1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí (Part 3) - GÓC KHUẤT cho tâm hồn của bạn !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi để nói được một điều sao khó quá vậy?
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại của chú không có chức năng nhắn tin à?
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ôi ... mình chết mất ....
    2 con mắt + cái đầu + .... nổi loạn mới khổ chứ ........
  4. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Đi Đám Cưới mà vẫn đói huhuhuhuhu
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Khó để biết mình đang nghĩ cái gì nữa.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo quay đầu lại...:))
  7. Xoanquay123

    Xoanquay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Xoắn loạn cào cào. Sao mà xoắn lắm thế
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Điều em không biết http://music2.tamtay.vn/play/354873/Dieu-em-khong-biet.html#bookmark-song-detail
    Muốn qua thêm một ngày, để nhìn thêm một nụ cười. Muốn qua thêm một ngày, để ngày mai lại thấy anh. Nhìn anh lạnh vai áo đi bên em trong cơn mưa chiều, chợt trái tim em ấm thêm bao niềm vui.
    Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang yêu người. Bỗng dưng sao một ngày em nhận ra đang nhớ anh. Làm sao để em giữ những êm đềm ngọt ngào bên anh, làm sao để em nói ngàn lời yêu thương.
    Hãy cho em những nụ cười để nhìn anh em thêm yêu đời. Hãy cho em những ân cần, để thấy lòng mình đang ấm áp. Hãy cho em đôi tay này, nhẹ nhàng ôm đôi vai em này. Hãy cho em ánh mắt hiền,để trái tim bình yên...

    Bình yên????
  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Dù vui hay happy, hay gì gì đó, thì trong em vẫn có một nỗi niềm, bao giờ nỗi niềm đó mới vơi dần và trả lại em sự bình yên,
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Góc khuất của bạn Miu lãng mạng quá

Chia sẻ trang này