăng đàn hồi roài trao đổi ion gì đó, Hơ hơ dưng mà em thấy cũng chả khác gì vảibình thuờng.
    Nếu đúng như cái buộc cằm hay cái vải bó bụng của các bạn Nhật ý, em thấy cha khac gi mình tự túc buộc tấm vải dày dày đâu ( hị hị như các em dân tộc Sapa bó chân á ) Chắc kiên trì hàng chục năm thì cũng thấy hiệu quả
    Quên, cái buộc cằm cổ giề đó em mua hồi đó ở shoppingmart AEON giá đâu 1850 yen. Thấy bán hầu hết ở các shopping mart hết á. Các ss nào đi Nhật thích thì cứ xem ha.
  9. phuonglanh

    phuonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    1850 yen la bn xiền hả ấy ? Mà còn cách nào ko mất nhiều tiền ko nhỉ
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Cũng có khi em ngủ nhiều hoặc béo ra thì cũng bị 2 cằm 1 tí - em cũng chả nghe nói đến cách chữa bao giờ, nhưng những khi như thế thì chăm để ý hơn 1 chút - tránh cúi mặt nhiều,m tránh ..dzỗi với ai (mặt xị ra ) - ngẩng cao mặt hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước....
    Khi nào hết péo, hết 2 cằm thì hết phải để ý đừng ngồi

Chia sẻ trang này