1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí (Part 3) - GÓC KHUẤT cho tâm hồn của bạn !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Khéo đến lúc vỡ chum phải đầu 7 í nàng nhỉ???keke,chả bù cho mình vẫn đầu 4 đít 5...mong cho phốp pháp ra 1 tí mà khó quá cơ...hôm nay nhìn thấy nàng mặc cái váy đấy có vẻ hợp đấy..keke..bạn ra đường thì người ta bít ngay là có chồng roài nhưng tớ thì vẫn ối người tưởng chưa chồng đấy.keke...
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Bạn Miu ơi, ku hay hĩm thế? Có bầu mà kêu tăng cân cũng chán là sao? Muốn eo ót mãi để chồng yêu hả? Bó tay đấy nhá![r24)]
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Chị lần đầu, từ 48k lên 68k, giảm về 50k, lại lên 70k và bây giờ 4 năm rồi vẫn 60k các em nhé :D. Yên tâm, nhìn cái mặt vẫn duyên chán, hê hê
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Em chỉnh thức 61kg roài, hôm rồi đi tiêm tranh thủ cân... dự báo còn tăng nhiều nhiều, ăn được, ngủ được. :)) bữa nào buông bát xuống cũng phán một câu "eo ôi, ngon thế, no thế"... [r2)].

    @ Loan: em bé nhà ta là ku nàng ah[r2)].
    @ Trâm: Xã nhà ta chả thích cái áo ý, kââ, chắc nhìn to qua chăng. :P
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Chồng đi làm, vợ chả buồn ngủ thêm, ol đọc tin tức chờ trời sáng hẳn rồi ăn sáng, dạo này đầu óc chẳng muốn nghĩ gì, chỉ muốn ăn ngủ nghỉ điều độ, sức khoẻ đảm bảo là ok lắm rồi. :D
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Bên nhau trọn đời, thấy hai bạn Mặc Sênh và Dĩ Thâm có ý nghĩ rất giống mình: nếu lạc nhau, em sẽ đứng ở chỗ thật nổi bật... Để làm gì anh có biết không??? Còn em, chưa một phút nào bỏ qua cơ hội để mình nổi bật, không phải để thỏa mãn cái tôi của bản thân, còn nhiều lý do sâu xa hơn như thế. Vì mình lạc nhau...

    Fill ngày dài bằng những kế hoạch, hoạt động, chuyến đi, dự án... Sao vẫn thấy có những khoảng trống khó lấp?

    Tối qua chơi trò bắn trứng trên Ipad đến hơn nửa đêm, chợt nhớ ngày xưa giành nhau chí chóe chơi trò này, không biết người đó còn nhớ không. Thời gian khiến cuộc đời thay đổi đến thế, sao ta có thể yêu cầu người vẫn như xưa????
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật box, hix, nhiều thứ trong cs cuốn mình đi. Vô tình nc với Raul, vào box, và giật mình nhớ ra, sn box tròn 7 tuôi, hờ ờ,
  8. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chưa lúc nào mình thấy buồn như thê này mêt mỏi với mọi thứ. Mình ước gì mình quay về như ngày xưa sống vô tư làm những điều mình mong muốn. Cuộc sống bây giờ thay đổi quá nhiều không như những gì mình suy nghĩ hay mong ước.Quá mệt mỏi,cảm tưởng mình chỉ có một mình mình trên con đường đời của chính bản thân mình.
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hnay hí hửng tí tởn chuẩn bị đi ăn cưới...

    9h30 con đến trường, quái lạ hnay sao vắng teo thế nhỉ, nhìn tất cả các giá dép trống trơn, tiếng hội họp ở trên cao vọng xuống ...
    Gọi điện cho chồng, "à ừ cô bảo hnay đại hội công nhân viên chức, Zim nghỉ em ạ"

    Điên thế, muốn xông phi cho quả.

    Nhắn cho GĐ xin làm việc ở nhà, GĐ rep: OK. Vừa định nổ máy đi về thì có điện thoại "Chị đến vp chưa, sáng nay phỏng vấn 2 giáo viên"... Thôi xong ... Đành đưa cả con đến vp, con ngồi chơi điện tử cả ngày, mẹ vẫn làm việc bình thường

    Phỏng vấn xong là 12h30 ...

    Lan ơi, chúc mừng hạnh phúc chị nhé. Nhất định chị phải thật hạnh phúc đấy. Phụ nữ mình đặt cả cuộc đời vào canh bạc hôn nhân, chúc chị thắng lớn, thắng giòn giã, lãi to, hi hi. Sau đám cưới chị em sẽ mời chị ăn, uống, xõa cho hết tiền định mừng đám cưới đi thì thôi =))
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng bít cách log in trở lại rùi @}

    Dù có nhiều page nhưng mà ... đây vẫn cứ như một nơi cũ để đi về ... Những khi lòng mỏi mệt, những khi không còn biết bám víu vào đâu, những khi quay quắt [r32)]

Chia sẻ trang này