1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí (Part 3) - GÓC KHUẤT cho tâm hồn của bạn !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhá, cứ hôm nào mình thèm karaoke bù khú là y rằng deck gọi được Miu nhá.
    Điên thế chứ lại, đời cứ bắt liêm khiết
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhá, cứ hôm nào mình thèm karaoke bù khú là y rằng deck gọi được Miu nhá.
    Điên thế chứ lại, đời cứ bắt liêm khiết
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Miu, chị Lan online thì pm vào YM cho em nhé. Có việc khẩn
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    (Không ai viết trong này, mình viết quá 3 bài 1 trang là bị treo nick đấy )
    Nhiều thứ người ta rất không thoải mái khi đối điện, trong đó có Quá Khứ, và Người của Quá Khứ.
    Em đã quên mọi thứ từ lâu, vì nó làm em không thoải mái, nếu không nói là khó chịu. và em không muốn đối diện với bất kỳ điều gì kiểu như thế nữa. Nó đã sai, và em đang đúng, em không muốn nhìn thấy cái sai của mình thêm một lần nào nữa.
    Sẽ rất khó nếu cứ mỗi lần đối diện lại thấy một Người của Quá khứ chứ không phải là người bạn hiện tại.
    Vì thế, có lẽ đó là lần cuối cùng em đối diện với anh. Vì đã nhiều lần, em đã để anh hiểu em không muốn nhìn lại bất kỳ điều gì sau lưng mình. Nhưng vì anh không hiểu điều đó...
    Thật tiếc khi mất đi một người bạn... Mãi mãi...
    Chào nhé, Người của Quá Khứ, chắc không còn cơ hội gặp lại rồi, dù em đã biến anh thành Người bạn Hiện Tại. Ai trong chúng ta cũng có những sai lầm, là em hay là anh để mất một người bạn? Đó là cái giá phái trả thôi, một người vẫn còn là ít mà ...
    Thôi thì cứ động viên mình như thế...
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Em viết đây:
    Hic, nắng nóng thế này mà cứ cắt điện mới đau sờ cau chứ! Thương con gái ở nhà nóng nôi quá !
  6. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, đêm qua còn gặp ác mộng nữa chứ.
    Mong mau đến tháng 7 để đi khám xem Hổ con thế nào rùi, là cọp cái hay hổ giai giờ đi siêu âm cũng biết rùi nhưng cứ theo lịch hẹn của bác sĩ
    siêu âm đợt tới xong là bắt đầu mua sắm từ từ đc rồi. Giờ mới mua đc ít khăn, chăn, áo choàng ... đi đâu thấy đồ bé tí xiu cũng mê mệt
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hức, lại bắt đầu làm biếng rùi ...
    Được mấy hôm tự thức dậy mà không cần báo thức, giờ lại làm biếng rúc đầu vào gối mãi không chịu dậy ...
    Hư thật ý ...
    Đi làm lại suốt ngày ngồi online đọc tiểu thuyết :D
    Hư lắm lắm cơ ... :P
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hix...Chuẩn bị lên thớt sớm hơn dự tính mới đau chứ...biết bắt đầu làm từ cái gì đây...đúng là chưa có kinh nghiệp...huhu,2 tháng nữa thôi...
  9. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Tạm biệt nhé những nỗi đau ơi
    Tạm biệt nhé nỗi nhớ một thời
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Những ngày hôm qua cứ xa xôi như một tiếng vọng vào ngày hôm nay. Nhẹ nhàng và ngân nga... Không đủ làm ướt một ánh mắt.

    Em mừng vì anh chỉ còn là cái bóng rất xa... Thật chẳng ra gì nếu như anh đã quên mà em cứ nhớ. Em vẫn luôn kiêu hãnh kiểu dở hơi thế mà. Nhưng giờ thì xa lắm rồi, đố anh chạm được nữa!

    Người ta bảo em dại, càng nhìn càng thấy dại, khổ thế! Sống mướt mải mà mãi chưa đến 30 tuổi, dù tóc đã bạc đến cả vài chục sợi... Rồi mọi thứ sẽ chỉ còn mơ hồ thôi anh ạ, dù nắng vẫn chưa bao giờ hết rực rỡ, và ký ức nhiều khi vẫn chợt bừng sáng, nhưng em sẽ thấy bước qua thật quá dễ dàng.

    Dù sao cũng chỉ là ngày hôm qua....

Chia sẻ trang này