1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ bôi nhọ danh tiếng trường Ngô Quyền núp dưới danh nghĩa quản lý

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi thangkygia, 09/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Nói mãi cái chủ đề nì, chẳng giải quyết được gì. Nói mờ có tác dụng cơ, ví dụ như, lão Phú thấy hối hận từ chức, cô Thuý thấy cắn rứt lương tâm thì xin nghỉ hưu v.v...Đằng nì, chả thấy gì. Ngày ngày đi qua trường vẫn thấy thầy cô cười đều đều, ăn đều đều, mờ học sinh vì thế cũng chạy đều đều...hê hê!
  2. thangkygia

    thangkygia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, nếu mà chỉ nói không đã được việc thì ở Việt Nam này ối kẻ ...chết oan.
    Thực ra, chẳng có kẻ nào gây chuyện lại hối hận từ chức đâu. Vì làm thế khác nào bó tay, chịu trói.
    Một số lãnh đạo cấp cỡ ... bự (khả năng to lắm), ra tòa thảm thiết kêu oan, kháng cáo qua 2-3 phiên tòa, thành cái mốt thời ...chống tiêu cực. Nếu chưa ra tòa thì liệu đấy, đồng chí nào "loạng quạng " là bị "trảm" ngay. Ở Ngô Quyền, mấy giáo viên đấu tranh xuýt bị "trảm" theo kiểu đó.
    Nhưng đây là diễn đàn, ai biết thì nói. Ai có tâm sự thì chia sẻ. Có thông tin mới, khắc có niềm vui.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi, say với ai?
    http://my.opera.com/hoanganhthang/blog/
  3. thangkygia

    thangkygia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào diễn đàn. Lại có thêm chút thông tin với các thành viên: sắp có sóng gió nổi lên tại Ngô Quyền.
    Nếu điều đó không xảy ra,người lập ra topic tự nguyện không bao giờ tham gia vào diễn đàn Ngô Quyền nữa.
    Chúc tất cả vui, trân trọng gửi lời chào ngày 8 - 3 đến những người phụ nữ Hải Phòng.
    Thân ái!
    http://my.opera.com/hoanganhthang/blog
    Được thangkygia sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 08/03/2008
  4. thangkygia

