1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí (Part 3) - GÓC KHUẤT cho tâm hồn của bạn !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ lại vào đây thấy mình già lắm lắm. Ngày xưa chưa nghĩ đã viết được tràng giang, giờ thì bao thứ ùa về mà cứ tắc tị, sống mãi rồi cũng biết sợ. Đời lành, đời an và những môi cười thiếu lửa...
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Mụ này sống lâu, ăn nhiều ổi nên bí rồi chứ j :D. Mụ phải ăn nhiều khoai lang vào, khắc hết tắc tị ^^
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó còn xa quá...

    Tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng không... cứ rối như tơ vò.
  4. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Đừng tìm xa với em ơi !
    Xin em hãy mơ thật gần.
    xin em hãy coi ngày vui là đây!
  5. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Mình ước gì mọi chuyện không như thế,,mình cũng tự biết bây giờ mọi việc khó khăn hơn rất nhiều
  6. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    nằm ổ 17 tháng, hix, thật khó tưởng tượng là mình vẫn còn ổn, nhìn lại chẳng thấy ngày xưa của mình đâu cả, giờ béo tròn, đầu bù tóc rối, mẹ xề :((
    lấy chồng ô thật là khác! chẹp :-*
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Công nhận với nhóc là lấy chồng ô thật là khác... Cũng sắp đầu bù tóc rối... giờ giấc sinh hoạt điều độ hơn, ăn nhiều ngủ nhiều, ít alo, ít cafe, không đi đâu chơi ngoài nhà nội nhà ngoại... rảnh chỉ đi chợ với ở nhà chơi với chồng...

    Haizzz...
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Các cô cứ làm như trước thì các cô không tròn và đầu không rối bù ý, hic
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giời mưa, buồn, cũng vắng khách nữa, và quan trọng nhất là buồn ngủ. Nước hoa của bản thân, tự ngửi lấy, haiz. Nhắn tin cho giai xin một cốc cafe. Hơn 1 tiếng sau vẫn chưa thấy tin nhắn giả nhời, tự nhủ chắc mình trượt giá quá rồi, mua vui không đáng giá 1 cốc cafe. Ha ha, lọ mọ xin em cùng phòng 1 gói capucino pha và tự uống. Haiz, tầm này, cái gì cũng tự, ngoảnh lại thấy lạ kỳ sao mình không thể cứ 1 mình mà sống?

    Chưa thử chưa biết ý mà.

    Bây giờ có thể tĩnh lặng và bình thản mà đối diện với mọi thứ, mọi người. Lúc nào cũng giống một cái ao bèo sẵn sàng nhận ném đá. Nhưng ném xuống ao bèo lại phủ lên như chưa có gì xảy ra. Đấy là cách tự bảo vệ bản thân. Đối diện với quá nhiều cái xấu đến mức nhiều khi nghi ngờ liệu mình có còn gì tốt đẹp không?

    Quá khứ lại chẳng phải cái gì đáng sợ.

    Em ghê gớm lên nhiều. Nhưng ghê gớm chẳng qua cũng để người ta đừng đụng đến mình thôi. Trong đáy mắt vẫn còn ánh trong veo của tuổi 17. Nhưng để làm gì? Trong trẻo có khiến cho em hạnh phúc hơn không? Cũng như ghê gớm chẳng thể đảm bảo em được an toàn.
    ...

    Nhật ký ngày mưa
  9. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chị nói chỉ được cái chuẩn...cơ mà hôm qua gặp nangMìu cũng quên ko để ý là dạo này nàng tóc dài hay ngắn.cũng xồ xề phết rồi.Mỗi em thì ngày càng eo ra thì phải.hức hức...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Được 1 ngày mưa xình xịch cả ngày,chẳng làm được gì theo dự định,hết ngủ lại ôm máy,rồi ăn sau lại ngủ.Chán ghê gớm cơ í.mong là mai trời hết mưa....
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    thành nhật ký những bà nội trợ mất thôi...cảm ơn nàng Trâm nhiều, chả có dịp nào mà tự làm đẹp cho mình, ta giờ sắp đầu 6 rồi (60kg). haizzz, không tăng cân cũng lo, mà tăng cân cũng chán, giờ 2 bà bầu mà ngồi với nhau, zai cũng chả thèm liếc. giờ sức hấp dẫn hình như tụt hạng quá roài.
    Được cái mọi người thỉnh thoảng vẫn khen mình hợp từ ngày bầu bí xinh ra, kaka, an ủi tí cho đỡ tủi.

Chia sẻ trang này