    thangkygia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    "Nhân bảo như ...người bảo. Tiên đoán như ...thần đoán"
    Giám đốc Tràn Xuân Đình còn vài ngày nữa về hưu. Phó Giám đốc Hùng lên thay.
    Sóng gió sắp nổi lên đấy. Chuyến này các giáo viên tham gia đấu tranh sẽ lãnh đủ. Dù biết họ kiên gan lắm, và dù cuộc đấu tranh nào cũng mất mát hy sinh. Nhưng chết trong vũng bùn thì thảm lắm. Chỉ buồn vì thời cuộc đảo điên, người tốt khó an phận....
  5. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào, thấy có nhiều chuyện quá, tiện đây tôi cũng xin có vài lời ...
    Về anh Phú, hồi tôi học thì anh ấy mới nhậm chức, cũng chả bao giờ ngồi uống trà tàu với anh ấy như đã từng uống với thầy Minh, cô Lương, với lại lúc đó cũng ko nhiều phốt như bây giờ nên mình cũng chả có thành kiến gì.
    Về bà Thuý, tôi thấy bà ấy dạy cũng hay đấy, bản thân mình lười mà đến tiết của bà ấy mình học vẫn vào cơ mà ... hình như bà ấy còn chạy sô cả bên marie và hàng hải thì fải ...
    Thầy Tảo thì ... ôi thôi, mỗi người 1 quan điểm, tôi mạn phép nói quan điểm của tôi. Đếch hiểu hồi ấy mình man ri mọi rợ hay thế nào mà thầy ấy ghét mình như hủi. MK tôi dám cam đoan rằng trong đời gõ đầu trẻ của thầy, tôi nằm trong TOP những thằng thầy trù dập và ghét nhất ... đến tận bây giờ. Nghịch thì học sinh đứa nào chẳng nghịch, mình thì ko fải hỗn hào, cũng chả fải lấc cấc bố láo, ấy thế mà ... Còn nhớ hồi ấy thầy ghét mình, 20/11 mình có đem 1 gói quà ông bà già dặn là " biếu thầy để thầy đỡ ghét". Quà thì chỉ là quà thôi, chẳng có tiền nong fong bì gì đâu. Tan học mình vào phòng chờ biếu thầy thì thầy bảo: Cứ đem đến nhà thầy đi... Hồi đấy lại đếch có xe đạp, đi bộ đến nhà thầy, mệt nhưng khấp khởi mừng ( vì nếu thầy nhận thì có khả năng thầy ghét mình ... ít đi ). Biết ko, vã mồi hôi đến Bến Bính, thầy tương cho 1 câu: ĐI VỀ ĐI, THẦY MỆT KHÔNG TIẾP. Nếu thấy có ý như thế sao không nói với em ngay lúc ở trường nhỉ? Hay đấy là cách thầy răn với những học sinh nhom nhén ý đồ đút lót Còn 1 việc thầy làm cho tôi còn hơn thế nữa, đến bây giờ vẫn không quên, nhưng tôi không tiện nói ra ở đây. Không biết thầy có hiểu cảm giác tự trọng bị tổn thương như thế nào ko? Nếu thầy có đọc được những dòng này, không biết thầy có hiểu được cảm giác của em nếm trải hơn 1 năm mà thầy đã dành cho em không? Lúc sự việc dầu nhớt xảy ra, không biết thầy có nhớ thầy đã làm tổn thương lòng tự trọng của bao thằng học sinh như em không.
    Đến bây giờ thỉnh thoảng gặp lại thầy vẫn chào thầy lấy lệ, mặc dù trong lòng chả muốn chào đâu, còn thầy thì chả nói câu nào. Thầy vẫn ghét mình ấy mà. Ka ka ka.
    Được zorro_nvp sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 24/06/2008
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Một tuổi thơ đau khổ. Hic, em chưa bị như anh bao giờ. Sorry to say...
  7. thangkygia

    thangkygia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thời xưa không thiếu những ông quan thanh liêm, những người thầy mẫu mực. Một trong những người nổi tiếng đó là Chu Văn An. "Tôn sư trọng đạo" là nếp nghĩ truyền thống của xã hội thời đó; bởi vậy, vị trí của người thầy chỉ đứng sau vua và đứng trước cha.
    Ngày nay, lễ thầy trò không còn quá gò bó như xưa. Thế nhưng, quan niệm "tôn sư trọng đạo" thì thời nào cũng phải giữ. Song thực tế đã hoàn toàn khác hẳn, nhiều hiện tượng đã nảy sinh trong học đường, gây bức xúc xã hội.
    Đáng kể là một số người đã biến học đường thành cái "chợ" để buôn bán chữ. Họ coi học đường là nơi kiếm tiền dễ nhất, ít công mà nhiều lợi. Bởi vậy, từ việc ép học sinh (HS) phải học thêm ngoài giờ, đòi lót tiền chạy điểm, chạy trường tốt... đến việc phạt HS một cách thô bạo. Hậu quả là quan hệ giữa thầy và trò ngày càng xấu đi, dẫn tới những hành động trả thù ngược.
    Nhưng quan trọng hơn hết, đó là sự quản lý của Nhà nước và quan trọng nhất là những vị lãnh đạo ngành GD phải thật sự nghiêm minh và trong sáng. Nếu những tình trạng tương tự như Ngô Quyền vẫn còn tiếp diễn, e rằng sẽ gây ra nhiều hệ lụy không lường trước về tình nghĩa thầy trò.
    Xã hội sẽ ra sao khi Đạo-Hiếu bị mang lên bàn cân của tiền bạc?
    Được thangkygia sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 07/07/2008
  8. lytrang

    lytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    1.236
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mà thấy khổ thân cho anh Phúc quá ! Sắp làm bố rồi ăn nói văn chương lưu loát quá
  9. hoanggia1703

    hoanggia1703 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    0
    Ồ, trg mình cũng lắm chuyện hay nhở
  10. thangkygia

    thangkygia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này